Mình ghét cảm giác của mùa đông, không biết mọi người có nghĩ giống mình không?

  1. Phong cách sống

Buổi sáng mùa đông mà mà muốn thoát ra khỏi chăn thật là khó khăn làm sao. Mọi người có cách nào để sớm thoát ra khỏi chăn và chào ngày mới với một tâm lý thật tốt không? Chứ mình thấy mùa đông nó cứ uể oải làm sao ý.

Từ khóa: 

phong cách sống

Chào bạn, mình nghĩ dậy sớm vào mùa đông quả là trải nghiệm "khốc liệt", tuy nhiên nó cũng là cơ hội giúp chúng ta thử thách và rèn luyện ý chí.

Nếu bạn dậy được đúng giờ, bước ra đường trong lúc người khác còn ngủ say để tập luyện, chạy bộ hoặc đơn thuần là ngắm cảnh thì mình tin cả ngày hôm đó sẽ tràn đầy năng lượng.

Đối với việc bạn cảm thấy uể oải, mình nghĩ bạn nên thu xếp để ngủ đủ giấc (ít nhất là 7 tiếng một đêm), chơi một môn thể thao, tập thiền và lưu ý uống đủ nước, bổ sung thêm rau củ, trái cây tươi.

Chúc bạn có những khoảnh khắc tuyệt vời vào mùa đông.

Trả lời

Chào bạn, mình nghĩ dậy sớm vào mùa đông quả là trải nghiệm "khốc liệt", tuy nhiên nó cũng là cơ hội giúp chúng ta thử thách và rèn luyện ý chí.

Nếu bạn dậy được đúng giờ, bước ra đường trong lúc người khác còn ngủ say để tập luyện, chạy bộ hoặc đơn thuần là ngắm cảnh thì mình tin cả ngày hôm đó sẽ tràn đầy năng lượng.

Đối với việc bạn cảm thấy uể oải, mình nghĩ bạn nên thu xếp để ngủ đủ giấc (ít nhất là 7 tiếng một đêm), chơi một môn thể thao, tập thiền và lưu ý uống đủ nước, bổ sung thêm rau củ, trái cây tươi.

Chúc bạn có những khoảnh khắc tuyệt vời vào mùa đông.

Không hẳn cái gì thuộc về mùa đông cũng đáng ghét đâu bạn, bạn có ghét cảm giác ngồi ăn lẩu vào mùa đông không? Mình thì yêu cảm giác ấy, ngồi quây quần nhâm nhi mà lại thêm vài chén đưa cay nữa thì tuyệt vời!

So với cái nóng mùa hè thì mình lại thích mùa đông hơn, lành lạnh khiến dạ dày ăn gì cũng ngon, mặc áo ấm áp và không khí kiểu sạch hơn ấy bạn.

Tất nhiên mỗi sáng tỉnh dậy thì cũng lười thật nhưng chính vì thế mà lúc đi ngủ mới thích, rất là dễ chịu, ngủ ngon và sâu giấc.

Cuộc sống cho mình cái gì thì mình nhận cái đấy nên mỗi mùa lại cố gắng nhìn ra điều gì thú vị để mỗi ngày yêu đời hơn bạn ạ.

Chúc bạn sống khoẻ qua mùa đông nhé!