Mọi người nghĩ sao về việc này ạ?

  1. Văn hóa

  2. Hỏi xoáy Đáp hay

  3. Tâm sự cuộc sống

Mình chào mng ạ , chuyện là mình thắc mắc là những người vợ ,người mẹ khi nghĩ tới việc ly hôn nếu như hôn nhân cứ lục đục,cãi vã hay thậm chí là đánh nhau (nói chung là khổ sở) thì họ sẽ sợ bản thân mình cô đơn ko chỗ dựa về già và bản thân mình bị mang tiếng là người phụ nữ bất hạnh vì không có chồng rồi con cái cũng bị mang tiếng là "con không có cha " trong mắt họ hàng , xã hội hay là sợ bản thân và con cái của mình khổ sở về tài chính vậy ạ?

Rồi những người phụ nữ mà quyết định ly hôn để làm mẹ đơn thân nếu cảm thấy hôn nhân không hạnh phúc thì họ có quá ích kỷ và nông cạn ,yếu đuối (mình nghĩ ly hôn nó giống như sự bỏ cuộc vậy) đối với mọi người không ạ? Vì mình thấy việc đó sẽ làm con mình không có một gia đình đầy đủ ba mẹ và cả mẹ lẫn con dễ bị "mang tiếng" bởi xã hội ,bản thân khó khăn về tài chính ,chưa kể việc đó sẽ khiến con cái cũng sẽ mất niềm tin về hôn nhân và tình yêu sau này và tính cách đứa con cũng sẽ trở nên bất mãn, khó hạnh phúc và vui vẻ ,chưa kể cả mẹ lẫn con dễ bị rơi vào bệnh trầm cảm hơn rất nhiều so với những gia đình đầy đủ thành viên,con cái cũng rất dễ oán ghét cha mẹ của chúng hơn (mình rất ngưỡng mộ những người mẹ biết chịu đựng một cách mạnh mẽ để con có cha mẹ đầy đủ).Nói chung là mình thấy ly hôn thì được 1 hại 10 cho cả mẹ lẫn con.

Mong mng giải đáp giúp mình ạ,và trong đây có ai sinh ra trong gia đình ly hôn thì cho mình biết cảm giác nó có thật sự khổ sở như mình nghĩ ko ạ?

Từ khóa: 

văn hóa

,

hỏi xoáy đáp hay

,

tâm sự cuộc sống

Cuộc sống con người chỉ có 1 lần. Cố sống trong 1 gia đình không hạnh phúc lừa nhau được 1 năm 2 năm 5 năm thế lừa nhau được cả đời hả bạn? Thà giải thoát để cho nhau 1 cơ hội làm lại cuộc sống, để cho chính con bạn có cuộc sống tốt hơn, ít nhất là về mặt tinh thần. Chung 1 mái nhà nhưng bằng mặt không bằng lòng vì lo cho con thì chính người làm cha làm mẹ đang không tôn trọng con. Không còn tình cảm, không có trách nhiệm, giả sử mỗi người bên ngoài đều có mối quan hệ mới nhưng sao phải gò bó họ vào 1 cái gọi là "gia đình" giả tạo thế. Chưa kể nếu 1 trong 2 người vợ chồng bị bạo lực gia đình thì tại sao họ không có quyền giải thoát khỏi cái địa ngục này?

Còn về việc con cái dễ ghét cha mẹ chúng. Thì phải nhìn lại cách giáo dục của người làm cha làm mẹ với con cái.

Trả lời

Cuộc sống con người chỉ có 1 lần. Cố sống trong 1 gia đình không hạnh phúc lừa nhau được 1 năm 2 năm 5 năm thế lừa nhau được cả đời hả bạn? Thà giải thoát để cho nhau 1 cơ hội làm lại cuộc sống, để cho chính con bạn có cuộc sống tốt hơn, ít nhất là về mặt tinh thần. Chung 1 mái nhà nhưng bằng mặt không bằng lòng vì lo cho con thì chính người làm cha làm mẹ đang không tôn trọng con. Không còn tình cảm, không có trách nhiệm, giả sử mỗi người bên ngoài đều có mối quan hệ mới nhưng sao phải gò bó họ vào 1 cái gọi là "gia đình" giả tạo thế. Chưa kể nếu 1 trong 2 người vợ chồng bị bạo lực gia đình thì tại sao họ không có quyền giải thoát khỏi cái địa ngục này?

Còn về việc con cái dễ ghét cha mẹ chúng. Thì phải nhìn lại cách giáo dục của người làm cha làm mẹ với con cái.