Mọi người có thể cho mình xin lời khuyên trong trường hợp mẹ ngoại tình không ạ?

  1. Tâm sự cuộc sống

Em chào mọi người ạ

Em xin lỗi trước vì có hơi liên quan đến chuyện cá nhân nhưng em thật sự rối lắm rồi ạ. Mong mọi người đừng lướt qua ạ

Em và ba gần đây phát hiện mẹ em ngoại tình. Em và ba có đọc được tin nhắn thân mật của mẹ và với một người đàn ông khác và phát hiện ông ta đã từng đến nhà em chơi mấy lần với cương vị là đồng nghiệp của mẹ. Em và ba suy nghĩ nhiều lắm nên hỏi mẹ thì mẹ bảo là mẹ với đồng nghiệp chỉ nhắn đùa thôi chứ mẹ yêu ba và gia đình nhất.

Mẹ biết ba em xem tin nhắn của mẹ với ông kia rồi chụp màn hình lại. Em thấy mẹ đổi mật khẩu và xóa hết ảnh của me với người ta. Mẹ vẫn giữ thái độ bịn tĩnh mà nói với ba và em rằng: mẹ làn như thế cho ba con yên tâm và tin tưởng.

Bây giờ ba lại nói với em là ba sẽ không quan tâm nữa, ba sẽ giả vờ tin tưởng me, rồi còn nhờ em để ý vì trước giờ mối quan hệ giữa em và mẹ vốn rất tốt. Ba nói là ba chỉ cần em ngoan ngoãn, cố gắng học tập thành tài thì 2 ba con không cần mẹ nữa. Trong khi đó em biết, mẹ vẫn bí mật qua lại người đàn ông kia nhưng khi đối diện với em và ba thì mẹ cố gắng làm này làm kia để lấy lại lòng tin. Em không biết sao nhưng thực sự lúc này, em sợ và không muốn gần mẹ, không muốn nhìn thấy mặt mẹ đến thế.

Em không sống nổi trong cái giá đình giả tạo mà ba mẹ tạo ra nữa. Em cảm thấy ghét ba mẹ em, ghét thế giới vì tại sao em lại lâm vào tình cảnh này, vì sao em lại không có một gia đình bình thường như bao người. Em cảm thấy mệt mỏi, vì em không muốn mất đi ba hay mẹ, em cảm thấy thiếu thốn tình thương lắm rồi, em nghĩ tới việc sau này em sẽ phải chọn 1 trong 2 người, em suy nghĩ đến bộ mặt thật của 2 người đó làm em thấy nhói lòng lắm, em thương ba mẹ nhiều lắm nhưng mà họ chỉ ngụy tạo 1 gia đình "hạnh phúc" thôi.

Em nên làm gì để mẹ em không ngoại tình nữa ?

Em nên làm gì để gạt bỏ đi sự giả tạo của gia đình em?

Em phải làm gì để mình bớt sống tình cảm và trở nên mạnh mẽ hơn ạ ?

Mong mọi người giúp em với ạ.

Từ khóa: 

