Mọi người có thích đi phượt một mình không?

  1. Phong cách sống

Mình thích đi phượt, đặc biệt là đi đến những nơi xa, những vùng đất mới. Mình thích khám khá muôn mày, muôn vẻ của thế giới. Mình cũng đang có dự định cho 1 chuyến đi nên muốn xin ý kiến mọi người 1 chút. Mọi người thích đi phượt 1 mình hay cùng đồng bọn? ^^

Từ khóa: 

phượt

,

phong cách sống

Mình thì thích đi phượt hoặc đi du lịch với một vài người bạn mà mình thật sự thân =)) Kiểu nhiều khi đi cả đoàn làm mình thấy hơi lạc lõng ý, cũng hông biết saooo

Trả lời

Mình thì thích đi phượt hoặc đi du lịch với một vài người bạn mà mình thật sự thân =)) Kiểu nhiều khi đi cả đoàn làm mình thấy hơi lạc lõng ý, cũng hông biết saooo

Mình thì đã phượt là phải có đồng bọn mới vui. Cái cảm giác cả đoàn xe đi, cùng trèo đèo lội suối, hô hào lên mà khí thế, cảm giác sức trẻ, cứ khỏe cứ hừng hực đấy bác ạ. Rất recommend bác đi cùng đồng bọn để tận hưởng rõ hơn nhé 🤣

https://cdn.noron.vn/2022/08/03/1427971111970903-1659537769.jpg
Nguồn ảnh: Internet

Thú thực mình thích sự cô đơn, nhưng mình không có xu hướng đi du lịch một mình cho lắm, bởi vì quan niệm của mình về một chuyến du lịch đáng nhớ là phải thu được những khoảnh khắc ý nghĩa bên những người mà mình yêu thương, chứ không đơn giản là ngắm cảnh hay trải nghiệm. Ngay cả ngắm cảnh hay trải nghiệm những điều mới lạ, mình cũng thích sẻ chia với bạn bè và những người xung quanh mình. Kiểu mình thấy niềm vui được nhân lên gấp bội lần khi được chia sẻ, cùng nhau trầm trồ trước một điều gì đó á. 

Mình cực thích đi phượt nhé. Nhưng vì là nữ lại mù đường nên nhất định phải đi cùng đồng bọn. Đi cùng đồng bọn khá vui đấy, cả đoàn sục sôi tinh thần khám phá, có vấn đề xảy ra thì có bạn bè giúp đỡ. Còn bạn là nam nhỉ, nếu thích thì bạn hoàn toàn có thể đi một mình nhé, đi một mình thì tự do, thoải mái hơn, có thể thỏa thích dừng chân và đến mọi điểm đến bạn muốn

Cũng không hẳn là phượt. Mình có thói quen thường niên là đi chùa mỗi Tết dương lịch (Yên Tử) (5 năm rồi) , một mình. Đầu tiên là đạp xe khoảng 15km (từ nhà), sau đó leo lên đỉnh rồi ngược lại. Thú vị lắm, giữa núi rừng, không bóng người, đôi lúc thấy bản thân hâm thật (chuột rút nản luôn), đôi lúc lại khí thế hừng hực. Thong dong ngắm cảnh, thắp hương, vái Phật, cầu mong mọi người khỏe mạnh. Từ Hà Nội ồn ào trở về quê, thì đây là cách mình nhìn lại bản thân, sạc lại tinh thần. Thích chứ ^^, cũng mong sau này có trải nghiệm phượt đúng nghĩa hơn