[Mỗi ngày một vấn đề]: Nhân cách nhà giáo?

  1. Văn hóa

Ngày này quá nhiều câu chuyện liênq uan đến những giáo viên, những con người sư phạm. Một đời giảng dạy, một đời thanh cao. Vậy các bạn nghĩ đâu là những nguyên nhân của câu chuyện nghề giáo đang dần mất đi giá trị của chính mình

Trân trọng

Anh-114
Từ khóa: 

mỗi ngày một vấn đề

,

tư duy mỗi sáng

,

văn hóa

Mình nghĩ đầu tiên phải kể đến là giáo dục do giáo dục. Cách đây khoảng mười mấy năm, việc thiếu giáo viên luôn thường trực, dẫn đến đào tạo ồ ạt, mà cái gì công nghiệp sẽ khó chăm chút như thủ công. Thành ra chất lượng giáo viên kém đi.

Thứ nữa là học sinh bây giờ, phụ huynh bây giờ ko như xưa nữa. Ngày xưa, học sinh hư bị phạt. Nếu mà ở nhà biết bị thầy cô đánh là về ăn thêm roi ngay. Còn ngày nay mà biết thầy cô đánh, ôi thôi thì đủ kiểu, đưa lên mạng, đòi bồi thường, mắng chửi, thậm chí cả hành hung giáo viên (có thể ngày xưa nhiều con nên ko sao, giờ có 1 - 2 đứa nên thấy xót chăng?). Bộ thì có những văn bản nếu giáo viên đánh học trò thì bị phạt này nọ. Giáo viên thấy những tấm gương đó nên ôi thôi kệ, sống chết mặc bây, tự nhiên phải tre cong uốn nắn làm gì, nó quật lại thì đổ nồi cơm. Thành ra trẻ lại càng hư, lên lớp trên lại tiếp tục. Như 1 cái vòng lặp kiểu xoắn ốc, càng ngày càng đi xuống.

Ngoài ra, cũng cần kể đến việc mạng xã hội, smartphone quá phát triển, một sự ảnh hưởng ko hề nhỏ đến việc nhìn nhận của xã hội về nhân cách giáo viên. Việc có vấn đề gì cũng có thể ngay lập tức quay phim, up lên fb, youtube,... Khiến các nội dung này tràn ngập, chưa kể những kẻ bất lương câu like, câu view càng cố tình đẩy mạnh lên hơn, và cũng ko thể ko kể đến cả triệu con người, có thể gọi là ngốc, để ng ta dắt mũi mà bấm like bấm share nhiệt tình. Những nội dung tràn ngập, đâu đâu cũng thấy, ngày nào cũng thấy. Rõ là việc nhìn nhận nhân cách giáo viên phải thấp hơn xưa. Nhưng nói thật, ngày xưa lớp nào mà chả có cái thước bản, cô đập trò như cơm bữa, nhiều hơn bây giờ nhiều.

Chưa kể các nguyên nhân gián tiếp như chương trình học nặng, cơ sở vật chất thì ko đáp ứng bài học, các yêu cầu chưa sát thực tế của cấp trên,....

Nói chung, hiện nay đúng là nhân cách một số giáo viên cần xem lại. Nhưng ko thể đùn hết trách nhiệm cho giáo viên. Ai làm việc bị áp lực mà ko ức chế. Mà giáo viên thì đủ phía ép lại dưới có học sinh, trên có sở ban ngành giáo dục, gia đình, "nồi cơm", miệng lưỡi luận, đủ cả. Một sự ức chế "ko hề nhẹ". Nhân cách giáo viên, quan trọng là xã hội có các nhìn xác đáng. Chứ đừng để định đoạt bởi những "Anh hùng bàn phím" trong một xã hội ưa chỉ trích. Vì dù sao chỉ trích thì vẫn dễ hơn cảm thông.

Dài thế này ko biết có bị liệt vào "Hero Keyboards" ko nhỉ 🤣🤣

Trả lời

Mình nghĩ đầu tiên phải kể đến là giáo dục do giáo dục. Cách đây khoảng mười mấy năm, việc thiếu giáo viên luôn thường trực, dẫn đến đào tạo ồ ạt, mà cái gì công nghiệp sẽ khó chăm chút như thủ công. Thành ra chất lượng giáo viên kém đi.

Thứ nữa là học sinh bây giờ, phụ huynh bây giờ ko như xưa nữa. Ngày xưa, học sinh hư bị phạt. Nếu mà ở nhà biết bị thầy cô đánh là về ăn thêm roi ngay. Còn ngày nay mà biết thầy cô đánh, ôi thôi thì đủ kiểu, đưa lên mạng, đòi bồi thường, mắng chửi, thậm chí cả hành hung giáo viên (có thể ngày xưa nhiều con nên ko sao, giờ có 1 - 2 đứa nên thấy xót chăng?). Bộ thì có những văn bản nếu giáo viên đánh học trò thì bị phạt này nọ. Giáo viên thấy những tấm gương đó nên ôi thôi kệ, sống chết mặc bây, tự nhiên phải tre cong uốn nắn làm gì, nó quật lại thì đổ nồi cơm. Thành ra trẻ lại càng hư, lên lớp trên lại tiếp tục. Như 1 cái vòng lặp kiểu xoắn ốc, càng ngày càng đi xuống.

Ngoài ra, cũng cần kể đến việc mạng xã hội, smartphone quá phát triển, một sự ảnh hưởng ko hề nhỏ đến việc nhìn nhận của xã hội về nhân cách giáo viên. Việc có vấn đề gì cũng có thể ngay lập tức quay phim, up lên fb, youtube,... Khiến các nội dung này tràn ngập, chưa kể những kẻ bất lương câu like, câu view càng cố tình đẩy mạnh lên hơn, và cũng ko thể ko kể đến cả triệu con người, có thể gọi là ngốc, để ng ta dắt mũi mà bấm like bấm share nhiệt tình. Những nội dung tràn ngập, đâu đâu cũng thấy, ngày nào cũng thấy. Rõ là việc nhìn nhận nhân cách giáo viên phải thấp hơn xưa. Nhưng nói thật, ngày xưa lớp nào mà chả có cái thước bản, cô đập trò như cơm bữa, nhiều hơn bây giờ nhiều.

Chưa kể các nguyên nhân gián tiếp như chương trình học nặng, cơ sở vật chất thì ko đáp ứng bài học, các yêu cầu chưa sát thực tế của cấp trên,....

Nói chung, hiện nay đúng là nhân cách một số giáo viên cần xem lại. Nhưng ko thể đùn hết trách nhiệm cho giáo viên. Ai làm việc bị áp lực mà ko ức chế. Mà giáo viên thì đủ phía ép lại dưới có học sinh, trên có sở ban ngành giáo dục, gia đình, "nồi cơm", miệng lưỡi luận, đủ cả. Một sự ức chế "ko hề nhẹ". Nhân cách giáo viên, quan trọng là xã hội có các nhìn xác đáng. Chứ đừng để định đoạt bởi những "Anh hùng bàn phím" trong một xã hội ưa chỉ trích. Vì dù sao chỉ trích thì vẫn dễ hơn cảm thông.

Dài thế này ko biết có bị liệt vào "Hero Keyboards" ko nhỉ 🤣🤣

Lương giáo viên ở nước ta thấp hơn nhiều so với nước khác lại còn phải chịu áp lực từ học sinh, phụ huynh, cấp trên khiến họ chịu nhiều áp lực