Mối quan hệ của bạn với cha mẹ như thế nào?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

💙Đó là mối quan hệ không thể diễn tả,không thể chia li,không thể dừng lại

Mình chỉ biết, có một lần cuộc sống dồn mình vào chân tường. Sống không bằng chết, nhưng mình đã không dám chết.

Vì mình sợ nếu mình chết họ sẽ không có người để càm ràm,không có người để quát mắng,không có người để lo lắng.. Mình sợ họ sẽ đứng ở cổng mỗi ngày chờ mình về nhà, sợ mọi thứ khiến cho họ không vui.....

Nói vậy thôi chứ nhiều bạn trẻ giờ không hiểu nổi đâu..vì các bạn quá dư thừa tình cảm và vật chất nên dễ dàng xem nhẹ các mối quan hệ hoặc xem đó là hiển nhiên

💙 sự thật là chỉ có bố mẹ là người cần bạn vô điều kiện bên bạn vô điều kiện lo cho bạn vô điều kiện

Với mình có thể bố mẹ có rất nhiều người con.nhưng bố mệ là độc nhất vô nhị. Đây là mối quan hệ vĩ đại nhất vũ trụ, không từ ngữ nào diễn tả hết được sự thiêng liêng của nó... Một mối quan hệ không thể chia li cũng không thể từ bỏ

💙 cả đời này sẽ sống thật hạnh phúc...vì mình và vì họ!

Screenshot_20210820-191331_Gallery


Trả lời

💙Đó là mối quan hệ không thể diễn tả,không thể chia li,không thể dừng lại

Mình chỉ biết, có một lần cuộc sống dồn mình vào chân tường. Sống không bằng chết, nhưng mình đã không dám chết.

Vì mình sợ nếu mình chết họ sẽ không có người để càm ràm,không có người để quát mắng,không có người để lo lắng.. Mình sợ họ sẽ đứng ở cổng mỗi ngày chờ mình về nhà, sợ mọi thứ khiến cho họ không vui.....

Nói vậy thôi chứ nhiều bạn trẻ giờ không hiểu nổi đâu..vì các bạn quá dư thừa tình cảm và vật chất nên dễ dàng xem nhẹ các mối quan hệ hoặc xem đó là hiển nhiên

💙 sự thật là chỉ có bố mẹ là người cần bạn vô điều kiện bên bạn vô điều kiện lo cho bạn vô điều kiện

Với mình có thể bố mẹ có rất nhiều người con.nhưng bố mệ là độc nhất vô nhị. Đây là mối quan hệ vĩ đại nhất vũ trụ, không từ ngữ nào diễn tả hết được sự thiêng liêng của nó... Một mối quan hệ không thể chia li cũng không thể từ bỏ

💙 cả đời này sẽ sống thật hạnh phúc...vì mình và vì họ!

Screenshot_20210820-191331_Gallery


Rất tốt, thực sự rất tốt và đó là mối quan hệ mà mình vô cùng trân trọng. Tuy rằng trong mối quan hệ ấy đôi khi mình suy nghĩ tiêu cực và đôi lần cãi vã với bố mẹ nhưng sau mỗi lần như thế thì mình cảm thấy ân hận vô cùng và càng thêm yêu, thêm quý mối quan hệ thiêng liêng ấy. Và mình mong là mối quan hệ của các bạn với ba mẹ cũng sẽ tốt như vậy^^

Hạnh phúc vui vẻ yêu thương....đau buồn oán giận chia ly..... Những niềm tin cũ và sai phải sụp đổ để rồi cuối cùng là cùng nhau vun đắp xây dựng lại những niềm tin mới và vững chắc....

Trong trạng thái ổn định và mang lại sự an tâm. Đó là mối quan hệ không quá sôi nổi, vồn vã; không ngập tràn những lời ngọt ngào. Bản thân những người trong mối quan hệ dành cho nhau sự quan tâm một cách thầm lặng, ngày một vun đắp. Mình cảm thấy bình yên trong mối quan hệ này bởi có lẽ nó không đem đến những đau thương hay chia ly chóng vánh như các mối quan hệ khác (ít nhất ở thời điểm hiện tại)

Rất tốt!