Một câu nói về tình yêu mà bạn yêu thích?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

"Người hút thuốc không ngửi được trên người mình có mùi thuốc, cũng giống như người được yêu mãi mãi cũng không hiểu được người yêu mình có bao nhiêu đau lòng."

Trả lời

"Người hút thuốc không ngửi được trên người mình có mùi thuốc, cũng giống như người được yêu mãi mãi cũng không hiểu được người yêu mình có bao nhiêu đau lòng."

"Ký ức thật ngộ. Khi ở trong tình cảnh, tôi khó mà để ý đến nó. Tôi chưa từng dừng lại để nghĩ về nó như thứ gì khác mà sẽ để lại ấn tượng lâu dài, chắc chắn sẽ không bao giờ hình dung rằng mười tám năm sau tôi lại nhớ rõ ràng như thế. Tôi đang nghĩ về bản thân mình. Về cô gái xinh đẹp đang lướt qua. Tôi nghĩ khi hai đứa bên nhau, rồi lại về chính bản thân mình. Đó là cái tuổi, cái đoạn mà trong đời khi mọi cảnh trí, mọi cảm xúc, suy nghĩ chỉ quay quanh bản thân mình, giống như chiếc boomerang vậy. Và tệ hơn, tôi đang yêu. Một mối tình đầy khúc mắc. Đầu óc tôi không thể để ý đến mọi thứ xung quanh được." đoạn trích này ở trong cuốn sách Rừng NaUy, một cuốn sách siêu hay

"Chỉ có người trong phim ảnh, ngược xuôi ngang dọc mới lại quay về bên nhau." Còn ở ngoài đời thì những người bỏ lỡ nhau khó có thể gặp lại.

Tình yêu giống như cơn gió ngày đông lướt qua da thịt vậy, kẻ thanh mát, người lạnh run.

"Không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu"

Mình muốn share một ít câu nói buồn về tình yêu mà mình có note lại khi đọc được, hơi simp xíu :3

Tôi đã từng chờ em, dài hơn những năm tháng nhạt màu phía trước. Dù thế nào tôi vẫn muốn nhắc lại, em là người dưng tôi thương nhất cuộc đời này....

Dẫu biết cái này sẽ đến mà vẫn thấy rất buồn. Tim ngừng đập trong vài nhịp, rồi lại đập những nhịp nặng nề, đau đớn. Cuộc sống của e có thật nhiều sự lựa chọn, và rồi chắc e sẽ chọn một lối đi tốt hơn cho mình, lối đi đó không có anh...

Vẫn biết có câu nếu kiên trì giấc mơ sẽ thành hiện thực, nhưng hiện thực nghiệt ngã hơn giấc mơ và mấy ai đủ sức đi đến cuối con đường.

Nếu cuộc sống này có quá khắc nghiệt để anh không thể dành được cho em những điều mà anh luôn mong muốn, thì anh vẫn hy vọng rằng bàn tay anh vẫn có thể nắm lấy bàn tay em đi đến cái ngày cuối cùng mình còn được nhìn thấy nhau…

Điều khiến anh đau lòng nhất không phải là em không còn yêu anh, mà là một chiều nắng vàng rất hiền, anh chợt nhận ra rằng, hoá ra bản thân mình cũng có thể không còn yêu em nữa.

Thì ra, trong cuộc đời này ai cũng có lúc được may mắn làm một thời của nhau. Một thời gói bằng tất cả những nâng niu, những thương yêu ngọt ngào và trong trẻo nhất. Một thời mà có sống thêm bao lần cũng không thể khiến trái tim yêu dịu dàng như thế nữa. Một thời có hẹn nhưng chẳng thể tới nơi…

Chỉ nhớ khoảnh khắc nhìn em bước đi trên lối mòn cánh cổng màu hoa tím...khoảnh khắc dưới ánh trắng mờ em quay lại nhìn tôi... Cũng đủ suốt cuộc đời này em là điều đặc biệt trong trái tim tôi...

Một nụ cười có thể thay đổi một ngày, một cái ôm có thể thay đổi một tuần, một lời nói có thể thay đổi một cuộc sống

Một câu nói trong phim Bí mật nơi góc tối được Chu Tư Việt nói với Đinh Tiễn.

"Đủ tin tưởng, đủ thấu hiểu, đủ chân thành thì xa nhau mấy cũng gần."

"Thực sự nếu anh không phải là nỗi buồn đẹp nhất của em thì hay quá, nếu em có thể thoải mái nhớ nhung mà chẳng sợ đau lòng."