Một mình ở đại học có ổn không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Em đang là sinh viên năm nhất hiện tại đã đi học được hơn 3 tháng. Suốt 3 tháng qua em luôn một mình và không thể thiết lập được một mối quan hệ nào cả điều này làm em stress vô cùng. Em không thể hòa nhập được khi nhìn mọi người đều đã quen nhau nên em khá áp lực, rất nhiều lúc còn sợ hãi khi phải đến lớp, kết nhóm, làm bài tập nhóm. Tự an ủi bản thân là một mình vẫn ổn nhưng thật sự em không ổn chút nào em luôn có cảm giác lo lắng và sợ hãi khi một mình. Mọi người có thể cho em lời khuyên được không ạ

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Thực ra đây là một điều xảy ra khá là phổ thông đối với các bạn sinh viên đại học ngày nay. Có thể nói là bạn giống đang bị sốc văn hóa khi phải đột ngột thay đổi môi trường học tập, xã hội, bạn bè xung quanh thôi. Điều này thậm chí đối với nhiều người đi du học xa nhà còn có thể kéo dài hết cả một năm học nữa vì họ phải làm quen với quá nhiều điều mới mẻ cùng lúc. Trong trường hợp này, bạn cảm thấy khó khăn, sợ sệt khi đối diện với việc làm quen, kết bạn nhưng đồng thời cũng khó chịu khi phải cô đơn. Mình thấy việc này phần nào xuất phát từ việc bạn đang tự ti về bản thân. Về bản chất là bạn sợ xấu hổ, ngại ngùng khi bắt chuyện và kết bạn làm quen với mọi người. Hãy cố gắng mở lòng, đừng sợ việc đi đến chủ động làm quen với mọi người xung quanh. Nếu cảm thấy quá khó khăn, hãy bắt đầu từ việc làm quen với những cá nhân nhỏ trong lớp, người mà có cùng sở thích, hay cũng đang cô đơn lẻ bóng như mình chẳng hạn. Còn nữa, nếu khả thi, bạn có thể kiếm cho mình một roommate để có thể share phòng trọ hay kí túc xá với nhau, vừa giảm được phần nào mặt tài chính lại vừa cải thiện mặt tinh thần hiện tại. Chỉ là nên nhớ, hãy lựa người mà chơi cùng bạn nhé.

Trả lời

Thực ra đây là một điều xảy ra khá là phổ thông đối với các bạn sinh viên đại học ngày nay. Có thể nói là bạn giống đang bị sốc văn hóa khi phải đột ngột thay đổi môi trường học tập, xã hội, bạn bè xung quanh thôi. Điều này thậm chí đối với nhiều người đi du học xa nhà còn có thể kéo dài hết cả một năm học nữa vì họ phải làm quen với quá nhiều điều mới mẻ cùng lúc. Trong trường hợp này, bạn cảm thấy khó khăn, sợ sệt khi đối diện với việc làm quen, kết bạn nhưng đồng thời cũng khó chịu khi phải cô đơn. Mình thấy việc này phần nào xuất phát từ việc bạn đang tự ti về bản thân. Về bản chất là bạn sợ xấu hổ, ngại ngùng khi bắt chuyện và kết bạn làm quen với mọi người. Hãy cố gắng mở lòng, đừng sợ việc đi đến chủ động làm quen với mọi người xung quanh. Nếu cảm thấy quá khó khăn, hãy bắt đầu từ việc làm quen với những cá nhân nhỏ trong lớp, người mà có cùng sở thích, hay cũng đang cô đơn lẻ bóng như mình chẳng hạn. Còn nữa, nếu khả thi, bạn có thể kiếm cho mình một roommate để có thể share phòng trọ hay kí túc xá với nhau, vừa giảm được phần nào mặt tài chính lại vừa cải thiện mặt tinh thần hiện tại. Chỉ là nên nhớ, hãy lựa người mà chơi cùng bạn nhé.

Nếu bạn là một người độc lập thì một mình cũng chẳng sao cả. Bạn cùng lớp của mình, người mà luôn có tên trong danh sách học bổng mỗi kỳ, không có lấy một người bạn thân đại học nào, thay vào đó thì bạn ấy duy trì tốt các mối quan hệ xã giao. Đến mỗi môn học lập teamwork thì chủ động liên hệ với những người mà bạn ấy nhắm là giỏi, là ổn để làm việc cùng. Kết quả thì như mình nói ở đầu luôn đó, hiện giờ bạn ấy là người có GPA cao nhất lớp, có khả năng cao thủ khoa đầu ra.

Mình nói như vậy không có nghĩa là khuyến khích bạn học tập hoàn toàn theo bạn ý, chỉ xã giao để học tập làm việc mà không muốn thân thiết. Tất nhiên cái này cũng tùy môi trường và mong muốn của bạn. Thế nhưng một khi đã lên đại học, một môi trường yêu cầu cao sự chủ động và tự giác thì bạn cũng nên tự thử bắt chuyện với mọi người. Vấn đề của bạn bây giờ có lẽ là bạn quá sợ hãi và trông chờ vào sự chủ động của người khác với mình. Mình thấy như vậy mãi cũng không ổn xíu nào. 

Mình cũng có một nhóm bạn, là nhóm teamwork cùng trong 1 môn chung, vẫn chơi thân với nhau đến tận bây giờ. Lúc đầu thì cãi nhau ủm tỏi vì học online thấy không hợp tính, vậy mà chả hiểu sao lên lớp học offline tám phét nhiều lại thân nhau được đó. Bạn cũng hoàn toàn có thể tìm được một nhóm bạn như vậy nếu bạn cố gắng mở lời với mọi người trong các buổi họp lớp, lên lớp. 

Nếu bạn vẫn sợ không biết phải bắt chuyện như thế nào, thì đây, đây là cứu tinh cho bạn nè: