Mọi người nghĩ như thế nào về việc cha mẹ của mình bắt mình phải thăm viếng ở một nơi xa xôi (quê của cha mẹ) khi họ mất đi?

  1. Tâm sự cuộc sống

Có phải cha mẹ nói mình như vậy là để nhớ về cội nguồn k ạ?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Đó là nguyện vọng của bố mẹ, cũng là trách nhiệm làm con thôi. Sau này khi bạn mất đi, đó cũng là nơi chôn cất của bạn đấy, nơi thờ chính, dù có chọn hình thức chôn cất nào đi nữa. Quê hương là cội nguồn, đây là điều vốn được dạy từ lâu rồi đừng bao giờ quên nó.

Trả lời

Đó là nguyện vọng của bố mẹ, cũng là trách nhiệm làm con thôi. Sau này khi bạn mất đi, đó cũng là nơi chôn cất của bạn đấy, nơi thờ chính, dù có chọn hình thức chôn cất nào đi nữa. Quê hương là cội nguồn, đây là điều vốn được dạy từ lâu rồi đừng bao giờ quên nó.

Đấy là điều bình thường mà bạn, hầu hết ai cũng muốn trở vệ cội nguồn của mình khi rời xa cõi đời này. Lên thành phố lớn, chen chúc, đấu đá để kiếm miếng ăn đến lúc chết rồi về nơi yên bình cho dễ chịu chứ ở lại thành phố làm gì? Thử hỏi cái TP HCM và HN ai cũng lên đây sinh sống lập nghiệp, khi chết lại chôn cất luôn ở đây thì sớm muộn chắc nó trở thành cái thành phố ma mất chứ đâu còn đất mà làm việc :D 

Tôi thấy đó là điều đương nhiên, không chôn ở quê mình thì chôn ở đâu, thành phố thì làm gì còn đất mà chôn với cất. Gia đình nào cũng phải đưa tang về quê hết mà.