Mọi người nghĩ gì về cái chết?

  1. Tâm lý học

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

Câu hỏi được gộp với Bạn nghĩ gì về cái chết?

Cái chết tựa như một cơn gió luôn luôn hiện hữu bên ta _Yasuo_
Nếu đời này không được tự do thì mạng sống còn gì ý nghĩa _Volkath_
Vận mệnh không thể nắm giữ nhưng có ở khắp mọi nơi _Jinna_
Nếu bạn sợ cái chết thì hãy cứ vui vẻ sống thật hạnh phúc vì biết đâu cái bạn sợ không phải là chết mà là thứ gì khác nữa thì sao_ Youtube Hoàng Nam(challenge me - hãy thách thức tôi)
Chết chưa hẳn là hết, chết chỉ đơn giản là chúng ta chuyển sang dạng sống khác mà thôi_ trích lời của nhân vật Budda trong phim "cuộc đời Đức Phật Thích Ca"_
Đây là những câu nói để lại ấn tượng cho mình thôi chứ mình chắc chỉ sợ đau chứ không sợ chết, chắc vậy haha còn về cái chết mình hay đi search google rồi đọc linh tinh chỉ thấy nói chung chung chứ chả thấy tài liệu nào uy tín cả 
Tiện thể ai chỉ mình bỏ cái ẩn danh đi được không vì mình mới tải ứng dụng này mình thấy nó trên gg
Trả lời
Cái chết tựa như một cơn gió luôn luôn hiện hữu bên ta _Yasuo_
Nếu đời này không được tự do thì mạng sống còn gì ý nghĩa _Volkath_
Vận mệnh không thể nắm giữ nhưng có ở khắp mọi nơi _Jinna_
Nếu bạn sợ cái chết thì hãy cứ vui vẻ sống thật hạnh phúc vì biết đâu cái bạn sợ không phải là chết mà là thứ gì khác nữa thì sao_ Youtube Hoàng Nam(challenge me - hãy thách thức tôi)
Chết chưa hẳn là hết, chết chỉ đơn giản là chúng ta chuyển sang dạng sống khác mà thôi_ trích lời của nhân vật Budda trong phim "cuộc đời Đức Phật Thích Ca"_
Đây là những câu nói để lại ấn tượng cho mình thôi chứ mình chắc chỉ sợ đau chứ không sợ chết, chắc vậy haha còn về cái chết mình hay đi search google rồi đọc linh tinh chỉ thấy nói chung chung chứ chả thấy tài liệu nào uy tín cả 
Tiện thể ai chỉ mình bỏ cái ẩn danh đi được không vì mình mới tải ứng dụng này mình thấy nó trên gg

Bản thân mình thì không có sợ cái chết thông thường (mình gọi là cái chết của cơ thể) chỉ vì mình tin là tạo hóa phải tuần hoàn có sinh có diệt, và cái chết là tất yếu, là ranh giới mà ai cũng phải trải qua để tiến hóa.

Còn mình quan tâm hơn đến cái chết của bản ngã. Vì khi một bản ngã chết đi thì tâm thức của chúng ta sẽ gần hơn với tự do và sự thật. Bản ngã có thể ẩn nấp ở một dạng như sợ chết trên cơ thể, sợ mất những gì mình đang có, sợ cô đơn, sợ bị bỏ lại một mình... như trường hợp các bạn đã comment trước đây. Nó là thứ xui chúng ta phải gồng lên để làm đủ mọi cách chống những nỗi sợ xuất hiện, càng chống thì càng sợ :)) Thực ra ta chỉ cần bình thản buông tay nhìn vào bản chất của nó để nó tan biến, và tận hưởng những giờ phút đang sống của mình trọn vẹn nhất có thể.

"Cái chết là một thứ lạ lùng. Người ta sống cả đời như thể nó không tồn tại, thế nhưng nó là một trong những lý do quan trọng nhất để sống.

Một số người trong chúng ta nhận thức rõ về cái chết đến nỗi sống mạnh mẽ hơn, bướng bỉnh hơn, điên cuồng hơn. Một số cần sự hiện diện thường xuyên của nó để cảm thấy mình đang sống. Số khác bị ám ảnh bởi cái chết đến nỗi họ ngồi đợi nó rất lâu trước khi nó tới.

Chúng ta sợ chết, nhưng đa phần chúng ta sợ nhất là khi nó đem một ai đó đi mất chứ không phải chính chúng ta. Bởi lẽ nỗi sợ hãi lớn nhất khi đối mặt với cái chết là việc nó sượt qua chúng ta. Và bỏ lại chúng ta một mình."

- Người đàn ông mang tên Ove | Fredrik Backman | COCO (2017)

Mình rất sợ chết.

Mình sợ phải ra đi trong lúc ba mẹ và những người mình yêu thương vẫn còn ở đó. Mình sợ cái chết của mình đem lại đau khổ cho người khác.

Mình không có gì để hối hận với bản thân, vì đã làm những điều mình rất thích rồi.

Mình chỉ muốn trước lúc ra đi có thể để lại một vài thứ cho những người thật sự cần nó: dù là trái tim, bộ não, lá phổi,...

Mình vừa muốn để lại dấu vết trên cuộc đời; nhưng cũng mong những người yêu thương hãy quên mình mau đi, để sống thật hạnh phúc.

Mình chưa sẵn sàng để chết, nên mình sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn, và tạo ra nhiều giá trị hơn cho cuộc đời.

Nghĩ đến cái chết chúng ta trân trọng từng phút giây sống hơn. Chúng ta tận hưởng từng khoảnh khắc và sống trọn với nó.

Bạn đã đọc cuốn sách "Điểm đến của cuộc đời" chưa?

Hãy giải thích lý do tại sao
Đứa bé chết ngay trong bụng mẹ
Một người bị tai nạn chết ở tuổi đôi mươi
Và những người chết ở tuổi già

Mình cứ luôn nghĩ rằng bản thân không sợ hãi nó cho đến một hôm nó suýt xảy ra với mình. Trong giây phút đó, mình đã sợ hãi, mình đã khóc, mình hối hận và mình muốn được sống. Mình còn nhiều điều muốn làm, mình còn chưa được gặp ba mẹ, mình không thể đi như thế này được, mình không muốn thế. May mắn thay, điều đó đã không xảy ra.

Hãy trân trọng những thứ mình đang có. Hãy quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân.

Thật ra chúng ta bất tử theo kiểu vật chất, năng lượng 0 tự sinh ra và mất đi nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác.

Là điều dĩ nhiên thôi. Ai rồi cũng phải trả qua cái chết, đôi khi nó còn trở thành động lực để mình sống, để hết mình khi còn cơ hội. Và với mình thì có lẽ chết không phải kết thúc vì mình tin vào luân hồi.