Một người hướng nội có thể trở thành người hướng ngoại và ngược lại được không?

  1. Tâm lý học

Một người hướng nội trở thành người hướng ngoại.

Một người hướng ngoại trở thành người hướng nội.

Điều này có thể xảy ra không ạ?

Từ khóa: 

hướng nội

,

hướng ngoại

,

tâm lý học

💛 Bạn từng nghe câu này chưa " Bạn sẽ trở thành bất cứ người nào bạn muốn khi bạn đủ nỗ lực và quyết tâm"...chắc bạn chưa nghe đúng không? Nếu không bạn đã không hỏi rồi🙃🙃🙃🙃

Nghe câu hỏi trên của bạn chứng tỏ bạn đang là một trong 2 kiểu người này hả. Và đang vì một lý do nào đó mà muốn thay đổi. Lời khuyên của mình là nếu bạn muốn chắc chắn bạn làm được.

Năng lượng bên trong con người giống như vũ trụ này vậy. Nó là vô hạn. Vô hạn là không có ranh giới,không có điểm bắt đầu cũng sẽ không có điểm kết thúc . Và người có thể hiểu,có thể khám phá và chuyển hóa nó chính là bản thân mỗi chúng ta. Vì vậy nếu bạn thực lòng muốn hãy nỗ lực hết mình bạn nhé. Và đừng quên đặt niềm tin vào bản thân. Tin tưởng bản thân là điều quan trọng nhất

💙 Nhưng trước khi bạn muốn thay đổi hay muốn trở thành ai đó hãy suy nghĩ thật kĩ đã nhé. Hãy xác định rõ thay đổi để tốt hơn, thay đổi vì những điều tốt đẹp chứ đừng thay đổi chỉ vì sự bài xích hay kì thị của một ai. Bản thân chúng ta vốn là một cực phẩm của tạo hóa rồi. Chúng ta không ngừng học hỏi thay đổi để hoàn thiện bản thân để sống một đời ý nghĩa hơn thôi nhé!...

Nếu đã xác định rõ rồi thì hãy cho bản thân một mục tiêu với một ý chí sắt đá. Khi cơ thể bạn bắt được tín hiệu của bạn nó sẽ không ngừng thúc ép lí trí bạn phải chỉnh sửa phải thay đổi bằng mọi cách để trở thành người bạn muốn.

Quan trọng hơn là bạn phải đưa ra cho cơ thể hình mẫu để nó biết.Nói đúng hơn là nó sẽ sao chép một cách khoa học dựa trên bản ngã của bạn. Hoặc cũng có thể hiểu đó là ảnh hưởng của hành vi. Bạn không ngừng đặt cho nó những câu hỏi kiểu như. Sao họ lại làm vậy? Sao họ lại làm được như vậy? Mình muốn làm cái này được không? Mình làm vậy có tốt không? Điều đó có phù hợp với mình không? Mình sẽ làm thế nào? Mình nên bắt từ đâu. Câu hỏi quan trọng nhất là người hướng ngoại là nguoi như thế nào và ngược lại.

Chúc bạn thành công nhé. Sẽ không dễ chút nào nhưng nếu bạn cố gắng thì không có gì làm khó được con ngươi .🙃

hinh-anh-ve-tinh-yeu-y-nghia
Trả lời

💛 Bạn từng nghe câu này chưa " Bạn sẽ trở thành bất cứ người nào bạn muốn khi bạn đủ nỗ lực và quyết tâm"...chắc bạn chưa nghe đúng không? Nếu không bạn đã không hỏi rồi🙃🙃🙃🙃

Nghe câu hỏi trên của bạn chứng tỏ bạn đang là một trong 2 kiểu người này hả. Và đang vì một lý do nào đó mà muốn thay đổi. Lời khuyên của mình là nếu bạn muốn chắc chắn bạn làm được.

Năng lượng bên trong con người giống như vũ trụ này vậy. Nó là vô hạn. Vô hạn là không có ranh giới,không có điểm bắt đầu cũng sẽ không có điểm kết thúc . Và người có thể hiểu,có thể khám phá và chuyển hóa nó chính là bản thân mỗi chúng ta. Vì vậy nếu bạn thực lòng muốn hãy nỗ lực hết mình bạn nhé. Và đừng quên đặt niềm tin vào bản thân. Tin tưởng bản thân là điều quan trọng nhất

💙 Nhưng trước khi bạn muốn thay đổi hay muốn trở thành ai đó hãy suy nghĩ thật kĩ đã nhé. Hãy xác định rõ thay đổi để tốt hơn, thay đổi vì những điều tốt đẹp chứ đừng thay đổi chỉ vì sự bài xích hay kì thị của một ai. Bản thân chúng ta vốn là một cực phẩm của tạo hóa rồi. Chúng ta không ngừng học hỏi thay đổi để hoàn thiện bản thân để sống một đời ý nghĩa hơn thôi nhé!...

Nếu đã xác định rõ rồi thì hãy cho bản thân một mục tiêu với một ý chí sắt đá. Khi cơ thể bạn bắt được tín hiệu của bạn nó sẽ không ngừng thúc ép lí trí bạn phải chỉnh sửa phải thay đổi bằng mọi cách để trở thành người bạn muốn.

