Mình muốn nghe các bạn tâm sự về ước mơ lúc nhỏ và công việc hiện tại có giống nhau không?

  1. Tâm sự cuộc sống

mình trước nhé: Lúc nhỏ mình ước mơ trở thành cô giáo, còn hay chơi trò cô giáo dạy học nữa. Nhưng bây giờ mình lại chọn học tài chính và là một nhân viên văn phòng công ty. Nhiều lúc nghĩ lại không biết sao lúc đó mình lại không chịu nộp đơn học vào trường sư phạm. hihi. Nhiều lúc cũng thấy có chút hối hận, nhưng mà mình nghĩ chắc là do số phận rồi nên vẫn cố gắng tiếp tục con đường mình chọn.

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Hồi nhỏ t thích công nghệ thông tin lắm, thích là lập trình viên. Sau đó vì một vài lý do mà t đã không thi lập trình viên mà thi kinh tế. Mới lúc đầu cũng hơi bướng, tính thi lại nhưng mà thực tế học kinh tế cũng không thấy tệ lắm sau này thấy kinh tế rất hợp với mình và lúc đó nghĩ lại có khi nếu tôi là 1 lập trình viên thì sẽ không hợp luôn đấy. Nhưng t vẫn thích công nghệ đến giờ nhé, cái ước mơ đó giờ vẫn còn.

Hiện tại thì ngoài làm việc chính là liên quan đến ngành nghề học ra thì tôi có support trong lĩnh vực công nghệ. Nói chung là hiện tại là vừa thỏa đam mê vừa đúng sở trường :))). Dòng đời có thể xô đẩy mình đến một con đường khác, một hướng khác, thậm chí chặn luôn đường mình đi nhưng tớ nghĩ đích đến là do mình quyết định.

Trả lời

Hồi nhỏ t thích công nghệ thông tin lắm, thích là lập trình viên. Sau đó vì một vài lý do mà t đã không thi lập trình viên mà thi kinh tế. Mới lúc đầu cũng hơi bướng, tính thi lại nhưng mà thực tế học kinh tế cũng không thấy tệ lắm sau này thấy kinh tế rất hợp với mình và lúc đó nghĩ lại có khi nếu tôi là 1 lập trình viên thì sẽ không hợp luôn đấy. Nhưng t vẫn thích công nghệ đến giờ nhé, cái ước mơ đó giờ vẫn còn.

Hiện tại thì ngoài làm việc chính là liên quan đến ngành nghề học ra thì tôi có support trong lĩnh vực công nghệ. Nói chung là hiện tại là vừa thỏa đam mê vừa đúng sở trường :))). Dòng đời có thể xô đẩy mình đến một con đường khác, một hướng khác, thậm chí chặn luôn đường mình đi nhưng tớ nghĩ đích đến là do mình quyết định.

Ngày bế giảng học kỳ đầu tiên của lớp 1, bố mình chở mình trên con xe đạp càng tàng từ nhà mình ở Kim Giang lên Khoa Pháp - Đại học Ngoại ngữ ở Phạm Văn Đồng, chẳng nhớ làm sao mà bố mình lại chở mình đi qua đường Nguyễn Chí Thanh rồi mới vòng lên Phạm Văn Đồng. Đấy là lần đầu tiên mình đi qua trường Luật, thấy mấy anh chị sinh viên đi ra đi vô cổng trường hay hay. Bố mình thì hay chỉ trỏ giải thích chỗ nọ chỗ kia cho mình, không hiểu sao hôm ý chỉ nhớ mỗi lúc bố mình bảo "Đây là Đại học luật đấy!"
Một khoảnh khắc tình cờ như thế đã đặt HLU vào trái tim mình mãi mãi về sau. Rồi 12 năm sau, mình vào trường Luật thật, rồi giờ làm luật thật. 
Mình nghĩ, cho đến giờ phút này, mình vẫn đang sống từng giây phút với ước mơ của cuộc đời mình.

Mình nghĩ giá trị của việc dạy học không chỉ nằm ở việc đứng trên bục giảng, nên bạn cứ tự tin theo đuổi ước mơ nếu có thể nhé. Lúc nhỏ mình cũng thích làm cô giáo, nhưng không đủ dũng cảm để theo đuổi sư phạm Văn. Hiện tại mình đang kèm tiếng Anh cho một vài bé, và tham gia những chương trình hỗ trợ cho các bé có hoàn cảnh khó khăn. Dĩ nhiên là bản thân mình cũng phải học thêm nhiều để có đủ kiến thức, kĩ năng, và đạo đức giảng dạy. Hạnh phúc lắm bạn ạ, vì vẫn được làm điều mình thích, dù theo một cách hơi nghiệp dư :)

Hồi bé mình thích làm lái xe vì đó là nghề của bố mình và mình cũng thich đi nhiều nơi nữa nhưng mà lớn lên thì mình phải thi đại học và chọn học về IT. Vẫn đam mê được đi nhiều mà giờ làm nghề lại hay phải ngồi một chỗ, cũng kkhá buồn.

đọc xong câu này mình ngớ người mất 5s, tự dưng mình phát hiện ra từ bé đến lớn mình chẳng có ước mơ nào cả, mình bị nghĩ nhiều từ rất nhỏ và mình tự thấy bản thân không có năng lực gì đặc biệt hay hứng thú với cái gì, mình biết cái này một chút cái kia một chút mà hóa ra lại không nghiêng hẳn về lĩnh vực nào hết á, hiện tại mình đang theo Marketing và ước mơ hiện tại của mình là có thể trở thành một phần của Noronnn

Ước mơ ngày xưa của mình là trở thành 1 nhà khoa học, mình hay coi mấy chương trình về khoa học và còn thích tự bày đồ ra chơi trò chế tạo nghiên cứu các thứ, thậm chí mình còn muốn trở thành 1 lập trình viên vì thích chơi game và vẽ. Và giờ mình đang là nghiên cứu sinh :)) Ngoài nghiên cứu sinh, mình còn có nghề tay trái là lập trình viên (Fresh) và Thiết kế đồ hoạ (Fresh), 2 nghề tay trái là mình tự mò học hỏi chứ nghề chính của mình là nghiên cứu khoa học :)) Có ai giống mình không , ước mơ thế nào thì lớn lên như vậy luôn :))

Nhỏ mơ làm tổng thống giờ thất nghiệp làm tổng cóc.hihi

Mình từng ước mơ nhà mình mở hiệu sách để đọc sách thoả thuê, giờ thì một trong những mảng công việc của mình là dịch sách Anh - Việt 😀
Mình có nhiều ước mơ lắm. 
Khi còn nhỏ thường đi chợ cùng mẹ, thấy những cô bán thịt dùng dao rất giỏi, mình liền thấy ngưỡng mộ và mình muốn sau này lớn lên trở thành người bán thịt lợn.
Tới những năm cấp 2 mình mong muốn trở thành cô giáo. 
Lên cấp 3 thì yêu thích đặc biệ5 với du lịch nên mình quyết tâm sẽ học đại học chuyên ngành du lịch.

hồi c3 cực thích làm tvhk và hướng dẫn viên du lịch, nhưng cả nhà ai cũng phản đối, ra trường thì do dịch nên ngành hàng không dịch vụ đi xuống nên đang phải đi làm văn phòng nhưng vẫn muốn có 1 ngày tự do đi khắp nơi, ko bị bó buộc 1 chỗ