nói về cuộc sống

,

chuyện gia đình

,

mẹ ngoại tình

,

tâm sự cuộc sống

Mình có ông anh nói thẳng gã với gã kia gặp ở đâu là đánh ở đó, mà bắt gặp thì xin cặp giò. Nhưng ông này cũng thuộc anhgf có thể làm đc như vậy.
Nhưng bạn thì có lẽ khác. Mình ko biết cơ quan mẹ bạn công tác, nhưng nếu bạn chắc chắn 2 ng vẫn qua lại thì nên sớm có động thái. Ko biết bạn là nam hay nữ, có lẽ là nữ, thì bạn nên nhờ thêm người. Có kế hoạch để nắm thóp cả 2 (kế hoahcj thì tùy tình huống mà lên nhé). Rồi trực tiếp làm việc với ng đàn ông kia và mẹ của bạn. Yêu cầu chấm dứt tình trạng hoặc sự việc sẽ đc đưa "lên báo". Gia đình, cơ quan sẽ chẳng ai chấp nhận cho những sự việc này. Cả 2 sẽ mất mát rất nhiều nếu sự việc bị rùm beng lên. Nên cũng có cơ sở để bạn có thể chấm dứt chuyện này. 
Nếu vẫn ko đổi thì đây cũng là 1 lý do để bố bạn có thể chấm dứt với mẹ của bạn. Mình nghĩ sau tất cả, đó là thiệt thòi với bạn nhưng là phương án tốt nhất sau cùng. 
Mình nghĩ bạn cũng nên tiến hành nhanh và có thể bật mí với bố sau khi có bằng chứng (vì có thể bố bạn cũng đang có đối sách, tránh dẫm chân nhau.) Mình chỉ sợ bố bạn có thể làm điều dại dột bởi đàn ông càng hiền càng dễ làm những chuyện tày trời khi chạm tự tôn. 
Đây là suy nghũ của mình, bạn thử tham khảo để chọn cách thức phù hợp nhất với hoàn cảnh thực tế.
Trả lời
Mình có ông anh nói thẳng gã với gã kia gặp ở đâu là đánh ở đó, mà bắt gặp thì xin cặp giò. Nhưng ông này cũng thuộc anhgf có thể làm đc như vậy.
Nhưng bạn thì có lẽ khác. Mình ko biết cơ quan mẹ bạn công tác, nhưng nếu bạn chắc chắn 2 ng vẫn qua lại thì nên sớm có động thái. Ko biết bạn là nam hay nữ, có lẽ là nữ, thì bạn nên nhờ thêm người. Có kế hoạch để nắm thóp cả 2 (kế hoahcj thì tùy tình huống mà lên nhé). Rồi trực tiếp làm việc với ng đàn ông kia và mẹ của bạn. Yêu cầu chấm dứt tình trạng hoặc sự việc sẽ đc đưa "lên báo". Gia đình, cơ quan sẽ chẳng ai chấp nhận cho những sự việc này. Cả 2 sẽ mất mát rất nhiều nếu sự việc bị rùm beng lên. Nên cũng có cơ sở để bạn có thể chấm dứt chuyện này. 
Nếu vẫn ko đổi thì đây cũng là 1 lý do để bố bạn có thể chấm dứt với mẹ của bạn. Mình nghĩ sau tất cả, đó là thiệt thòi với bạn nhưng là phương án tốt nhất sau cùng. 
Mình nghĩ bạn cũng nên tiến hành nhanh và có thể bật mí với bố sau khi có bằng chứng (vì có thể bố bạn cũng đang có đối sách, tránh dẫm chân nhau.) Mình chỉ sợ bố bạn có thể làm điều dại dột bởi đàn ông càng hiền càng dễ làm những chuyện tày trời khi chạm tự tôn. 
Đây là suy nghũ của mình, bạn thử tham khảo để chọn cách thức phù hợp nhất với hoàn cảnh thực tế.
Thương em, câu chuyện gia đình chị cũng tương tự như em nên phần nào chị hiểu được cảm giác xấu hổ, bẽ bàng, tủi thân và ngột ngạt cùng cực khi phải bất đắc dĩ tham gia vào chuyện, đáng ra chỉ nên là chuyện của riêng hai người ấy thôi, cha và mẹ chúng ta. 
Sau nhiều năm từ từ lành lặn những nỗi đau tuổi thơ thì chị mới nhận ra là ngày xưa, con bé mười hai tuổi ấy khổ sở đến muốn quyên sinh như vậy là vì nó không chịu chấp nhận cha mẹ mình, gia đình mình xấu xí. Nó muốn có cha mẹ đón ở trường hạnh phúc như chúng bạn, nó muốn mâm cơm gia đình quầy quần đầm ấm chứ không phải chứng kiến những cơn đánh ghen, đánh đập nhau đổ máu, đồ đạc trong nhà ngổn ngang, chửi bới lăng mạ nhau tồi tệ kinh khủng nhất của cha mẹ mình. Nó thương cả hai người, nhưng nó cũng cần tình thương, vậy mà giờ đây nó theo phe người này và căm hận người kia. Dù ra sao, thì gia đình nó cũng đã tan nát. 
Chị đã không chấp nhận được cha mẹ mình, thêm mười mấy năm tiếp theo chị mang điều đó cùng nỗi căm hờn người đã ngoại tình, không cho chị được một mái ấm yêu thương như bao người khác. Và em biết không, nó đã hủy hoại toàn bộ cuộc đời chị cho đến khi chị học được bài học chấp nhận, và tha thứ cho họ.
Mẹ em, dù đang ngoại tình, đó cũng là vấn đề riêng của cha và mẹ. Em không thể làm gì để giải quyết được vì em không phải là cha em, hay mẹ em để thấu hiểu thật sự mối quan hệ của hai người như thế nào. Ngay trong lúc đang ở tâm bão như thế này, rối bời, thiếu tỉnh táo thì em đừng vội kết luận hay quyết định bất cứ điều gì. Đừng để như chị ngày ấy bị nhấn chìm hoàn toàn vào cơn bão đó. Điều quan trọng là cách nhìn nhận và thái độ của mình em ạ. Lớn lên trong một mái ấm không lành lặn, có cha mẹ ngoại tình không phải là điều gì đáng xấu hổ cả. Nó không phải là thứ định hình nên giá trị của riêng em. Đó là câu chuyện riêng của cha mẹ. Em đừng tự kéo nó vào chính mình và cố gắng tìm cách giải quyết. 
Họ sanh ra em, dù lành lặn hay sứt sẹo cũng đã chấp nhận em làm con. Thì nay, dù họ có làm điều không đúng thì em cũng phải học cách chấp nhận, ấy là cha mẹ mình. 
Rồi mọi thứ sẽ qua em ạ, hễ mình còn sống thì nó sẽ qua, có cơn bão nào mà không tan, chỉ có nỗi đau khổ, hận thù mình giữ trong tâm mới còn mãi mà thôi.
Rất mong chia sẻ câu chuyện thật của chị có thể mang chút an ủi, động viên nhỏ bé đến em. Những người như chúng ta trên đời này nhiều lắm em ạ, họ đã tự vượt qua được thì chúng ta cũng sẽ làm được. Nếu cảm thấy phù hợp em có thể nghe thêm những bài giảng chữa lành tâm lý của thầy Minh Niệm trên internet, thầy có dạy nhiều phương cách để vượt qua những biến cố bất như ý trong đời. 
Mong em mau bình tâm. Thương em. 

