MÌNH LÀM CÁI NÀY VÌ ĐAM MÊ HAY LÀ VÌ TIỀN?

  1. Tin Tức

Tiền bạc từ lâu đã là giá trị để trao đổi tư duy và vật chất của con người. Thế giới này được xoay quanh bởi tiền. Người Mỹ còn có câu châm ngôn "Time is money" (Thời gian là tiền bạc đó, mày không dành thời gian để kiếm tiền là mày đang lãng phí thời gian của mày rồi.)

Mình không có rất nhiều tiền để khẳng định với cả thế giới này là mình không cần tiền. Tiền ai mà chẳng cần nhỉ, không thể nào viết lách với cái bụng đói được.

Nhưng làm vì đam mê lúc nào cũng thích hơn là làm vì tiền.

Tiền đi đôi với áp lực. Bạn muốn người khác trả tiền cho bạn, bạn phải có cái gì đó để đưa cho người ta. Chẳng tự nhiên khi không người ta đưa tiền cho bạn xài chỉ vì bạn thích được. Bạn phải nỗ lực đủ để nhận được thành quả xứng đáng.

Quy tắc thứ 1: Không có gì trên thế giới này là miễn phí cả.

Quy tắc thứ 2: Nếu như nó là miễn phí thật, vậy thì bạn là cái giá phải trả cho sự miễn phí đó.

Vậy thì nếu mình làm vì đam mê, lỡ có người lợi dụng đam mê của mình thì sao?

Nếu như bạn là nhà tuyển dụng, giữa hàng ngàn sinh viên có kĩ năng tốt, bạn sẽ thuê 1 đứa làm vì đam mê hay 1 đứa làm vì tiền của bạn?

Mình luôn chọn người có đam mê, bởi vì mình có thể tận dụng hết toàn bộ năng suất của người này nhất.

Mình sẽ thận trọng với những người làm vì tiền. Vì họ có thể bỏ đi bất cứ lúc nào nếu như mình không đáp ứng được nhu cầu của họ.

Và người làm vì đam mê họ còn thích công việc của mình nữa, như vậy là tiện cho cả đôi bên.

Người có đam mê còn có thái độ làm việc tích cực. Bởi vì họ yêu những gì mình đang làm, nên họ ít bị xao nhãng bởi các yếu tố xung quanh. Họ đối xử tốt với những người làm chung với mình, vì họ hiểu được giá trị của việc cùng giúp đỡ nhau để phát triển. Giá trị sống của bản thân sẽ không bị ảnh hưởng bởi công việc mà họ đang làm. Và họ truyền được năng lượng tích cực ấy cho những người làm cùng mình.

Dĩ nhiên vật chất là yếu tố thiết yếu của cuộc sống. Bạn không thể bán sản phẩm với 1 cái bụng đói, người mua sản phẩm của bạn cũng không thể tiếp cận bạn với 1 ví tiền rỗng.

Nhưng nếu chỉ vì nó mà phải đánh đổi giá trị của bản thân. Mình nghĩ là không đáng và bạn không cần phải làm như vậy.

Làm điều mình thích lúc nào cũng vui hơn.
Nếu như bạn còn trẻ và bạn có cơ hội được làm điều mính thích, đừng bỏ lỡ.

Vì có thể sau này, bạn sẽ không còn có được sự lựa chọn đó nữa đâu.

Từ khóa: 

tin tức

Ngoài đam mê và tiền thì mình nghĩ một người đi làm vì nhiều thứ khác nữa, vì sếp, vì đồng nghiệp, nói chung là yếu tố con người; vì kinh nghiệm, vì lợi ích đạt được, vì môi trường, văn hóa doanh nghiệp,... Cơ bản bây giờ một người nếu được đi làm đúng với đam mê và có cả tiền tức là họ đang rất hạnh phúc rồi. Thường thì cứ làm vì đam mê đi, rồi sẽ ra tiền, chứ đừng làm vì tiền không, mãi mãi sẽ không đạt được đỉnh cao.

Trả lời

Ngoài đam mê và tiền thì mình nghĩ một người đi làm vì nhiều thứ khác nữa, vì sếp, vì đồng nghiệp, nói chung là yếu tố con người; vì kinh nghiệm, vì lợi ích đạt được, vì môi trường, văn hóa doanh nghiệp,... Cơ bản bây giờ một người nếu được đi làm đúng với đam mê và có cả tiền tức là họ đang rất hạnh phúc rồi. Thường thì cứ làm vì đam mê đi, rồi sẽ ra tiền, chứ đừng làm vì tiền không, mãi mãi sẽ không đạt được đỉnh cao.