Mình vừa bị cắm sừng bởi người mà mình yêu thương và tin tưởng suốt 6 năm. Mọi người làm cách nào để vượt qua chứ mình giờ cảm thấy đau quá?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

chia tay

,

cắm sừng

,

tình yêu

Bạn cứ để bản thân được đau buồn đi ^^ Không sao đâu. Nhưng sau khi đau rất nhiều thì phải đứng được lên, ngã được thì đứng được. Cuối cùng đó cũng chỉ là 1 trong những người xuất hiện trong cuộc đời bạn thôi, không phải người cuối cùng. Bạn chỉ cần nghĩ rằng: Bạn chỉ mất đi 1 người ko chung thủy, còn người kia mất đi 1 người yêu họ rất nhiều. Vậy ai mới là người thiệt trong câu chuyện này đây??

Trả lời

Bạn cứ để bản thân được đau buồn đi ^^ Không sao đâu. Nhưng sau khi đau rất nhiều thì phải đứng được lên, ngã được thì đứng được. Cuối cùng đó cũng chỉ là 1 trong những người xuất hiện trong cuộc đời bạn thôi, không phải người cuối cùng. Bạn chỉ cần nghĩ rằng: Bạn chỉ mất đi 1 người ko chung thủy, còn người kia mất đi 1 người yêu họ rất nhiều. Vậy ai mới là người thiệt trong câu chuyện này đây??

Mình cũng từng yêu 1 người rất nhiều, bị người ta cắm sừng 1 lần, mình vẫn ngu ngốc nghe theo lời xin lỗi và cho họ thêm cơ hội nữa. Kết quả là sau 1 thời gian, mình phát hiện đầu mình lại mọc thêm 1 cái sừng nữa. Nói chung là yêu đương mệt mỏi quá, đến giờ mình vẫn chưa vượt qua được cú sốc tâm lý đó, vẫn chưa dám yêu ai khác đây =((

đau à? tình yêu là thế đấy :v nhưng mà đừng làm quá nó lên sừng với không sừng thì cũng chả quan trọng gì đâu :v ám ảnh bởi mấy cái từ phản bội rồi bội bạc blabla chỉ làm bản thân cay cú và hèn đi thôi :v sống tiếp đi rồi tình yêu mới lại đến (rồi nó lại đi :v qua cái tuổi mong manh dễ vỡ sẽ tự thấy bình thường thôi :v

Không đau không phải là yêu bạn ạ :)) nhưng cuộc đời là những cú lừa mà, đừng tin ai ngoài bản thân :)) ít ra thì đây mới chỉ là yêu thôi chứ cưới nhau rồi mới biết bị cắm sừng thì :)