Mối tình đáng nhớ nhất của bạn là vào năm bạn bao nhiêu tuổi vậy?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Tình yêu

Từ khóa: 

mối tình

,

đáng nhớ

,

tâm sự cuộc sống

,

tình yêu

Năm 20 tuổi mình có một tình yêu đẹp, dường như cả thị xã nhỏ đều biết đến tụi mình, cô bán hành rong, những người trong khu chợ nhỏ, anh chị bán bún... họ đều thấy và quen thuộc với hình ảnh của 2 đứa. Rồi mình cũng không dám trở lại đây nữa vì không biết phải đối mặt sao trước những câu hỏi của "người ta" về "người ta". Yêu nhau 6 năm và chia tay được 1/2 thời gian đó rồi, không phải là đáng nhớ mà là không thể quên. 
Trả lời
Năm 20 tuổi mình có một tình yêu đẹp, dường như cả thị xã nhỏ đều biết đến tụi mình, cô bán hành rong, những người trong khu chợ nhỏ, anh chị bán bún... họ đều thấy và quen thuộc với hình ảnh của 2 đứa. Rồi mình cũng không dám trở lại đây nữa vì không biết phải đối mặt sao trước những câu hỏi của "người ta" về "người ta". Yêu nhau 6 năm và chia tay được 1/2 thời gian đó rồi, không phải là đáng nhớ mà là không thể quên. 

18 tuổi tôi yêu một cô gái ở lớp khác, cô ấy cũng thích tôi, cô ấy cũng nhiều lần đợi tôi lên tiếng ngỏ lời yêu thương nhưng tôi im lặng vì ngại, vì nghĩ tình yêu này sẽ ko lâu dài, nên tôi cứ bỏ mặt cho qua chuyện. Đến bây giờ suy nghĩ kỹ rồi mình mới hiểu rằng nếu ko làm người yêu cô gái ấy thì tôi có thể có người yêu khác tốt hơn. Nên không sao cứ làm việc tốt, có ngày người ấy cũng sẽ đến thôi.

Năm nào cũng có ít nhất một mối tình, mà mỗi mối tình lại có những khoảnh khắc đáng nhớ khác nhau.nhưng lại có một mối tình ko được gọi là mối tình thì lại là đáng để nhớ nhất.hihi

17 tuổi bởi vì có một người đặc biệt nên mới tạo nên cho những năm tháng ấy một ý nghĩa không hề tầm thường

Người ta nói mối tình đầu bao giờ cũng là mối tình đẹp nhất. Nó là những cảm xúc trong trắng nảy nở rất tự nhiên, là tình yêu trong sáng của tuổi học trò, chứa đựng đầy đủ ngọt bùi cay đắng, là những kỉ niệm đẹp đẽ không thể nào quên. Nhiều cô gái còn nói rằng từ nay về sau, có lẽ chẳng thể tìm được một người đàn ông hoàn hảo như chàng trai bên cạnh mình năm 17 tuổi nữa.