Một ca sĩ ở Việt Nam mà bạn yêu thích?

  1. Nghệ thuật

  2. Văn hóa

  3. Âm nhạc

Mình trước nhé, mình rất thích Chillies, bài nào của nhóm này cũng hay nghe mãi không chán

Từ khóa: 

nghệ thuật

,

văn hóa

,

âm nhạc

T cũng thích Chillies nhạc hay thì không bàn rồi nhưng mà đúng kiểu người đam mê nghệ thuật chân chính. Không lợi dụng scandal hay drama gì để nổi tiếng, rất thích nhóm này.

Trả lời

T cũng thích Chillies nhạc hay thì không bàn rồi nhưng mà đúng kiểu người đam mê nghệ thuật chân chính. Không lợi dụng scandal hay drama gì để nổi tiếng, rất thích nhóm này.

Nhóm Da LAB nhé. Từ khi nghe “Một nhà” là mê luôn phong cách nhóm, nhìn mấy anh rất tích cực, giống như những người kể chuyện. Hiện tại thì thích bài “Gác lại âu lo”, bài này làm mình vui và lạc quan hơn rất nhiều.

Với mình thì Min, nhẹ nhàng sâu lắng, nghe mấy bài Acoustic thì quá hay luôn :D.

Mình rất thích Vũ, nhạc nghe không bao giờ chán

Ban nhạc Ngọt. Mình thấy anh rất sáng tạo với sáng tác của mình, với chơi đàn với trống nghe sướng tai.

Mất công viết mình xin chia sẻ một vài ca sĩ mình thích luôn: Đan Trường, Lam Trường, Ưng Hoàng Phúc, Phan Đinh Tùng, Bằng Kiều, Ngọc Tân, Young Uno, Lê Hiếu, Trịnh Nam Sơn, Sơn Tùng MTP, Hà Anh Tuấn, Justa Tee, Tuấn Hưng, Nguyễn Trọng Tài (được mỗi bài HongKong 1), Hoa Vinh (mỗi bài Đừng quên tên anh), Noo Phước Thịnh, Khắc Việt, Ngọc Lan, Vũ Cát Tường, Tóc Tiên, Min, Thuỳ Chi, Lương Bích Hữu, Bảo Thy, nhóm MTV, nhóm M4U, DalaB.
Trả lời câu này xong lại nhớ thời thức đêm nghe XONE FM để theo dõi bảng xếp hạng âm nhạc quá :))

Thích Vũ Cát Tường nhất

Có ai thích Sơn Tùng không ạ. Nhạc của Sếp hay mà 😭

Mình thích Hoàng Dũng, nhiều bài hay hợp gu. Mình hay nghe Đôi lời tình cca

https://cdn.noron.vn/2021/08/31/1597260554071613469518078516140056466718690o-16157277909141318389800-1630401963.jpg

mình là fan cứng của cô Mĩ Tâm nhé .mình bị bấm loạn bởi hit người hãy quên em đi vs nhiều bài hát trữ tình như chuyện chưa bắt đầu và ca khúc ước gì . bài hát nào cô cũng có 1 nội lực rất lớn ẩn sau những ca khúc của chính mình