Mất bao lâu để bắt đầu một mối quan hệ mới sau chia tay?

  1. Tình yêu

Các bạn thường mất bao lâu để bắt đầu một mối quan hệ mới. Sau chia tay, mình cảm giác dường như sẽ không thể bắt đầu và có thêm bất cứ một mối quan hệ nào cả. Cảm giác sợ lỡ như lại có một người khiến mình buông bỏ hết phòng bị, dành thật nhiều tình cảm khiến mình phải đau thêm một lần nữa. 
Từ khóa: 

tình yêu

Mình nghĩ là sẽ mất khoảng 3-6 tháng để nhịp sống cân bằng trở lại cũng có thể ngắn hơn nhưng không quá lâu. Có một số trường hợp bị ám ảnh tâm lý vụ này cần sự can thiệp của chuyên gia. 
 Còn để mọi thứ phủ bụi nói đúng hơn là để mọi thứ chìm vào quá khứ. Ít nhất là không bị xao động cảm xúc quá nhiều mình nghĩ sẽ mất khoảng 9 tháng cũng có thể là lâu hơn nữa. Cái này còn phụ thuộc vào sự cứng rắn và cách nhìn của bạn vào thực tại. Điều quan trọng nhất khi bạn bắt đầu 1 mối quan hệ mới là không đem ng cũ so sánh vs ng mới. Tuyệt đối không. Còn nữa đừng để mọi thứ quá nhanh , quá cảm tính. Nhẹ nhàng và bình thản khi bắt đầu lại. Không gò bó hay gắn nghép 1 hình tượng nào cả. 
 Nghĩ lại cũng thật hài hước khi mình nói như vậy trong khi mình lại không làm được 1 cách dễ dàng. Tính đến bây giờ cũng đc khoảng 5 năm rồi nhưng mình chưa có một mối quan hệ ra hồn sau khi chia tay. Nhưng dù sao cũng chúc bạn sẽ cân bằng giữa lý tính với cảm xúc khi bắt đầu 1 mối quan hệ mới .
Trả lời
Mình nghĩ là sẽ mất khoảng 3-6 tháng để nhịp sống cân bằng trở lại cũng có thể ngắn hơn nhưng không quá lâu. Có một số trường hợp bị ám ảnh tâm lý vụ này cần sự can thiệp của chuyên gia. 
 Còn để mọi thứ phủ bụi nói đúng hơn là để mọi thứ chìm vào quá khứ. Ít nhất là không bị xao động cảm xúc quá nhiều mình nghĩ sẽ mất khoảng 9 tháng cũng có thể là lâu hơn nữa. Cái này còn phụ thuộc vào sự cứng rắn và cách nhìn của bạn vào thực tại. Điều quan trọng nhất khi bạn bắt đầu 1 mối quan hệ mới là không đem ng cũ so sánh vs ng mới. Tuyệt đối không. Còn nữa đừng để mọi thứ quá nhanh , quá cảm tính. Nhẹ nhàng và bình thản khi bắt đầu lại. Không gò bó hay gắn nghép 1 hình tượng nào cả. 
 Nghĩ lại cũng thật hài hước khi mình nói như vậy trong khi mình lại không làm được 1 cách dễ dàng. Tính đến bây giờ cũng đc khoảng 5 năm rồi nhưng mình chưa có một mối quan hệ ra hồn sau khi chia tay. Nhưng dù sao cũng chúc bạn sẽ cân bằng giữa lý tính với cảm xúc khi bắt đầu 1 mối quan hệ mới .

Đã gần 1 năm rồi. Không biết người ta quên chưa nhưng mình thì vẫn chưa.

Hãy nghĩ tích cực là ng đó có đáng để cậu đau lòng không. Đừng vì người không đáng mà lỡ mất những điều tốt đẹp

Mình nghĩ phải mất khoảng 1 vài tháng để quên đi người cũ và trở lại cuộc sống bình thường bạn ạ. Tập làm quen lại với cuộc sống độc thân như trước kia,tập yêu lại bản thân mình thì mới gặp được những người mới tốt hơn. Khi vừa mới chia tay đừng vội vàng lao vào yêu thêm một người mới vì lúc đó bạn vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi cái bóng của mối quan hệ cũ nên chỉ làm tổn thương người mới mà thôi. Đợi đến khi nào cảm thấy bản thân đủ thoải mái,không vấn vương đến người cũ nữa thì hãy bắt đầu một mối quan hệ mới nhé bạn

Mình có thể bắt đầu ngay. Vì thường bắt đầu mối quan hệ mới rất nhanh sau kết thúc cuộc tình cũ, nên có thể trong thời gian trong mối quan hệ mới, mình sẽ có đôi khi bị ảnh hưởng tâm lý một chút. Chứ cơ bản là mình không sợ gì sau mối quan hệ đổ vỡ cả (Chs trong chuyện tình cảm mình chả sợ gì, còn ngoài đời sợ nhiều thứ: sợ chết, sợ đi xe máy, sợ bị mắng,... 🤡).

Và mong các bạn không phán xét là do mình không yêu sâu sắc nên mới có tình trạng như vậy. Không là mình đấm cho đấy :)) 

Tùy tốc độ healing và tình trạng kết thúc của từng người, duyên để gặp đối tượng mới, đôi khi cả về tính cách nữa, mà mọi người sẽ có thời gian gap trước khi có một mối quan hệ mới.

Bạn cứ sợ đi. Nó là chuyện bình thường thôi. Hy vọng trong tương lai sẽ có người khiến bạn chủ động, sẵn sàng bước ra khỏi nỗi sợ! (Chứ nhanh như mình, loài người hay đánh giá lắm 🤣)

https://cdn.noron.vn/2023/05/18/0ad977db4040950865c8d9840e63d102-1684401984.jpg