Mọi người nghĩ sao về việc quán cà phê ở Đà Nẵng từ chối cho trẻ em dưới 12 tuổi vào quán?

  1. Tin Tức

  2. Xã hội

Sáng này lướt báo thấy dân tình đồn thổi nhiều dữ. ý kiến mọi người thế nào?

Từ khóa: 

văn hoá

,

tin nóng

,

tin tức

,

xã hội

Câu chuyện này gây ra nhiều tranh cãi thật nhưng cũng bình thường mà nhỉ? 

Việc này xuất phát từ quan điểm kinh doanh cũng như nhóm người mà họ hướng đến. Phong cách của họ ưu tiên không gian yên tĩnh, nhẹ nhàng chẳng hạn?

Nhưng suy cho cùng, ko phải chỉ trẻ em mới làm ầm mà cũng ko thiếu những nhóm thanh niên túm năm tụm ba, nói to cười lớn, gây ồn ào. Có lẽ người ta nghĩ rằng người lớn làm ồn thì có thể nhắc nhở, trẻ con làm ồn thì khó mà nhắc được, đành phải cấm.

Thời hiện đại, các ông bố bà mẹ cũng thường đưa con tới quán cafe để vừa chill chill mà vừa giữ con được, con cũng được đi tới những môi trường mới thay vì ở nhà. Mình cũng vậy, thỉnh thoảng mình lại cho con đi cafe, ko phải trông quá nhiều mà bé vẫn thích thú. Vậy nên, điều mà các quán cafe nên chọn ở đây không phải là cấm mà hãy tạo ra những khu vui chơi cho trẻ em. Việc cấm ở đây vô hình chung đã giới hạn khách hàng của họ - những gia đình bỉm sữa.

Nói tóm lại, dù thiệt hại hay ko, giảm lượng khách đến quán hay ko cũng là quan điểm kinh doanh của họ, họ cũng đã tính toán hết mới đưa ra quyết định này chứ ko ai tự dưng "đá chén cơm" của mình đi cả.

Trả lời

Câu chuyện này gây ra nhiều tranh cãi thật nhưng cũng bình thường mà nhỉ? 

Việc này xuất phát từ quan điểm kinh doanh cũng như nhóm người mà họ hướng đến. Phong cách của họ ưu tiên không gian yên tĩnh, nhẹ nhàng chẳng hạn?

Nhưng suy cho cùng, ko phải chỉ trẻ em mới làm ầm mà cũng ko thiếu những nhóm thanh niên túm năm tụm ba, nói to cười lớn, gây ồn ào. Có lẽ người ta nghĩ rằng người lớn làm ồn thì có thể nhắc nhở, trẻ con làm ồn thì khó mà nhắc được, đành phải cấm.

Thời hiện đại, các ông bố bà mẹ cũng thường đưa con tới quán cafe để vừa chill chill mà vừa giữ con được, con cũng được đi tới những môi trường mới thay vì ở nhà. Mình cũng vậy, thỉnh thoảng mình lại cho con đi cafe, ko phải trông quá nhiều mà bé vẫn thích thú. Vậy nên, điều mà các quán cafe nên chọn ở đây không phải là cấm mà hãy tạo ra những khu vui chơi cho trẻ em. Việc cấm ở đây vô hình chung đã giới hạn khách hàng của họ - những gia đình bỉm sữa.

Nói tóm lại, dù thiệt hại hay ko, giảm lượng khách đến quán hay ko cũng là quan điểm kinh doanh của họ, họ cũng đã tính toán hết mới đưa ra quyết định này chứ ko ai tự dưng "đá chén cơm" của mình đi cả.

Đà Nẵng đâu thiếu quán, 1 quán ko nhận thì có vấn đề gì đâu mà tranh cãi. Đó là việc làm ăn của họ, họ ko nhận vì phân khúc khách hàng của họ ko hướng đến lứa tuổi đó. Tranh cãi việc này khác gì bảo sao Apple cứ ra cái iPhone nghìn đô mà ko ra mấy cục gạch mấy trăm nghìn cho người ta sài với.

Còn nếu nói việc này làm tiền lệ cho các quán khác thì cũng chẳng vấn đề gì. Có cầu thì tất có cung, 10 quán 9 quán ko nhận khách nhỏ tuổi thì quán thứ 10 sẽ thay đổi để đón lượng khác này (và hốt bạc).

Mình thấy bình thường. Nhà người ta quyền người ta thôi.

