Một mối quan hệ lành mạnh có phải là mối quan hệ nhàm chán?

  1. Tình yêu

  2. Giới tính

  3. Tâm sự cuộc sống

Thường thì con người chúng ta phải trải qua vô vàn những sát thương trong cuộc sống mới nhận ra những điều đơn giản nó hạnh phúc đến thế nào. Mối quan hệ cũng vậy, phải qua tay người xấu mới biết trân trọng người tốt, nhưng về lâu về dài điều đó có gây chán nản không? Hay do bản thân thường hồi lại quá khứ mà so sánh với hiện tại?

Từ khóa: 

moi_quan_he_lanh_manh

,

nham_chan

,

tình yêu

,

giới tính

,

tâm sự cuộc sống

Hồi mới cưa cẩm nhau luôn là hồi vui nhất, người ta làm gì tim mình cũng đập rộn ràng, bởi cả hai đều có những trải nghiệm mới với nhau. Sau này thì những việc đơn giản như nhắn tin, nắm tay, đưa đón, đi chơi với nhau nó không còn khiến lòng mình biến động như xưa nữa, nên bắt đầu mọi người tự hỏi lòng mình: "Liệu có còn tình cảm với anh/cô ấy nữa không?". Đó là bản chất của một mối quan hệ rồi, nên nó nhàm chán cũng là chuyện đương nhiên thôi. Nhưng tại sao người ta thường chọn ở lại trong mối quan hệ lành mạnh thay vì mối quan hệ độc hại, không rõ ràng? Vốn cái tên nó đã giải thích cho chính 

Vốn cái tên nó đã giải thích cho chính nó rồi, ai mà chả muốn lợi hơn là hại. Lành mạnh là khi người kia không có tính khí thất thường và không có xu hướng tranh cãi liên tục sẽ khiến việc kết nối trở nên dễ thân mật hơn, cả hai có thể xử lý các vấn đề dễ dàng mà không phải quát vào mặt nhau, thấu hiểu nhau hơn. Mình thấy trong một mối quan hệ lành mạnh, người ta không chỉ làm người yêu mình, mà còn là một người bạn thân thiết có thể chia sẻ hầu hết các chuyện trong cuộc sống. Nếu thấy những điều này trong một mối quan hệ thì chúng mừng bạn đã trúng vé một người đàn ông tốt hoặc một người vợ tốt.

Điều bạn cần làm ngưng ngay cái suy nghĩ rằng nó là một quan hệ nhàm chán đi, và hay tạo cảm xúc mới giữa bạn và người yêu của mình:

  • Chọn một quán cafe hoặc thực hiện một việc khác với thói quen hẹn hò mỗi tuần.
  • Thay vì cùng xem phim, chọn cùng chơi game hoặc uống bia và tâm sự với nhau, thử các sở thích của nhau.
  • Thử điều gì đó khác biệt trong khi làm tình.
  • Dành thời gian ở xa nhau. Tuy cách làm này có thể khiến “xa mặt cách lòng”, nhưng những ai dành đủ thời gian một mình cho bản thân có thể cho đi lại nhiều hơn một khi họ đã có đủ thời gian cho họ. Bên cạnh đó, thời gian xa nhau cũng có thể khiến hai bên nhớ nhau nhiều hơn.
  • Tiết kiệm tiền và đi du lịch, khám phá điều mới sẽ giúp cả hai có những trải nghiệm tốt và xấu của nhau và cùng nhau.

Bạn chỉ thấy nó nhàm chán khi bạn không biết làm gì để phát triển mối quan hệ của chính mình thôi. Luôn cởi mở, giao tiếp với người mình thương, liên tục đổi mới những thói quen trong mối quan hệ là chìa khóa cho câu hỏi của bạn. Nếu bạn chọn ctay người ấy rồi nghĩ rằng đến với người khác tốt hơn thì tôi xin thưa không có đâu. Sự nhàm chán sẽ tiếp tục lặp lại trong 1 mqh nếu bạn chọn cách tiếp tục né tránh nó.

