Mình và mấy anh người Việt làm ở công ty Nhật. Mấy anh kia mỗi lần về nước, toàn mang quà là BÁNH ĐẬU XANH sang tặng người Nhật. Có lần họ nói nhỏ rằng có vẻ họ ngán loại này rồi, lần nào sang cũng mang mỗi một loại... Các bạn có thể tư vấn cho mình mang loại gì khác được không ???
Đồng ý là mọi người muốn đem đến điều tốt nhất hay "khoe" sản phẩm đáng tự hào nhất của nước mình nhưng điều nổi bật nhất của văn hóa Việt Nam lại chính là sự đa dạng. Mỗi vùng miền sẽ có những đặc sản bánh khác nhau như các bạn liệt kê bên dưới.
Thật ra, mình thấy bạn vẫn có thể tiếp tục tặng bánh đậu xanh (nếu bạn tính đi tính lại thì đây vẫn là phương án phù hợp nhất với mình) và mang theo một điều nữa: câu chuyện. Bạn tặng nhiều lần cho các anh nhưng có khi nào bạn từng kể với họ hay giới thiệu với họ món bánh đậu xanh này xuất xứ từ vùng nào, làm từ nguyên liệu gì, vì sao có món bánh đậu xanh, bánh đậu xanh này có ý nghĩa gì chưa? Không hiểu sao mình đọc câu hỏi của bạn, mình cảm thấy họ "ngán" là vì họ không thấy sự thú vị nào liên quan chiếc bánh chứ không phải là chê hương vị. (Dám cá bạn cứ tặng họ bánh đậu xanh với bao bì mới chưa từng thấy tạm khoan nói tên bánh mà kể cho họ câu chuyện, họ sẽ khen nức nở món bánh rồi bất ngờ phát hiện đây vẫn là bánh đậu xanh hehe)
Nếu bạn không chọn bánh đậu xanh, mình vẫn mong bạn tặng bánh khác kèm câu chuyện của nó. Bạn có đồng ý với mình rằng, bạn cũng muốn giới thiệu một chút đất nước mình qua chiếc bánh cho những người bạn nước ngoài không?