Mình chia tay ny 5 tháng rồi, a ấy cũng có nym nhưng mình vẫn thương với nhớ a lắm. Mình làm gì cũng không tập trung được, mn có thể cho mình xin lời khuyên với ạ.?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Mình cũng từng trải qua cảm giác sau chia tay, nó đau khổ vô cùng. Làm gì cũng không tập trung, cả một tháng trời mình tối nào mình cũng uống cho say rồi đi ngủ. Sau đó mình đi kiếm việc làm thêm, hầu như thời gian nào không đi học là mình đăng ký đi làm. Mình nhận ra bận rộn chính là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương.

Trả lời

Mình cũng từng trải qua cảm giác sau chia tay, nó đau khổ vô cùng. Làm gì cũng không tập trung, cả một tháng trời mình tối nào mình cũng uống cho say rồi đi ngủ. Sau đó mình đi kiếm việc làm thêm, hầu như thời gian nào không đi học là mình đăng ký đi làm. Mình nhận ra bận rộn chính là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương.

Là do cậu chưa biết yêu thương bản thân, thời gian này cậu nên tập trung thay đổi bản thân, đừng lấy lý do thất tình để sống buông thả.