Mỗi khi mở mắt dậy vào buổi sáng, điều đầu tiên bạn nghĩ tới là gì?

  1. Tâm lý học

Điều đầu tiên bạn nhớ tới khi mở mắt dậy vào buổi sáng sẽ thể hiện điều quan trọng nhất và đang làm bạn quan tâm nhất ở thời điểm và giai đoạn đó. 
Từ khóa: 

tâm lý học

ha-noi-sang-som-8

"Cố gắng ngồi dậy nàoo"

"Đừng ngủ nữa"

"Hôm qua đã hứa hôm nay dậy sớm mà"

"Mệt quá. hự"

"Việc đơn giản này mà còn làm không được thì mày còn làm được việc gì to lớn hơn"

...

Mỗi sáng mở mắt, điều đầu tiên mình làm là đấu tranh tâm trí các thứ các thứ. Coi bộ việc này hơi mất thời gian vào sáng sớm, nên có lẽ mình cần khắc phục 😤😭.

Trả lời
ha-noi-sang-som-8

"Cố gắng ngồi dậy nàoo"

"Đừng ngủ nữa"

"Hôm qua đã hứa hôm nay dậy sớm mà"

"Mệt quá. hự"

"Việc đơn giản này mà còn làm không được thì mày còn làm được việc gì to lớn hơn"

...

Mỗi sáng mở mắt, điều đầu tiên mình làm là đấu tranh tâm trí các thứ các thứ. Coi bộ việc này hơi mất thời gian vào sáng sớm, nên có lẽ mình cần khắc phục 😤😭.

"Cái kính đâu rồi."

"Chết mẹ quên làm bài."

"Ngủ lại đi, còn mấy phút mà."

"Giường nay êm quá."

"Sao lúc tối chiếc giường lại khó nằm nhưng sáng lại êm ấm thế này."

"Đói bụng quá, thôi dạy."

"Không có gì ăn, thôi ngủ."

"Ây phải đi học. Muốn nghỉ quá."

sáng dậy việc đầu tiên nghĩ đến là đi tìm cái kính:>>

hoặc là:" ủa, đến h dậy r đó hã? thôi ngủ thêm 5p nx z"

Mình nghĩ không thể sống mãi như thế này được, mình muốn thay đổi, muốn đời mình tốt đẹp hơn. Chắc do mình đang trong giai đoạn khó khăn nên không còn bận tâm gì ngoài điều đó. Thực sự rất khó chịu và mệt mỏi. Khi nào thức dậy mà nghĩ được câu: Cảm ơn trời vì có thêm một ngày nữa để yêu thương, thì lúc đó chắc mình hạnh phúc lắm.

Với mỗi độ tuổi chắc chắn là suy nghĩ sẽ khác nhau rồi.

mình thì thấy lo lắng nhiều thứ...

mình hay bị dằn vặt vì những điều sai lầm trong quá khứ, hay bị quẩn quanh với suy nghĩ giá mình tỉnh táo hơn, giá thế này, giá thế kia... nhưng mình cũng ko muốn và ko dám đối mặt với những sai lầm ấy, mong nó ở yên trong quá khứ...

dù sao thì mình biết mình thế là dở rồi, sẽ chẳng bao giờ tận hưởng đc cuộc sống ngắn ngủn này cả...

Hay là cúp học nhỉ:>>>>>> eo thề chỉ muốn ngủ tiếp í nhất là mấy hôm trời mưa lành lạnh
Giá như tgian có thể quay lại để đc gặp nàng trong giấc mơ :v)
Giá như được nghỉ học/nghỉ làm. Dặt dẹo đến 9h thì mắt lại sáng như sao.
Xem đồng hồ báo thức
Tắt chuông báo thức
Nhìn trân trân lên trần 
Mình ngủ dậy, nằm nhìn trân trân lên trần nhà, thường rất mơ mộng. Mình thường cố gắng níu giữ giấc mơ đêm qua, thích nằm đó suy ngẫm. 
Ngủ tiếp
Đây là thói quen của nhiều người hiện đại, nhất là giới trẻ. Những người thức dậy và lại ngủ tiếp nghĩa là họ đang lười nhác. Với mình lúc này, ngủ là niềm vui. Mình làm chủ chính mình, yêu bản thân, mọi thứ sẽ không thể ảnh hưởng đến mình trong lúc này.
Chạy bộ buổi sáng