Một cuốn sách về Đạo Phật mà bạn tâm đắc?

  1. Sách

Hehe mình lại ngoi lên đây tìm sách để tặng ông anh mình đây, ổng cũng hay đọc sách về Đạo Phật lắm, hay đi chùa nữa, mọi người rc mình vài cuốn mọi người yêu thích nha, có trên Noron shop thì tốt quá ạ, mình cảm ơn nhiềuuu

Từ khóa: 

sách hay đáng đọc

,

phật giáo

,

sách

1. Đường xưa mây trắng- Thầy Thích Nhất Hạnh

Đây là cuốn mà rất rất nhiều người bạn lớn của mình nhắc mình phải đọc.

Đó là chuyện về cuộc đời Đức Phật Thích Ca qua con mắt của chú bé chăn trâu Svasti, sau xuất gia trở thành 1 vị đệ tử của Phật. Đây là một thiên hùng ca bày tỏ lòng ngưởng mộ đối trước lối sống gương mẩu đầy những hành vi và mục đích cao cả, to lớn. thu hút bạn đọc bởi nhân cách vĩ đại của Đức Phật Thích Ca qua con mắt nhìn của thầy Thích Nhất Hạnh.

Cuốn sách này là cuốn sách bán chạy ở Bắc Mĩ và được dịch ra hơn 20 thứ tiếng trên thế giới trong đó có Hindu. Vì vậy Tỉ Phú Ấn Độ Bhupendra Kuman Modi sau khi đọc qua cuốn Đường Xưa Mây Trắng đã trả lời với phóng viên báo Hollywood Reporter:’tôi tìm được Đường Xưa Mây Trắng từ 2 năm nay, cuốn sách đã thay đổi cuộc đời tôi nên tôi phải chia sẻ hạnh phúc ấy cho cả thế giới’. và ông tài trợ 120 triệu USD để các nhà sản xuất dựng cuốn sách này thành phim nữa bạn.

https://cdn.noron.vn/2022/01/13/85955891916330086-1642089514.jpg

2. Kinh Kim Cương - hay còn gọi là Kinh Kim Cang

Mình đọc vì cô Phi Vân nói đây là cuốn sách mà khi đi bất cứ đâu cô đều mang.

Nó là giáo lý của nhà Phật - Càng đọc càng thấm bạn à!

https://cdn.noron.vn/2022/01/13/759126850797585-1642089685.jpg
Trả lời

1. Đường xưa mây trắng- Thầy Thích Nhất Hạnh

Đây là cuốn mà rất rất nhiều người bạn lớn của mình nhắc mình phải đọc.

Đó là chuyện về cuộc đời Đức Phật Thích Ca qua con mắt của chú bé chăn trâu Svasti, sau xuất gia trở thành 1 vị đệ tử của Phật. Đây là một thiên hùng ca bày tỏ lòng ngưởng mộ đối trước lối sống gương mẩu đầy những hành vi và mục đích cao cả, to lớn. thu hút bạn đọc bởi nhân cách vĩ đại của Đức Phật Thích Ca qua con mắt nhìn của thầy Thích Nhất Hạnh.

Cuốn sách này là cuốn sách bán chạy ở Bắc Mĩ và được dịch ra hơn 20 thứ tiếng trên thế giới trong đó có Hindu. Vì vậy Tỉ Phú Ấn Độ Bhupendra Kuman Modi sau khi đọc qua cuốn Đường Xưa Mây Trắng đã trả lời với phóng viên báo Hollywood Reporter:’tôi tìm được Đường Xưa Mây Trắng từ 2 năm nay, cuốn sách đã thay đổi cuộc đời tôi nên tôi phải chia sẻ hạnh phúc ấy cho cả thế giới’. và ông tài trợ 120 triệu USD để các nhà sản xuất dựng cuốn sách này thành phim nữa bạn.

https://cdn.noron.vn/2022/01/13/85955891916330086-1642089514.jpg

2. Kinh Kim Cương - hay còn gọi là Kinh Kim Cang

Mình đọc vì cô Phi Vân nói đây là cuốn sách mà khi đi bất cứ đâu cô đều mang.

Nó là giáo lý của nhà Phật - Càng đọc càng thấm bạn à!

https://cdn.noron.vn/2022/01/13/759126850797585-1642089685.jpg

Chào Nut, mình vào việc luôn em nhé :))

Anh trân trọng giới thiệu đến em những cuốn sách sau trên Noron:

1. Siddhartha (best của best)

Anh rất thích cuốn này. Mỗi năm anh đều dành thời gian đọc lại ít nhất một lần. Mạch truyện rất tự nhiên, nhẹ nhàng nhưng thấm nhuần đủ cả "Khổ, Vô thường, Vô Ngã và Không". Anh tin rằng đây là những tri thức cốt lõi của Phật giáo.

Em có thể lướt qua review của anh tại đây để tham khảo:

2. Thực hành theo luận Đại Thừa Khởi Tín

Cuốn này do Sách Thiện Tri Thức mới phát hành, thông tin sách anh trích dẫn lại từ phần giới thiệu sách, em có thể tham khảo xem có phù hợp với anh trai không nhé:

"Luận Đại Thừa Khởi Tín do Bồ tát Asvaghosha (Mã Minh) sống vào thế kỷ thứ nhất soạn. Bản luận được dịch giả nổi tiếng người Ấn Độ là Chân Đế (Paramartha) dịch sang tiếng Trung vào năm 550. Khoảng 150 năm sau có một bản dịch của một dịch giả Ấn Độ khác là Siksananda (Thật Xoa Nan Đà, vị đã dịch bộ Kinh Hoa Nghiêm 80 quyển.) Đây là một bản văn căn bản và quý báu của Đại thừa, và ảnh hưởng toàn bộ Phật giáo Trung Hoa, Triều Tiên, và Nhật Bản. Hầu như tông phái Đại thừa nào cũng chịu ảnh hưởng từ bản luận này."

