Mình muốn đọc sách toàn cầu, mọi người có đề cử không ạ?

  1. Sách

Mình rảnh rỗi trong vòng một năm, và mình đặt ra thử thách cho bản thân là dùng một năm để đi khám phá những suy nghĩ của các nhà văn trên thế giới giới này, vì thế mình quyết định đọc sách toàn cầu, mong mọi người có thể rcm cho mình những cuốn sách hay từ các quốc gia <3

Từ khóa: 

sách

Nếu có cơ hội, hãy đọc các tác phẩm kinh điển, các tác phẩm nổi tiếng ấy bạn, cả những tác phẩm viết cho trẻ em cũng là một đề xuất thi vị nữa; cứ thử đọc tác phẩm văn học của nhiều quốc gia, của nhiều người, biết đâu bạn lại tìm được "gu" của chính mình. Dưới đây là một số tác giả và tác phẩm của họ mà Y đã đọc hoặc biết đến - muốn đề xuất cho bạn:
- CHILE: 
Nhà văn Luis Sepúlveda và các tác phẩm của ông dành cho thiếu nhi: Chuyện con mèo dạy hải âu bay, Chuyện con mèo và con chuột bạn thân của nó, Lão già mê đọc truyện tình, Chuyện con ốc sên muốn biết tại sao mình chậm chạp,...
- PHÁP:
+ Nhà văn Hector Malot: Tiểu thuyết Không gia đình. Còn có "Trong gia đình" và nhiều tác phẩm khác của ông mà mình chưa có cơ hội tìm đọc.
+ Nhà văn, nhà thơ Victor Hugo: Những kẻ khốn khổ,....
- MỸ: 
+ Nhà văn Jack London: Nanh trắng, Tiếng gọi nơi hoang dã, Gót sắt,...
+ Nhà văn Mark Twain
+ Nhà văn Ernest Hemingway: Ông già và biển cả,...
- ĐỨC:
+ Anh em nhà Grimm
- ANH:
+ Nhà văn Charles Dickens
- NGA:
+ Đại văn hào Lev Tolstoy và tiểu thuyết kinh điển: Chiến tranh và hoà bình,...
+ "Mặt trời thi ca Nga" Pushkin: Ông lão đánh cá và con cá vàng,...
- NHẬT: 
+ Tác giả Yasushi Kitagawa: Cửa tiệm của những lá thư, Những lá thư đến từ tương lai, Nếu ngày mai không bao giờ đến, Cuộc hẹn bình minh,...
+ Haruki Murakami, một tác giả nổi tiếng: Rừng Na Uy, Kafka bên bờ biển,...
+ Tác giả Takeshi Furukawa: Mình là cá, việc của mình là bơi,...
- TRUNG: (những tác phẩm mình đọc đều là truyền cảm hứng hoặc những câu chuyện rất buồn)
+ Nhà văn trẻ Lư Tư Hạo: Đừng cúi đầu mà khóc, hãy ngẩng đầu mà đi; Dám mơ lớn đừng phí hoài tuổi trẻ; Đợi đi...Vết thương nào rồi cũng lành,...
+ Tác giả Quan Đông Dã Khách và các tác phẩm gây xúc động: Tôi có một chén rượu có thể xoa dịu hồng trần; Tôi có một câu chuyện, bạn có rượu không,...
+ Tác giả Lâm Dĩ Trú: Mong thế giới này luôn dịu dàng với em,...
+ Nam Tiểu Điểm với quyển sách "Bao giờ anh mới cưa đổ được em".
+ Đôi bạn thân Văn Tử và Kim Hạo Sâm: Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ.
- ĐÀI LOAN:
Nhà văn Cửu Bả Đao: Hắt xì, Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi(có chuyển thể thành phim)
Vậy là nhiều rồi ha...
Trả lời
Nếu có cơ hội, hãy đọc các tác phẩm kinh điển, các tác phẩm nổi tiếng ấy bạn, cả những tác phẩm viết cho trẻ em cũng là một đề xuất thi vị nữa; cứ thử đọc tác phẩm văn học của nhiều quốc gia, của nhiều người, biết đâu bạn lại tìm được "gu" của chính mình. Dưới đây là một số tác giả và tác phẩm của họ mà Y đã đọc hoặc biết đến - muốn đề xuất cho bạn:
- CHILE: 
Nhà văn Luis Sepúlveda và các tác phẩm của ông dành cho thiếu nhi: Chuyện con mèo dạy hải âu bay, Chuyện con mèo và con chuột bạn thân của nó, Lão già mê đọc truyện tình, Chuyện con ốc sên muốn biết tại sao mình chậm chạp,...
- PHÁP:
+ Nhà văn Hector Malot: Tiểu thuyết Không gia đình. Còn có "Trong gia đình" và nhiều tác phẩm khác của ông mà mình chưa có cơ hội tìm đọc.
+ Nhà văn, nhà thơ Victor Hugo: Những kẻ khốn khổ,....
- MỸ: 
+ Nhà văn Jack London: Nanh trắng, Tiếng gọi nơi hoang dã, Gót sắt,...