Trả lời

Hồi mới cưa cẩm nhau luôn là hồi vui nhất, người ta làm gì tim mình cũng đập rộn ràng, bởi cả hai đều có những trải nghiệm mới với nhau. Sau này thì những việc đơn giản như nhắn tin, nắm tay, đưa đón, đi chơi với nhau nó không còn khiến lòng mình biến động như xưa nữa, nên bắt đầu mọi người tự hỏi lòng mình: "Liệu có còn tình cảm với anh/cô ấy nữa không?". Đó là bản chất của một mối quan hệ rồi, nên nó nhàm chán cũng là chuyện đương nhiên thôi. Nhưng tại sao người ta thường chọn ở lại trong mối quan hệ lành mạnh thay vì mối quan hệ độc hại, không rõ ràng? Vốn cái tên nó đã giải thích cho chính 

Vốn cái tên nó đã giải thích cho chính nó rồi, ai mà chả muốn lợi hơn là hại. Lành mạnh là khi người kia không có tính khí thất thường và không có xu hướng tranh cãi liên tục sẽ khiến việc kết nối trở nên dễ thân mật hơn, cả hai có thể xử lý các vấn đề dễ dàng mà không phải quát vào mặt nhau, thấu hiểu nhau hơn. Mình thấy trong một mối quan hệ lành mạnh, người ta không chỉ làm người yêu mình, mà còn là một người bạn thân thiết có thể chia sẻ hầu hết các chuyện trong cuộc sống. Nếu thấy những điều này trong một mối quan hệ thì chúng mừng bạn đã trúng vé một người đàn ông tốt hoặc một người vợ tốt.

Điều bạn cần làm ngưng ngay cái suy nghĩ rằng nó là một quan hệ nhàm chán đi, và hay tạo cảm xúc mới giữa bạn và người yêu của mình:

  • Chọn một quán cafe hoặc thực hiện một việc khác với thói quen hẹn hò mỗi tuần.
  • Thay vì cùng xem phim, chọn cùng chơi game hoặc uống bia và tâm sự với nhau, thử các sở thích của nhau.
  • Thử điều gì đó khác biệt trong khi làm tình.
  • Dành thời gian ở xa nhau. Tuy cách làm này có thể khiến “xa mặt cách lòng”, nhưng những ai dành đủ thời gian một mình cho bản thân có thể cho đi lại nhiều hơn một khi họ đã có đủ thời gian cho họ. Bên cạnh đó, thời gian xa nhau cũng có thể khiến hai bên nhớ nhau nhiều hơn.
  • Tiết kiệm tiền và đi du lịch, khám phá điều mới sẽ giúp cả hai có những trải nghiệm tốt và xấu của nhau và cùng nhau.

Bạn chỉ thấy nó nhàm chán khi bạn không biết làm gì để phát triển mối quan hệ của chính mình thôi. Luôn cởi mở, giao tiếp với người mình thương, liên tục đổi mới những thói quen trong mối quan hệ là chìa khóa cho câu hỏi của bạn. Nếu bạn chọn ctay người ấy rồi nghĩ rằng đến với người khác tốt hơn thì tôi xin thưa không có đâu. Sự nhàm chán sẽ tiếp tục lặp lại trong 1 mqh nếu bạn chọn cách tiếp tục né tránh nó.

Muốn an toàn thì ko thú vị
Muốn thú vị sẽ ko an toàn

Đấy là quỹ đạo chung của một mối quan hệ rồi, chỉ nhàm chán khi hai bạn không tạo tương tác với nhau bằng những điều mới mẻ thôi. Nếu mà bạn muốn nhiều sự bất ngờ thì chỉ có yêu các dân chơi thôi bạn ạ, hoặc rơi vào các anh/chị trap boy,trap girl, luôn trong trạng thái chơi đùa cùng cảm xúc sẽ khiến bạn cảm thấy cuộc đời thật thú zị, huyết áp thất thường và buồn vui lộn tùng phèo =)))

Là do bạn còn bị tổn thương trong những mối tình cũ nhưng không biết, cứ vậy nhào vô mối quan hệ mới nên mới ra câu thế này!

Về câu hỏi của bạn: Mối quan hệ nhàm chán là do 1 trong 2 không yêu đối phương như mình nghĩ, người còn lại thì không biết người kia không yêu mình nhưng không biết giải thích sự nhàm chán của đối phương như thế nào nên mới đổ thừa cho sự "lành mạnh". Hehehe!

Mối nào chả đến thời điểm nhàm chán, kể cả mối quan hệ toxic hay không lành mạnh, mọi người không chán nhau vì những thói quen hằng ngày thì mọi người cũng sẽ chán vì con người của nhau thôi. Tạo những điều mới mẻ cùng nhau đi, hoặc thử buông đi xem bản thân có hối hận không, quay lại được thì quay lại =))) không thì tốt nhất nên trân trọng người tới sau thooiii.