Quan trọng hơn là bạn phải đưa ra cho cơ thể hình mẫu để nó biết.Nói đúng hơn là nó sẽ sao chép một cách khoa học dựa trên bản ngã của bạn. Hoặc cũng có thể hiểu đó là ảnh hưởng của hành vi. Bạn không ngừng đặt cho nó những câu hỏi kiểu như. Sao họ lại làm vậy? Sao họ lại làm được như vậy? Mình muốn làm cái này được không? Mình làm vậy có tốt không? Điều đó có phù hợp với mình không? Mình sẽ làm thế nào? Mình nên bắt từ đâu. Câu hỏi quan trọng nhất là người hướng ngoại là nguoi như thế nào và ngược lại.

Chúc bạn thành công nhé. Sẽ không dễ chút nào nhưng nếu bạn cố gắng thì không có gì làm khó được con ngươi .🙃

hinh-anh-ve-tinh-yeu-y-nghia

Mình nghĩ là không. Nhưng chúng mình hoàn toàn có thể tập luyện để hành xử giống như vậy. Còn bản chất khó có thể thay đổi, vì có nhiều thứ thuộc về bẩm sinh. Cậu có thể xem thử bài TEDTalk này nhé:

Hướng nội hay hướng ngoại là do mỗi người tự chọn và tuỳ vào hoàn cảnh hay môi trường tạo ra con người đó. Lúc đầu mình cứ nghĩ, hướng ngoại là tốt nhất nhưng trải qua nhiều chuyện với nhiều người trong cuộc sống, mình nhận thấy hướng nội vẫn có mặt tích cực của nó hoặc có thể do mình dễ bị tổn thương nên vậy. Đến bây giờ, mình vẫn lưng chừng ở hai cái này. Lắm lúc muốn vui vẻ liên kết trò chuyện với mọi người mà đôi khi cảm thấy xung quanh đáng sợ lại thu hẹp bản thân và trầm hơn hẳn.
Nên mình thấy, bạn xem xem môi trường bạn đang làm việc hay học tập, quan sát xem nó như thế nào và đảm bảo mức an toàn cho bản thân. Trải qua nhiều tổn thương quá thì chậm lại, suy nghĩ chính chắn và cho bản thân mình.

Mình nghĩ là có thể.Dù hướng nội hay ngoại đều ăn sâu vào tiềm thức tìm thức mỗi con người nhưng khi gặp biến cố lớn hoặc những biến cố kéo dài thì đều có thể thay đổi. Biến cố mà mình nghĩ có thể dẫn đến sự thay đổi tính cách là sự thay đổi môi trường sống. Hướng nội hay ngoại đều do sự tác động rất lớn từ môi trường sống xung quanh.Ví dụ bạn thích một hay nhiều những chủ đề nào nhưng những người xung quanh bạn thì không, nên bạn ít giao tiếp từ đó dần dần hình thành niên tính hướng nội. Đại khái là như vậy chứ trên thực tế để hình thành niên tính cách phải cần nhiều yếu tố cộng gọp.Vậy nên khi thay đổi môi trường bạn sẽ gặp nhiều điều mới lạ, gặp nhiều người hòa đồng luôn lôi kéo bạn vào các hoạt động chung thì tích cách bạn có thể thay đổi từ nội sang ngoại. Tuy nhiên nó phải diễn ra kéo dài và liên tục thì nó mới hình thành thói quen.

Mình nghĩ là có thể xảy ra. Trước mình cứ nghĩ bản thân là thuộc type hướng nội nhưng mọi chuyện dần thay đổi kể từ lúc mình lên cấp 3 - một môi trường mà mình thấy rằng hoàn toàn mới so với trước đây, mình bắt đầu tìm hiểu về cđ LGBT từ một lần đi chơi với 1 bạn nữ chung khối bị 1 cái nữa là mình là loại người hay suy nghĩ nhiều cực kỳ luôn, giai đoạn này mình rất sợ và nỗi sợ này cũng dần trở thành 1 trong những bước để nó biến mình thành một người hướng ngoại, mình bắt đầu có những dấu hiệu nghi ngờ bản thân ở đây mình kết được nhiều bạn hơn, đi đến đâu gặp ai cũng chào thậm chí là như con hâm nữa là và có thời gian mình bất chợt nhận ra những điều này đã thật sự thay đổi nó hoàn toàn khác so với trước đây và hình thành trong bản thân, nhân cách mình lúc nào cũng chả hay biết mình nghĩ việc hướng nội-ngoại 100% là hoàn toàn có thể thay đổi qua lại cho nhau đối với 1 cá thể người, nó bắt nguồn từ môi trường sống.

Có nhé bạn mình là người vừa hướng nội cũng như hướng ngoại..... Đa phần mình hướng ngoại thương nhiệt tình năng động và luôn làm mọi người xung quanh cười..... Nhưng khi mình đang tìm hiểu học hỏi 1 kiến thức mới thì mình hướng nội tách biệt hết tất cả thế giới bên ngoài và quay vào trong .

Mình nghĩ không ai là người hướng nội hoàn toàn và hướng ngoại hoàn toàn. Bản thân mình trước đây nghĩ mình hướng nội nhưng càng trải nghiệm mình thấy không hẳn như vậy. Có những lúc mình hướng ngoại và chính bản thân mình còn không ngờ được. Mình nghĩ do hoàn cảnh nữa nên có thể xảy ra