Một bộ phim cảm động về tình yêu mà bạn yêu thích?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

About Time (2013): Đã đến lúc... được sống

Đây chắc hẳn là một bộ phim không còn xa lạ với rất nhiều người, và với mình, About Time luôn nằm trong top favorite movies để bật lên xem mỗi lần cần thêm những phút giây thư giãn. Có thể coi bộ phim là một bản ballad nhẹ nhàng của nước Anh, với những cảnh quay lãng mạn, những bản soundtrack ngọt ngào mê say chứa đầy mơ mộng. Xem phim mình cảm thấy như cả cuộc đời của một người hiện ra trước mắt vậy - từ khi Tim còn là một chàng trai ngô nghê với năng lực thời gian cho đến khi anh trở thành một người đàn ông trưởng thành chăm lo gia đình. Điều mình ấn tượng nhất là cách Tim sử dụng năng lực của mình - Anh dùng nó để tận hưởng cuộc sống, sống mỗi ngày hai lần - một lần để trải nghiệm và một ngày để tận hưởng, không để phí từng giây phút hạnh phúc nào

Trả lời

About Time (2013): Đã đến lúc... được sống

Đây chắc hẳn là một bộ phim không còn xa lạ với rất nhiều người, và với mình, About Time luôn nằm trong top favorite movies để bật lên xem mỗi lần cần thêm những phút giây thư giãn. Có thể coi bộ phim là một bản ballad nhẹ nhàng của nước Anh, với những cảnh quay lãng mạn, những bản soundtrack ngọt ngào mê say chứa đầy mơ mộng. Xem phim mình cảm thấy như cả cuộc đời của một người hiện ra trước mắt vậy - từ khi Tim còn là một chàng trai ngô nghê với năng lực thời gian cho đến khi anh trở thành một người đàn ông trưởng thành chăm lo gia đình. Điều mình ấn tượng nhất là cách Tim sử dụng năng lực của mình - Anh dùng nó để tận hưởng cuộc sống, sống mỗi ngày hai lần - một lần để trải nghiệm và một ngày để tận hưởng, không để phí từng giây phút hạnh phúc nào

Trong đầu tớ nghĩ ngay về Chuyện tình dưới cây táo gai.

Đơn giản, nhẹ nhàng mà rất đặc biệt luôn ấy. Cặp đôi này thực sự để lại dấu ấn lắm luônnn.

Đối với mình là Back to couple (Cặp đôi vượt thời gian) có Jang Nara đóng. Hai người kết hôn, có con, đối mặt với nhiều sóng gió, đến kiệt quệ năng lượng, cạn đáy tình yêu, hét vào mặt nhau. Họ nghĩ không kết hôn với nhau sẽ tốt hơn. Rồi được trở về quá khứ, đều thề rằng sẽ không đến với người kia nữa.
Nhưng chính vì quay trở lại mới thấy cả hai vẫn còn quan tâm yêu thương nhau, chỉ là tình yêu đó không còn cuồng nhiệt mà đã chuyển qua một dạng thể hiện khác.
Kết cuộc, cuộc sống này vẫn đầy sóng gió, nhưng cả hai cảm thông cho nhau hơn, kiếm tìm hạnh phúc bên nhau, thay vì đòi hỏi đối phương. Âu đó cũng là điều chúng ta cần làm khi yêu thương một ai đó.
Về tinh yêu có duy nhất 2 phim làm minh rung đông thực sự. 
1. Cung tỏa trầm hương. 
2. Titanic
Riêng cung tỏa trầm hương vẫn là bộ phim mình ấn tượng hơn cả.
Đó là lần đầu tiên mình cảm thấy vị hạnh phúc của tình yêu thực sự.

Mình thích list này của Rotten Tomatoes, bạn có thể tham khảo xem sao nhé. Bây giờ bảo bình chọn mình cũng không biết bình chọn phim nào hay nhất nữa :D mỗi bộ phim mỗi câu chuyện

có thể trilogy này không quá cảm động, nhưng lãng mạn và thực tế: series 'Before": before sunset, before sunrise, before midnight.

còn nhắc đến phim cảm động về tình yêu thì mình chưa tìm thấy, mình chỉ từng cảm động đến bật khóc khi xem những bộ phim về gia đình thôi.

Love Story nhé.

Film hay, nhạc tuyệt vời.