Mình đang đọc quyển "nhà giả kim" thấy câu này khó hiểu quá nhờ các bạn giải thích giúp?

  1. Sách

  2. Tâm sự cuộc sống

  3. Văn hóa

"Hãy tha thứ, nhưng đừng cố quên, nếu không bạn sẽ bị tổn thương một lần nữa. Tha thứ sẽ thay đổi thế giới quan. Lãng quên sẽ mất đi bài học"

Hiểu câu này thế nào vậy mọi người?

https://cdn.noron.vn/2021/07/15/83c2fda8c4b35bf7118b722b1876e43e-1626342292-1626342292.jpg
Từ khóa: 

nhà giả kim

,

sách

,

sách

,

tâm sự cuộc sống

,

văn hóa

Theo mình hiểu tha thứ ở đây là ko còn tính toán, để bụng về những lỗi lầm của người khác gây ra cho mình. Sẽ thật tệ khi ai đó từng làm tổn thương bạn, nhưng cũng tốt vì nhờ vậy ta hiểu ra ko phải ai cũng có trách nhiệm đối xử tử tế với mình. Khi nhân sinh quan bắt đầu thay đổi, thế giới quan mở rộng, ta hình như cũng bao dung hơn. Bởi ta biết ko có cuộc gặp gỡ nào là tình cờ, cũng ko có ai gửi tới là ngẫu nhiên, mỗi ng đến sẽ đều dạy cho mình một điều gì đó. 

Nhưng cũng có 1 kiểu người sẽ phải học lại nhiều lần 1 bài học, có lẽ bởi họ "quên". Ko có những giây phút phản tư và đối chiếu mình sau những lần vấp ngã, rất dễ thôi ta sẽ lại mắc những sai lầm cũ. Mình thường tin là, nếu ai đó có thể mắc lỗi 1 lần và từ đó ko bao giờ mắc phải nữa, nhưng nếu mắc 2 lần, 3 lần, nhiều lần thì sẽ mắc n lần nữa. Khi họ "quên" ko học, có thể lắm^^

Trả lời

Theo mình hiểu tha thứ ở đây là ko còn tính toán, để bụng về những lỗi lầm của người khác gây ra cho mình. Sẽ thật tệ khi ai đó từng làm tổn thương bạn, nhưng cũng tốt vì nhờ vậy ta hiểu ra ko phải ai cũng có trách nhiệm đối xử tử tế với mình. Khi nhân sinh quan bắt đầu thay đổi, thế giới quan mở rộng, ta hình như cũng bao dung hơn. Bởi ta biết ko có cuộc gặp gỡ nào là tình cờ, cũng ko có ai gửi tới là ngẫu nhiên, mỗi ng đến sẽ đều dạy cho mình một điều gì đó. 

Nhưng cũng có 1 kiểu người sẽ phải học lại nhiều lần 1 bài học, có lẽ bởi họ "quên". Ko có những giây phút phản tư và đối chiếu mình sau những lần vấp ngã, rất dễ thôi ta sẽ lại mắc những sai lầm cũ. Mình thường tin là, nếu ai đó có thể mắc lỗi 1 lần và từ đó ko bao giờ mắc phải nữa, nhưng nếu mắc 2 lần, 3 lần, nhiều lần thì sẽ mắc n lần nữa. Khi họ "quên" ko học, có thể lắm^^

Tha thứ là để cho bản thân một sự bình lặng và người kia một cơ hội, còn ko quên là luôn cảnh giác để phòng bị một ngày nào đó đẹp trời, người kia nổi máu cắn thêm mình nhát nữa. 
Lịch sử nước ta đã từng có kèo giữa Triệu Quang Phục và Lý Phật Tử là minh chứng rõ nhất của chuyện này. 
Sau khi thất thế trước Trần Bá Tiên, Lý Nam đế trao quyền lãnh đạo kháng chiến cho Triệu Quang Phục  rồi lên nóc bàn thờ. Triệu Việt Vương thay quyền lãnh đạo chiến đấu nhiều năm đánh đuổi đc giặc Lương lên ngôi vua, đến lúc này lại nảy nòi ra Lý Phật Tử - tôn thất nhà Lý đòi về xin lại phần. Hai bên solo nhau 5 trận bất phân nhưng sau cùng phe Lý thất thế xin hòa. Triệu Việt Vương thương tình họ Lý liền ưng thuận cắt đất, đồng ý hôn nhân hai nhà lại cho con của Lý về Chạn nhà mình, bỏ qua mọi hiềm khích đấu đá 2 nhà, buông lỏng cảnh giác. Kết quả một ngày xấu trời bị Lý Phật tử xiên sau lưng phát khiến cơ đồ sụp đổ, thân vẫn mà chết, chỉ biết oán rằng mình đã quá nhân từ ...

Tổn thương có thể tạo ra nỗi đau, nhưng đồng thời cũng mang đến bài học quý giá cho mỗi con người. Thay vì lãng quên lý do khiến bạn đau đớn, hãy biến chứng thành bài học đáng giá để không ai có thể tổn thương bạn lần nữa. Giờ đây, bạn sẽ sống trọn vẹn hơn cho cuộc đời của chính mình mà vẫn thanh thản, bình yên khi đã tự mình nắm lấy hạnh phúc trong tay.

Chào bạn, mình nghĩ đó là một câu nói phù hợp với địa vị một con người.

Bởi chúng ta có thể tha thứ cho sai lầm nhưng không thể quên đi cảm giác mà sai lầm đó mang lại. Để trưởng thành, chúng ta cần học cách khiến chính bản thân mình tốt hơn như chúng ta mong muốn, nhưng đừng quá tốt như người khác kỳ vọng.

Bên trong tâm trí lạc quan luôn cần mang theo những bài học khách quan.

Tha thứ là bạn buông bỏ thật sự những điều tổn thương bạn. Còn cố quên là nó vẫn ở đó, có điều kiện phù hợp nó sẽ trỗi lên làm đau bạn.
Bạn tha thứ và nhớ nó như 1 bài học, để sau này sẽ không gặp lại nữa.
Ví dụ ai đó bỏ rơi bạn, bạn quên ng ấy đi, tha thứ cho họ thứ bạn nhớ là ko cho phép ai có quyền bỏ rơi bạn nữa.