Mình có đứa bạn thân nó bơ mình đi với trai giờ 2 người như người qua đường luôn mình có nên làm lại bạn với người như này không ạ?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Họ có lựa chọn của họ rồi, bạn cũng nên quyết định lựa chọn của mình đi thôi:)

Mình từng có người bạn khác giới, 2 đứa chơi với nhau vô tư. Tới khi bạn đó có bồ, cô bé đó khá trẻ con và hay kiểm soát cũng như ghen tuông vô cớ. Biết vậy nên khi nói chuyện mình dùng từ cẩn thận và giữ khoảng cách. Tới một ngày bỗng dưng bạn mình inbox. Tất nhiên, là cô bé đó dùng account của bạn mình nhắn cho mình, với giọng điệu lồi lõm đầy thái độ và thách thức. Mình chỉ thả ":)" rồi im lặng. Đó giờ mình vẫn hy vọng ngày nào đó bạn liên lạc và xin lỗi mình. Nhưng không, không một lời giải thích hay hỏi thăm gì. Tình bạn của tụi mình kết thúc lãng xẹt vậy đó. Bạn thực sự trân trọng người ta, không có nghĩa người ta cũng trân trọng lại bạn.

Trả lời

Họ có lựa chọn của họ rồi, bạn cũng nên quyết định lựa chọn của mình đi thôi:)

Mình từng có người bạn khác giới, 2 đứa chơi với nhau vô tư. Tới khi bạn đó có bồ, cô bé đó khá trẻ con và hay kiểm soát cũng như ghen tuông vô cớ. Biết vậy nên khi nói chuyện mình dùng từ cẩn thận và giữ khoảng cách. Tới một ngày bỗng dưng bạn mình inbox. Tất nhiên, là cô bé đó dùng account của bạn mình nhắn cho mình, với giọng điệu lồi lõm đầy thái độ và thách thức. Mình chỉ thả ":)" rồi im lặng. Đó giờ mình vẫn hy vọng ngày nào đó bạn liên lạc và xin lỗi mình. Nhưng không, không một lời giải thích hay hỏi thăm gì. Tình bạn của tụi mình kết thúc lãng xẹt vậy đó. Bạn thực sự trân trọng người ta, không có nghĩa người ta cũng trân trọng lại bạn.

Nghe như có vẻ thân nhưng thân ai người ý lo rồi. Mình thấy các bạn thân mình kể cả lập gia đình có con rồi vẫn thi thoảng gọi nhau tụ họp nên lí do theo trai bơ bạn hoàn toàn nghe không thuyết phục lắm. 
Nếu không tiếp xúc thường xuyên, không thể hiểu nhau, không giúp đỡ nhau và không có nhu cầu gắn bó nữa thì mình xã giao thôi bạn. Xếp bạn ý vào hạng mục 'ai đó tôi đã từng quen' vậy. 
Khi bạn rộng mở tấm lòng thì những người tốt hơn sẽ tới. Chúc mọi điều may mắn nhé!

Hic, khổ thân bạn, người ta bơ bạn rồi mà bạn vẫn yêu quý người ta.

Thôi thì bạn yêu, bạn quý bạn cứ để đấy, không phải vội vàng làm gì, khi nào họ có ý chơi lại với bạn thì bạn kết nối cũng không sao mà.

Mình nói nghe hơi phũ... Nhưng chắc gì bạn đó muốn làm bạn lại với bạn.

Đằng nào cũng thành người xa lạ rồi thì bạn người đó trôi vào dĩ vãng luôn cho khỏe bạn ơi!