T ủng hộ quan điểm của quán này nhé. Nhà t đông con nít nên t hiểu cảm giác cần 1 nơi yên tĩnh để thư giãn là như nào. Hơn nữa quán của họ, họ mở ra họ có quyền được đưa ra quy luật theo mục tiêu kinh doanh của họ. Quán này là phân khúc dành cho người văn phòng, sinh viên, người lớn. Thì họ cần nơi yên tĩnh để thư giãn, học hành, làm việc, chứ đag làm việc con nít chạy ầm ầm rồi ré lên sao đc. Nhưng có phân khúc quán dành cho gia đình thì có nơi cho trẻ em chơi nữa. 
Còn những người phản đối thì đa phần là có suy nghĩ phân biệt đối xử giữa người với người. Cơ mà đây là việc họ đảm bảo quyền lợi cho khách hàng chứ mk không nghĩ là phân biệt người lớn trẻ con. 
Khi người ta quyết định đưa ra được cái rule đó cho quán của người ta, là người ta cũng phải tính toán suy xét đủ thứ rồi chứ không phải tự nhiên mà làm vậy. Tức là họ có lý do để làm thế. 
Nếu bạn thấy ok thì vào quán uống, không thì thôi đi quán khác. Chả hiểu sao phải tranh cãi làm gì cho mệt. =))) 
Mình có con nhỏ, bé nhà mình vẫn còn ít tuổi và siêu nghịch phá, trẻ con độ tuổi này nó tò mò và chưa biết nghe lời, nên tất nhiên là trẻ con không biết gì, vậy nên bên cạnh trẻ con phải có 1 người lớn biết điều chịu trách nhiệm cho tất cả hành vi của con mình.Vấn đề là trách nhiệm của người lớn, cụ thể là cha mẹ, dẫn con đi được thì quản được, chịu trách nhiệm được. 
Mình khá hạn chế đưa con đến các quán cafe vì ở đây k phù hợp với lứa tuổi của các con. Thay vì thế mình đưa con đến các quán kem, gà rán,... quán đồ ăn chúng nó thích, ăn xong là đứng dậy đi về hoặc ra không gian vui chơi khác.

Mình cũng vừa đọc thông tin này nhưng mình chưa rõ tên quán cafe đó là gì, style như nào. Mình nghĩ quy định này nên phụ thuộc vào đối tượng mục tiêu của quán. 

Nếu như quán mở ra hướng đến phục vụ khách du lịch, các gia đình thì đây có thể là quy định có phần hơi khắt khe, lưu ý là hơi khắt khe chứ mình ko hoàn toàn phản bác cách làm của quán nhé.

Nhưng nếu đối tượng của quán là các bạn khách đến để làm việc, đọc sách, nghỉ ngơi điển hình như The Coffe House hay các quán cafe sách thì đây là quyết định đúng. Những quán cafe cần không gian yên tĩnh như vậy trẻ con vào làm ầm ĩ rất ảnh hưởng đến những khách bàn bên cạnh. Chỉ cần 1 lần khách có trải nghiệm không tốt như vậy thôi thì khả năng quán bị mất khách là rất lớn.

Tuy nhiên theo mình các phụ huynh thay vì đưa con đến các quán cafe nên đưa chúng tới những nơi có không gian vui chơi sẽ phù hợp với bọn trẻ hơn, mà chúng cũng thích thú hơn. Gợi ý có thể là đi cafe cá koi, cafe chó, mèo, đó ba me uống cafe còn bọn trẻ có không gian chơi chơi đùa. Quán cafe truyền thống gần như là thế giới của người lớn để họ giao tiếp, tâm tình,.... bọn trẻ tới đây chẳng có không gian chơi. Tới đây hoặc là phụ huynh sẽ đưa cho nó cái điện thoại và ngồi im 1 chỗ, hoặc nó sẽ chạy loăng quăng khắp quán để nghịch ngợm làm ảnh hưởng đến khách của quán.

Không biết mọi người thấy sao chứ mình về phe đồng tình nhé. Nhiều hôm mình ra Phúc Long ngồi dù là học bài hay tâm sự cũng vô cùng khó chịu khi đám nhỏ cứ chạy nhảy đùa giỡn lung tung, mà cái đáng nói ở đây là phụ huynh chả mảy may quan tâm con làm thế đã hợp phép chưa nữa. Có hôm mình đi cùng bạn, nước vừa ra một cái thì có cậu bé tầm 10 tuổi chạy qua làm đổ hết nước lên váy bạn mình, cốc cũng vỡ theo luôn. Bạn mình lúc ấy bực lắm nhưng vẫn tử tế bảo cậu bé đó xin lỗi, mọi người biết gì không, thằng bé đó lè lưỡi lêu lêu bạn mình rồi chạy đi. Bạn mình tức quá mới mắng lại, vậy mà cùng lúc đó phụ huynh thằng bé kia quay ra chửi ngược bạn mình không biết nhường nhịn trẻ em =))) Sau đợt đó 2 đứa mình né hẳn Phúc Long luôn.

https://cdn.noron.vn/2022/12/16/150316498594600-1671199161.jpg

Mình nghĩ phụ huynh đã muốn đưa con đi cafe thì nên đưa con đến những quán nước cho trẻ nhỏ. Hầu hết mọi người ra cafe vì muốn có một không gian chill chill sau những giờ làm việc căng thẳng, mà khi gặp những trường hợp như bạn mình có khi còn căng thẳng hơn 1000 lần. Mỗi quán cafe sẽ có một đối tượng khách riêng, việc quán ở Đà Nẵng không phục vụ trẻ dưới 12 tuổi cũng quá bình thường. Mình thích những quán thẳng thắn và tôn trọng khách hàng như vậy =)))) 

Thấy vấn đề này khá nhiều sự đồng tình nên mình thêm tí muối cho nó sinh động :
Theo mình, việc cấm trẻ con vào quán là hành động phân biệt đối xử với nhóm thiểu số, không mang tính bình đẳng. Quán nên thiết kế,thay đổi hệ thống sao cho có thể tiếp đãi tất cả mọi người để đảm bảo tinh thần " rân chủ " chứ nhể? 
https://cdn.noron.vn/2022/12/16/meme-hai-huoc-moi-nhat-134-696x695-1671185446.jpg