Mèo đen - xui xẻo hay may mắn?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Trong vô vàn những thứ vô hại mà nhiều quốc gia gắn liền với điềm xấu, mèo đen là một trong những ví dụ tiêu biểu nhất. Giống như các trường hợp mê tín lâu đời khác, người ta vẫn không thể lý giải được tại sao mèo đen bị coi là một sinh vật đi cùng từ “xui xẻo.” Có lẽ đây là điều mê tín mà mình thắc mắc nhiều nhất từ trước đến giờ, và vẫn chưa tìm được lời giải đáp.

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Mình nghĩ chẳng có lý do gì cả... Có thể là từ xa xưa, có một người nào đó ghét mèo đen, nên gọi nó là xui xẻo. Nhưng mà người đó có ảnh hưởng lớn, nên thành ra nhiều người nghe theo... Tiếng xấu đồn xa, thế là lan truyền rộng rãi. Trải qua hàng ngàn năm, người ta ai cũng nghĩ như vậy hết.

Anyway, mình có thể là thiếu hiểu biết về vấn đề này.

Quan điểm của mình thì chẳng có cái gọi là xui xẻo hay may mắn, tất cả chỉ là những chuỗi sự kiện xảy ra trong đời, nhưng tùy cách nhìn và tiếp nhận mà người ta có thái độ khác nhau. Chính vì không nghĩ có xui xẻo hay may mắn, nên không thể gắn bất cứ thứ gì là xui xẻo cả, kể cả mèo có đen hay không.

Trả lời

Mình nghĩ chẳng có lý do gì cả... Có thể là từ xa xưa, có một người nào đó ghét mèo đen, nên gọi nó là xui xẻo. Nhưng mà người đó có ảnh hưởng lớn, nên thành ra nhiều người nghe theo... Tiếng xấu đồn xa, thế là lan truyền rộng rãi. Trải qua hàng ngàn năm, người ta ai cũng nghĩ như vậy hết.

Anyway, mình có thể là thiếu hiểu biết về vấn đề này.

Quan điểm của mình thì chẳng có cái gọi là xui xẻo hay may mắn, tất cả chỉ là những chuỗi sự kiện xảy ra trong đời, nhưng tùy cách nhìn và tiếp nhận mà người ta có thái độ khác nhau. Chính vì không nghĩ có xui xẻo hay may mắn, nên không thể gắn bất cứ thứ gì là xui xẻo cả, kể cả mèo có đen hay không.

Đối với mình mèo đen chỉ là một con mèo bình thường mà thôi.

Thậm chí mình còn thấy mèo đen nhìn đẹp hơn mấy con mèo màu khác

Không cần biết mèo vàng hay mèo đen, chỉ cần bắt được chuột đều là mèo tốt" Đặng Tiểu Bình said

Mình thấy việc phân biệt màu lông của con người dành cho loài vật cũng giống như việc con người cta phân biệt màu da của nhau vậy. Nhiều lúc mk thấy cx ngộ.
Với mk: ''Cái gì tập trung, cái đấy mở rộng''. Mk nghĩ khi một ai đó có niềm tin vào sự xui xẻo thì chỉ đơn giản là họ có một nỗi sợ nào đó bên trong chính họ thôi. 
Vũ trụ này rất logic và công bằng. Khi bạn tập trung vào những thứ tiêu cực, thì những thứ tiêu cực sẽ đến với bạn thôi. Khi nó đến rồi thì mn lại lấy xui xẻo là một lí do để lí giải cho việc nó xuất hiện.
Ngộ nghĩnh 😄😄😅😂

Phần lớn những gì chúng ta tin về mèo đen ngày nay bắt nguồn từ thời trung cổ ở châu Âu, khi Giáo hoàng Gregory IX gọi mèo đen là hiện thân của quỷ Satan. Sau đó, rất nhiều bài hát và truyền thuyết ở thời đại này cũng liên hệ mèo đen với ma quỷ, một phần của việc thi triển bùa chú, là hiện thân trong lốt động vật của phù thuỷ. Theo góc nhìn của người xưa, phù thủy – hoặc những người phụ nữ thực hành làm phép – thường không được đánh giá cao, họ bị buộc tội và thậm chí có thể bị thiêu sống trước công chúng. Như một lẽ đương nhiên, những chú mèo có bộ lông đen tuyền cũng không thoát khỏi định kiến đấy.

Các ghi chép từ cuối thế kỷ 17 đã mô tả rằng, những người lao động trong các ngành nghề nguy hiểm (thợ mỏ và ngư dân) khi gặp một con mèo đen trên đường đi làm, thường sẽ lập tức quay về nhà với những khuôn mặt tái mét vì sợ hãi. Bóng dáng của một chú mèo đen cũng đủ khiến một người trưởng thành phải buông những lời cộc cằn vì cho rằng vận xui đã đến hoặc sắp đến chắc chắc bắt nguồn từ con mèo mình vô tình gặp phải.

Niềm tin tuyệt đối về sự thiếu may mắn lớn lao đến mức chúng ta đã bỏ qua chi tiết rằng mèo đen từng được coi là điềm tốt trong quá khứ. Những người Ai Cập cổ đại coi mèo với mọi màu da, giống loài là những vị thần, và cộng đồng người châu Âu trong thế kỷ 19 thì lại cho rằng bạn sẽ gặp điều tốt nếu một chú mèo đen đi về phía bạn. Dường như “trong cái rủi có cái may”, như thể nguồn gốc tâm linh mê tín của mèo đen chưa đủ hoang mang vậy.