Một góc chuyện về tình yêu đơn phương.

  1. Tình yêu

Giữa muôn ngàn lối, tình yêu cứ luôn va vào. Chuyện kể là, tôi có cô bạn thân, chơi với nhau nhận thấy nó rất dễ gần, hòa đồng, và đặc biệt hay cười. Chưa bao giờ nó tâm sự với tôi về chuyện tình của nó, ấy thế mà hôm nay trời trở gió, nó đã kể cho tôi nghe. Nó bảo: '' Chuyện sẽ chẳng là vấn đề nếu tao biết anh ấy ngoài đời thật, nhưng sao cứ là facebook. Chả là, trước khi quen mày, tao tình cờ quen được anh này, nói chuyện với nhau sao tao cảm thấy đồng cảm về câu chuyện của nhau. Thỉng thoảng tao lại nhắn tin hỏi thăm, rồi nhờ anh í giải đáp một số vấn đề. Nhiều đêm tao cứ trằn trọc nghĩ về mấy lời nhắn ấy, rồi bất chợt nghĩ đến anh, có phải là tao đã đơn phương anh mất rồi không. Chắc gần tuần rồi, tao có nhắn tin hỏi thăm, nhưng đến hiện tại là không trả lời tao, trong khi tao không có một câu từ nào là thể hiện tao có í với anh cả. Mày cho tao lời khuyên.'' Một cảm giác ngạc nhiên, rồi đến trầm tư nghe câu chuyện của nó. Nó bảo với anh nó có một cảm xúc khó tả mà chưa hề có với ai. Tôi-một con người chưa có mảnh tình vắt vai, biết khuyên nó thế nào đây. Tôi đáp:'' Mày cũng giấu kĩ quá đấy, thế mà không bảo sớm với tao, không xem tao là bạn chứ gì ( nó thì ngượng, tôi phì cười). Mày nghĩ nhá, thứ nhất mày có cảm giác được quan tâm chưa từng có từ anh ấy, thứ 2 là mày có biểu hiện của một mối tình đơn phương, thứ 3 mày đang phân vân có nên yêu vào thời điểm này hay không, đúng không?'' -''Đúng là bạn tao''-Nó đáp. Chả là hồi đấy nó tâm sự với tôi là có hai quan điểm thế này: hoặc là học hành xong xuôi, có việc ổn định, rồi mới nghĩ đến một mối quan hệ tiến tới hôn nhân hoặc là có một tình yêu thời sinh viên, cùng học, cùng giúp đỡ, cùng tiến tới. Tôi cũng có gì nói nấy, bạn thân mà, tôi bảo nó: ''Giờ còn học tập tao sợ mày yêu vào rồi bỏ bê, tuy nhiên cũng chỉ là một phần thôi nha, đầy người ngoài kia, yêu vào động lực học tập tăng lên 200 phần trăm ( nó cười), hơn nữa mày cũng đã gặp anh ấy ngoài đời đâu, trên mạng có thể thế này, nhưng ngoài đời chưa chắc đã là vậy. Vả lại toàn là mày chủ động nhắn trước thì tức là mày yêu đơn phương anh ấy còn anh ấy chưa chắc đã có tình cảm với mày. Thế nên hãy chỉ xem nó là động lực thôi''.

Tôi cũng trình bày quan điểm của mình với nó: Tình yêu là thứ tình cảm đẹp đẽ, nhưng có rất rất nhiều câu chuyện xoay quanh nó, không phải ai có tình cũng nên duyên đâu. Yêu đơn phương cũng được, miễn là mình biết giới hạn của nó ở đâu và biến cảm xúc đó thành hành động như thế nào. Con người sẽ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc cay đắng ngọt bùi, tô điểm thêm cuộc sống. Bức tranh đẹp không phải ở nét bút điêu luyện mà là thông điệp của nó. Một là hãy dùng tình yêu ấy thành động lực cho bản thân phát triển, hai là để mối quan hệ này tốt đẹp trên danh nghĩa câu từ giữa hai người, đừng nên tiến xa thêm nữa. Tình yêu đẹp thì mày giữ, và rồi anh ta sẽ chứng minh cho mày thấy tình yêu của anh ta qua hành động thực nhất vì thời gian sẽ cho mày câu trả lời. Nó không vội được đâu. Có cả trăm ngàn loại tình đơn phương nhưng hãy làm sao cho nó đẹp nhất, ý nghĩa nhất trong cuộc sống của mày. Chính mày là người khám phá nó. Một ngày nào đó mày sẽ nhận ra đó là mối quan hệ giữa con tim và lí trí. Đơn giản mà phức tạp, phức tạp mà đơn giản, tùy vào hành động của mày. Ừ nếu mà người có tình đều nên duyên thì tốt nhở (kkkk cả tôi và nó đều phá lên cười). Còn mối tình đơn phương của bạn thế nào, quan điểm bạn ra sao, bạn có sẵn sàng chia sẻ không, hãy bình luận dưới bài viết nhé!

Từ khóa: 

tình yêu