Môn học yêu thích/giỏi có giúp bạn Hướng nghiệp dễ dàng hơn không?

  1. Giáo dục

  2. Hướng nghiệp

Nếu loại trừ các yếu tố kinh tế, hoàn cảnh, sở thích, đam mê.. thì những môn học bạn đã từng yêu thích/giỏi có giúp việc hướng nghiệp trở nên dễ dàng hơn không? Vì sao?

Từ khóa: 

môn học

,

hướng nghiệp

,

giáo dục

,

hướng nghiệp

nếu không tính tới các yếu tố kinh tế, điều kiện thì bạn nói thì hẳn ai cũng chọn việc mình thích/ mình giỏi, câu chuyện nghề nghiệp nó sẽ không còn khó khăn mà mông lung với con người nữa. Nhưng ai cũng hiểu trường hợp đó rất ít khi xảy ra.

Ví dụ như hồi đi học mình rất thích học mỹ thuật, cũng được thầy cô, bạn bè nhận xét là có năng khiếu về nghệ thuật. Mình đã từng định hướng sẽ theo ngành này. Nhưng suy cho cùng đối với mình hồi đó ngành mỹ thuật còn quá xa lạ, nhắc đến đó mọi người nghĩ ngay là tương lai không sáng lạng, không bay cao bay xa được. Hồi đó mình còn nhỏ, cũng hơi bị động nên không có tìm hiểu kỹ càng, đành chọn theo ngành kinh tế. Khi mình nhận ra mình có thể theo ngành mỹ thuật thì đã quá muộn rồi. Và giờ thì mình coi nó là một sở thích, hằng ngày rảnh mình vẫn vẽ,...nói chung mình thấy khá hối hận ấy! Nhưng biết đâu rằng trong tương lai mình vẫn có thể trở thành họa sĩ thì sao hehee

Trả lời

nếu không tính tới các yếu tố kinh tế, điều kiện thì bạn nói thì hẳn ai cũng chọn việc mình thích/ mình giỏi, câu chuyện nghề nghiệp nó sẽ không còn khó khăn mà mông lung với con người nữa. Nhưng ai cũng hiểu trường hợp đó rất ít khi xảy ra.

Ví dụ như hồi đi học mình rất thích học mỹ thuật, cũng được thầy cô, bạn bè nhận xét là có năng khiếu về nghệ thuật. Mình đã từng định hướng sẽ theo ngành này. Nhưng suy cho cùng đối với mình hồi đó ngành mỹ thuật còn quá xa lạ, nhắc đến đó mọi người nghĩ ngay là tương lai không sáng lạng, không bay cao bay xa được. Hồi đó mình còn nhỏ, cũng hơi bị động nên không có tìm hiểu kỹ càng, đành chọn theo ngành kinh tế. Khi mình nhận ra mình có thể theo ngành mỹ thuật thì đã quá muộn rồi. Và giờ thì mình coi nó là một sở thích, hằng ngày rảnh mình vẫn vẽ,...nói chung mình thấy khá hối hận ấy! Nhưng biết đâu rằng trong tương lai mình vẫn có thể trở thành họa sĩ thì sao hehee

Mình nghĩ là hoàn toàn có, đa số giờ mn đều lựa chọn dựa trên các môn học mình yêu thích/giỏi vì đơn giản thôi ai cũng muốn theo đuổi thứ mình thích và làm thứ mình giỏi vì nó sẽ đem lại cho bạn năng lượng, sự khích lệ, động lực và ý trí kiên trì nữa.