3. Tĩnh lặng

Cuốn sách đến từ thầy Thích Nhật Hạnh. Đúng như tinh thần của sách, anh sẽ để đây và không nói gì thêm.

4. Hành trình về phương Đông

Cuốn này khá kinh điển và phổ biến, đặc biệt là với những tầm hồn đang tha thiết cầu Đạo- nên có thể anh trai em có rồi. Nhưng nếu anh ấy chưa có thì em nên giúp anh ấy bổ sung vào nhé.

5. Phật học tinh hoa

Sách của một học giả Việt Nam rất uyên bác, tinh thông Y, Phật, Nho, Lão, Dịch học: thầy Thu giang Nguyễn Duy Cần. Sách "tinh hoa" nên anh nghĩ với những người có hiểu biết căn bản và hứng thú sâu sắc, bền bỉ khi tìm hiểu đạo Phật, việc thưởng thức sẽ trọn vẹn hơn.

Trên đây đều là các cuốn sách có sẵn trên Noron, em nhé.

Tuy nhiên Phật học rất mênh mông, còn chia ra các tông phái khác nhau nữa nên tìm đọc sách vở còn phụ thuộc nhiều vào chí hướng của người đọc, muốn theo Tịnh Độ, Thiền hay Mật. Các cuốn chia sẻ dưới đây chưa có trên Noron shop, nhưng nếu nhân duyên tốt thì em có thể tặng anh ấy sau, nếu tìm được:

Tịnh độ thì có thể tìm: "Vị tằng hữu thuyết nhân duyên" (hoặc Đường xưa mây trắng), Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Duy Ma, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Kinh Vô Lượng Thọ.

Thiền thì anh nghĩ nên tìm đọc bộ Thiền Luận (Suzuki), Thiền Đạo (Alan Watts), Lâm Tế Ngữ Lục Đại Toàn: Người Vô Sự (Thích Nhất Hạnh), Thiền Đốn Ngộ Và Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam (Nguyễn Giác), Ngón Tay Chỉ Trăng (Osho).

Mật thì căn bản có thể đọc bộ sách của tác giả Nguyên Phong, rồi đọc tiếp đến các cuốn Tổng quan về Phật Giáo Mật Tông Tây Tạng, Sư Tử Tuyết Bờm Xanh, Nơi Thiền Tông và Mật Tông Hội Ngộ. Nâng cao hơn là đọc Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa và Đoạn Trừ Phiền Não: Sức Mạnh Từ Kinh Kim Cương.

Chúc em tìm được sách hay để tặng anh trai nhé.

Cậu thử đọc Hoa trôi trên sông nước xem sao

“Hoa trôi trên sóng nước” là một câu chuyện đặc biệt. Đó là câu chuyện đi tìm “kiến tánh”, đạt được giác ngộ của ni sư Satomi Myodo – một trong những ni sư lỗi lạc nhất của Thiền tông Nhật Bản.

Câu chuyện của ni sư Satomi Myodo đặc biệt ở chỗ, trước khi tu tập theo triết lý Phật Giáo, Satomi Myodo đã là vị thầy của Thần Đạo (một tôn giáo phổ biến ở Nhật Bản), được nhiều người kính nể. Hơn 40 tuổi, dù đã tu tập được nhiều công phu như nhìn được quá khứ vị lai và nhiều công phu khác, nhưng từ sâu trong thâm tâm Satomi Myodo vẫn phải chịu những nổi khổ đau dằn vặt của bản ngã, thứ mà bà “nghĩ rằng mình đã diệt được nó nhưng thực ra nó vẫn tiềm ẩn dưới một hình thức tinh tế không ngờ”.

Ở tuổi 40, đi theo con đường tọa thiền của Đức Phật, Satomi Myodo gặp phải 3 trở ngại lớn, ảnh hưởng đến việc tu tập của bà: Đó là việc ưa lý luận, suy nghĩ nhiều; có lòng tham mong cầu đạt ngộ; thụ động do việc thực hành thiền ngoại đạo. Cuối cùng, bằng một lòng dũng cảm và cả khát khao đi tìm sự giác ngộ, Satomi Myoyo đã quyết định vượt qua những trở ngại, định kiến; bà xuất gia, trở thành một người “sơ tâm” chưa biết gì và tu tập theo đúng con đường của Đức Phật.

Theo sự chỉ dẫn của thiền sư Bạch Vân Yasutani, Satomi Myoyo đã thực hành ba phương pháp tham cứu công án, quán hơi thở và Chỉ Quán Đả Tọa của tổ Đạo Nguyên (người sáng lập dòng thiền Tào Động Nhật Bản) để khắc chế ba trở ngại trên. Cuối cùng, Satomi Myoyo tìm được “kiến tánh”, điều mà bà mô tả là “khác với những hình ảnh lạ lùng, những màu sắc, âm thanh và một niềm vui tràn ngập châu thân, lần này con chỉ thấy một sự an lạc thầm kín, nhẹ nhàng không thế diễn tả”.

Siddhartha – tác phẩm đạt giải Nobel văn chương 1946 của Hermann Hesse.
"Hãy lắng nghe dòng sông - thế dòng sông có phải là dòng sông ? Dòng sông chính là dòng sông "

Mình thấy bộ sách của thầy Thích Nhất Hạnh cực hay luôn ý, bạn tham khảo thử xem

đường xưa mây trắng cũng tương tự