Nói thật cho bạn đừng buồn nhé. Gia đình bạn thực ra bình thường như bao gia đình khác.

Vài khảo sát cho thấy 70% nam giới thừa nhận họ đã từng phản bội bạn đời. Nhưng ở phía bên kia, con số phụ nữ ngoại tình cũng là 60%. Tôi không giám khẳng định 100% các cặp vợ chồng sẽ không giữ được chung thủy với nhau trọn đời. Nhưng tôi có thể khẳng định 80% các gia đình đều có chút vấn đề. Cuộc đời dài lắm bạn à. Không ai nói trước được điều gì.
Một thống kê khác cho thấy tỷ lệ ly hôn so với kết hôn ở Việt Nam từ 30-40%. Tức là 3 cặp kết hôn mới sẽ có 1 cặp ly hôn. Ly hôn là kết cục tệ nhất của một cuộc hôn nhân, phải không bạn? Đây là thực tế!
https://cdn.noron.vn/2022/09/11/406914385594-1662889924.jpg
Bởi vì bạn chưa từng trải qua, nên bạn thấy thất vọng, bạn thấy mình rất đáng thương. Nhưng bạn đâu biết thực ra bạn vẫn còn may mắn lắm. Bố mẹ bạn vẫn còn ở bên nhau về hình thức, và vẫn quan tâm chăm sóc bạn. Họ vẫn cho nhau cơ hội. Rất nhiều đứa trẻ khác, rất nhiều gia đình khác cũng đang giống bạn, thậm chí trải qua những việc tồi tệ hơn.
Nếu được hãy trở thành gạch nối gắn kết cho bố mẹ bạn. Nếu không thì hãy xem đó là chuyện bình thường thôi. Đừng tự làm quá mọi chuyện lên nhé.
mình không phải là bạn nên mình không biết hoàn cảnh gia đình hay những gì sảy ra đối với gia đình bạn, mình không biết bố mẹ bạn là người như thế nào tính cách ra sao có cách nghĩ thế nào đã trải qua những gì, 
Tâm lý con người nó không đơn giản được biểu hiện qua mấy chữ số trên vở toán nên không phải cứ trường hợp nào ngoại tình cũng giải quyết theo cách này cách kia được, mình nghĩ bạn bình tĩnh lại để biết mình phải làm gì vì chỉ có bạn biết bố mẹ bạn là người như thế nào bạn mới hiểu rõ được sự việc,  chứ đừng hành động theo lời nói của người khác 

Nên họp gia đình và nói thẳng cho nhau biết, để hai bố mẹ tự đưa ra giải pháp với nhau chứ mình chưa thể quyết định gì trong chuyện này. Bố bạn cũng biết chuyện rồi thì tốt nhất đừng nhu nhược, đừng nhẫn nhịn gì nữa cả. Mọi chuyện phải cần được làm rõ càng sớm càng tốt! 

Ổ khóa mà chìa khóa nào cũng mở được thì mình nghĩ chỉ có 1 cách duy nhất là thay ổ khóa. Phụ nữ sống theo cảm xúc, khó thay đổi lắm bạn ơi. Trừ khi mẹ bạn bị ngược đãi thì may ra bà ấy giác ngộ. Mình chứng kiến nhiều rồi, thật đấy. 😔😔