Mình bị rách màng trinh trong khi trước đây mình chưa từng quan hệ tình dục, mình phải làm sao?

  1. Tình dục

Mình vừa đi khám phụ khoa và phát hiện ra màng trinh đã bị rách dù mình chưa quan hệ. Mình thật sự rất buồn và dằn vặt. Bạn mình khuyên mình không sao đâu, việc rách màng trinh là chuyện bình thường, sau này khi quan hệ lần đầu với bạn trai hay chồng thì họ vẫn sẽ nhận ra đây là lần đầu. Có phải vậy không ạ? Mình sợ khi mình nói ra thì bạn trai/chồng sau này sẽ không tin mình.

Hiện tại mình đang rất hoảng loạn. Ai cho mình xin ý kiến với ạ.

Từ khóa: 

tình dục

Mình thấy với những người thế hệ sau này thì việc cái màng trinh là không thành vấn đề, vì lấy được nhau là xuất phát từ sự yêu thương và thấu hiểu, nhưng có một số gia đình còn giữ quan niệm cổ xưa về cái màn trinh thì có lẽ là bạn sẽ khó lấy chồng, có thể không phải chồng làm khó hay gây sức ép, nhưng mà nhà chồng thì không ai tin những lời nói của bạn khi bạn mất trinh.

Cho nên nếu nhà chồng khó khăn kiểm tra bạn hay gì đó thì trước hết nên đi vá màng trinh lại cũng như mới thôi, đây có thể là cách tốt nhất để không có phát sinh những điều khác ở sau này.

Còn nếu người tình của bạn hay gia đình đó không có bất cứ gì ác ý với bạn thì cứ tự nhiên, và sống một cuộc đời có ích đừng trú trọng vào cái "màng trinh làm gì"

Trả lời

Mình thấy với những người thế hệ sau này thì việc cái màng trinh là không thành vấn đề, vì lấy được nhau là xuất phát từ sự yêu thương và thấu hiểu, nhưng có một số gia đình còn giữ quan niệm cổ xưa về cái màn trinh thì có lẽ là bạn sẽ khó lấy chồng, có thể không phải chồng làm khó hay gây sức ép, nhưng mà nhà chồng thì không ai tin những lời nói của bạn khi bạn mất trinh.

Cho nên nếu nhà chồng khó khăn kiểm tra bạn hay gì đó thì trước hết nên đi vá màng trinh lại cũng như mới thôi, đây có thể là cách tốt nhất để không có phát sinh những điều khác ở sau này.

Còn nếu người tình của bạn hay gia đình đó không có bất cứ gì ác ý với bạn thì cứ tự nhiên, và sống một cuộc đời có ích đừng trú trọng vào cái "màng trinh làm gì"

Người thật lòng yêu thương và trân trọng bạn, họ sẽ không bao giờ để ý đến việc màng trinh đâu ạ. Nếu ai đó không tin hoặc có hành động chê bai bạn thì nên đá ra khỏi cuộc đời bạn luôn vì họ không thật tâm yêu bạn.
Cố lên bạn nhé, không có gì phải sợ hết vì bạn không có lỗi gì cả. Thời đại bây giờ cũng ít ai để ý ba chuyện trinh tiết lắm nên miễn mình sống có đạo đức là yên tâm.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến rách màng trinh lắm chứ không phải chỉ khi quan hệ mới rách. Đây là một hiểu sai phổ biến về màng trinh. Thực tế là bạn vận động mạnh, đạp xe hoặc dùng tampon có thể làm xói mòn màng trinh và dẫn đến rách. 

Hơn nữa màng trinh chỉ là cái màng vô dụng về mặt y tế chứ nó không phải là cây thước đo trinh tiết hay là phẩm giá của một người. 

Nếu một người có kiến thức đúng về màng trinh và yêu thương bạn thật lòng thì 1 sẽ tin lời bạn nói, 2 là chả quan trọng gì đến màng trinh còn hay không bởi nó không phản ánh phẩm giá của bạn. 

Mong là bình luận này sẽ giúp bạn yên tâm hơn và đừng quá bận tâm đến cái màng vô dụng ấy ^^

chuyện này cậu cũng không nên đặt nặng quá làm gì. Xã hội ngày càng phát triển và đi lên rồi tư tưởng cũng nên cởi mở hơn đi, màng trinh nó đơn giản là một cái màng thôi nó rất dễ rách do vận động mạnh và thậm chí một số người còn không có từ khi lọt lòng cơ. Hơn nữa cậu lo sợ vấn đề sau này khi kể hoặc khi "làm" với ny bị phát hiện và anh ấy không tin cậu thì xin thưa rằng đây là cái phễu để cậu sàng lọc rồi đấy, người thực sự yêu thương cậu sẽ chẳng quan tâm đến điều này đâu vì họ yêu con người tính cách của cậu chứ không yêu cái màng. Còn ai mà không tin rồi tỏ ý khi nghe điều này của cậu thì chứng tỏ người này tư tưởng vẫn còn lạc hậu lắm, họ không yêu cậu thật lòng, không đáng để cậu yêu. Còn cậu vẫn còn lo về vấn đề này thì các thủ thuật ngoại khoa đều có thể vá lại cho cậu được.

Đừng chú trọng quá vào cái "màng" làm gì, quan trọng là cậu ra sao sống như thế nào. Chẳng ai yêu thương bản thân hơn chính bản thân mình đâu cho nên hãy tự tin và cố lên, cậu không làm gì sai cả, cậu xứng đáng được yêu thương hơn những gì cậu đáng có.

Mình nghĩ là không sao đâu, đàn ông không quá để tâm đến vấn đề vậy đâu

Cái màng trinh không phải là vấn đề! Cái thái độ tự ti về cái màng trinh mới là vấn đề. Mình nói ít mong bạn hiểu nhiều, hehe!

bạn hiện là bao nhiêu tuổi? bạn tự thấy/người khác thấy bạn là một cô gái thế nào? (đẹp hay xấu? lẳng lơ hay đoan chính?) hãy yêu một người đàn ông có học thức, bây giờ không phải là chuyện cởi mở hay không về việc bạn gái quan hệ trước hôn nhân với người khác, mà ở thời đại này, châu Á cũng như châu Âu thôi, đàn bà con gái đẹp và có hiểu biết phải được coi như báu vật. tự khám phá bản thân cũng có thể gây rách mà. một người đàn ông ít kinh nghiệm yêu đương thì mới để ý đến chuyện vợ mình có còn cái màng trinh hay không, vì họ sợ bản thân bị thiệt chăng? 🤣 btw theo quan điểm của mình thì màng trinh với trinh tiết khác nhau nhé, dù còn màng trinh nhưng sống quá dâm đãng phóng túng thì cũng không được coi là trinh tiết.

Tự tin lên bạn, rất nhiều nguyên nhân dẫn đến mất màng trinh mà không quan hệ, chưa kể nếu bạn lo về máu thì có thêm nhiều trường hợp có màng trinh mà không có máu nên bạn đừng lo lắng quá.