Một câu thoại trong phim, một trích dẫn trong sách, tiểu thuyết mà bạn thích?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Mình rất tâm đắc câu danh ngôn trong bức ảnh bên dưới.
Ngày nay nhiều người ra sức đi chùa, đổ tiền vào cúng bái, mời thầy bói, thầy phong thủy về để cầu tài, cầu lộc, muốn Đức Phật phù hộ độ trì... nhưng bản thân họ không hiểu rằng , Phật ở Tâm chứ không ở đâu xa....khi tâm thiện tự khắc may mắn đến, khi hiếu thảo ắt sẽ thoát khổ đau..
Trả lời
Mình rất tâm đắc câu danh ngôn trong bức ảnh bên dưới.
Ngày nay nhiều người ra sức đi chùa, đổ tiền vào cúng bái, mời thầy bói, thầy phong thủy về để cầu tài, cầu lộc, muốn Đức Phật phù hộ độ trì... nhưng bản thân họ không hiểu rằng , Phật ở Tâm chứ không ở đâu xa....khi tâm thiện tự khắc may mắn đến, khi hiếu thảo ắt sẽ thoát khổ đau..

"Có những người trở nên gắn bó hơn, có những người nhạt nhoà dần khỏi thế giới của mình. Có người trân trọng giữ bên mình, có người chôn sâu trong tim, thỉnh thoảng uống cốc trà chiều, nhớ lại những chuyện đã qua, có thể mỉm cười, vậy là đủ."

_ Ốc Sên Chạy (Điệp Chi Linh)

" Đôi khi việc hiểu rõ 1 người chẳng có nghĩa lý gì cả . Con người luôn thay đổi . Có thể ngày hôm nay anh ta thích dứa , nhưng ngày mai anh ta sẽ thích thứ khác "( Trùng Khánh Sâm Lâm )

"There was an idea..."

Đây là câu nói của Nick Fury trong Avengers (2012) khi nói về dự án thành lập đội Avengers của ông.

Chỉ là một câu đơn, vỏn vẹn 4 từ, có phần úp mở nhưng nó lại là dấu mốc khởi đầu cho cả một kỉ nguyên MCU hoành tráng.

Humankind cannot gain anything without first giving something in return. To obtain, something of equal value must be lost - Alphonse Elric (FMA) 

điều  con cần hiện tại không phải là sự thông minh, mà là sự ngốc nghếch khi con cam tâm tình nguyện làm lại từ đầu

"Ta thà phụ người trong thiên hạ, chứ quyết không để người thiên hạ phụ ta" (Lời thoại của nhân vật Tào Tháo trong phim Tân Tam quốc diễn nghĩa 2010).

Đoạn này mình trích từ cuốn "Zorba con người hoan lạc" mà mình rất thích:

Này nhé, một hôm, tôi đi qua một làng nhỏ. Một ông cụ chín mươi tuổi đang bận bịu trồng cây anh đào. “Chà, ông nội!” Tôi thốt lên. “Ông nội còn trồng anh đào kia à?” và ông lão, còng gập đôi người quay lại nói: “Con ạ, ta thường hành động như thể ta sẽ không bao giờ chết”. Tôi đáp: “Còn tôi thì thường hành động như thể tôi có thể chết bất cứ lúc nào”. Sếp thấy trong chúng tôi, ai đúng?

Nếu quan tâm, mời các bạn đọc bài review cuốn sách này tại đây:

MÌnh có trả lời một câu hỏi tương tự rồi, nên sẽ cóp y nguyên câu trả lời đó của mình vô đây lại: "Homo doctus in se semper divitias habet" (Người có học luôn giàu có ở bên trong) - Phaedrus: Liber IV, Fabula XXII De Simonide

Đây là câu chuyện về Simonides bị đắm tàu. Khi mọi người cố gắng vơ vét tài sản thì Simonides nói: "Tôi có tất cả ở trên người tôi rồi" (Mecum mea sunt cuncta). Dĩ nhiên khi bơi được vào bờ thì không ai còn tí tài sản nào vì đồ nặng quá bơi sao nổi, ai còn lại thứ gì cũng bị cướp lấy sạch. Những người đó trở thành trắng tay và phải lê lết ăn mày. Trong khi đó, Simonides được người hâm mộ có học tiếp đón nồng hậu vì người ta biết đến trí tuệ và các tác phẩm của ông, dù chưa từng gặp ông trước đây.

My mom always said ''life was like a box of chocolates, you never know what u gonna get''- Forrest Gump