+ Nhà văn Mark Twain
+ Nhà văn Ernest Hemingway: Ông già và biển cả,...
- ĐỨC:
+ Anh em nhà Grimm
- ANH:
+ Nhà văn Charles Dickens
- NGA:
+ Đại văn hào Lev Tolstoy và tiểu thuyết kinh điển: Chiến tranh và hoà bình,...
+ "Mặt trời thi ca Nga" Pushkin: Ông lão đánh cá và con cá vàng,...
- NHẬT: 
+ Tác giả Yasushi Kitagawa: Cửa tiệm của những lá thư, Những lá thư đến từ tương lai, Nếu ngày mai không bao giờ đến, Cuộc hẹn bình minh,...
+ Haruki Murakami, một tác giả nổi tiếng: Rừng Na Uy, Kafka bên bờ biển,...
+ Tác giả Takeshi Furukawa: Mình là cá, việc của mình là bơi,...
- TRUNG: (những tác phẩm mình đọc đều là truyền cảm hứng hoặc những câu chuyện rất buồn)
+ Nhà văn trẻ Lư Tư Hạo: Đừng cúi đầu mà khóc, hãy ngẩng đầu mà đi; Dám mơ lớn đừng phí hoài tuổi trẻ; Đợi đi...Vết thương nào rồi cũng lành,...
+ Tác giả Quan Đông Dã Khách và các tác phẩm gây xúc động: Tôi có một chén rượu có thể xoa dịu hồng trần; Tôi có một câu chuyện, bạn có rượu không,...
+ Tác giả Lâm Dĩ Trú: Mong thế giới này luôn dịu dàng với em,...
+ Nam Tiểu Điểm với quyển sách "Bao giờ anh mới cưa đổ được em".
+ Đôi bạn thân Văn Tử và Kim Hạo Sâm: Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ.
- ĐÀI LOAN:
Nhà văn Cửu Bả Đao: Hắt xì, Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi(có chuyển thể thành phim)
Vậy là nhiều rồi ha...
  • Suối nguồn (của Ayn Rand)
  • Chín mươi ba, Những người khốn khổ, Lao động và biển cả, Nhà thờ đức bà Paris, Ngày cuối cùng của người tử tù (của Victor Hugo )
  • Kẻ xa lạ (Albert Camus )
  • Chiếc vòng thạch lựu (Alexander Kuprin)
  • Hoàng tử bé, Cõi người ta ( Antoine de Saint- Exupéry )
  • Thành trì, Lâu đài người bán nón (Archibald Joseph Cronin)
  • Mấy tiểu thuyết hư cấu của Dan Brown nhưng cũng ẩn chứa nhiều thông tin thật và thú vị.
Gợi ý cho bạn thêm 1 danh sách từ từ mà chọn, tìm đọc, hoặc nghe audio dần:
  1. Tiếng chim hót trong bụi mận gai: Một câu chuyện tình yêu lãng mạn nhưng lắm bi thương sự khắc nghiệt của thế chiến thứ hai và những cuộc chiến đấu giành giật thuộc địa của các cường quốc. Cái hay của tác phẩm là làm nổi bật lên những định kiến xã hội xuyên suốt cả ba thế hệ, thông qua câu chuyện tình yêu đầy bi thương đau khổ của họ. Mình đã khóc sau khi đọc xong tác phẩm này nên rất rcm bạn đọc thử.
    https://cdn.noron.vn/2022/06/19/tieng-chim-hot-trong-bui-man-gai-sach-den-roi-2-1655605290.jpg
  2. Người đua diều: Câu chuyện là lời tự thuật của nhà văn người Mỹ gốc Afghanistan Amir về những năm tháng tuổi thơ đầy niềm vui cũng như lỗi lầm, về những ngày trôi dạt trên đất khách rồi cuộc hành trình trở lại quê hương đổ nát để cứu chuộc tội lỗi cho bản thân và cho cả người cha đã khuất.
    https://cdn.noron.vn/2022/06/19/nguoi-dua-dieu-1655605257.jpg

Thử thách hay quá! Để anh góp thêm mấy cuốn sách này ( một số cuốn có kèm theo review để em tham khảo trước khi quyết định chọn đọc) nhé em:

1. Siddhartha (Hermann Hesse)

 

2. Zorba Con người hoan lạc (Nikos Kazantzakis)

 

3. Người thầy (Frank McCourt)

 

4. Được học (Tara Westover)

 

5. Mãi đừng xã tôi (Kazuo Ishiguro)

 

6. Một đời như kẻ tìm đường (Phan Văn Trường)

7. Đi tìm lẽ sống (Viktor Frankl)

 
8. Trăm năm cô đơn (Gabriel Garcia Marquez)
 

 

9. Khi hơi thở hóa thinh không (Paul Kalanithi)

10. Liễu Phàm Tứ Huấn (Viên Liễu Phàm)

Đặt ở đây 1 comment để xem ké câu trả lời của các bạn khác. Mình cũng có nhu cầu tương tự ạ