Một thức uống mà bạn tâm đắc nhất?

  1. Ẩm thực

Từ khóa: 

ẩm thực

Có lẽ là "Nước Mía". Vì mình có thể uống nước mía hoặc ăn mía không bao giờ thấy chán cả. Mà chỉ thấy NO thôi.

Trả lời

Có lẽ là "Nước Mía". Vì mình có thể uống nước mía hoặc ăn mía không bao giờ thấy chán cả. Mà chỉ thấy NO thôi.

Nước lọc:')))

Theo mình là trà. Trà phổ biến khắp thế giới, hầu như ai cũng ít nhất một lần uống trà, nó cũng đã gắn bó với con người mấy nghìn năm. Từ Châu Á, đi theo con đường tơ lụa đến khắp nơi trên lục địa Châu Âu, theo đường hàng hải đi đến các đảo quốc và vẫn được sử dụng suốt hàng nghìn năm nay. Mình từng đọc ở đâu đó rằng, có lúc Đế quốc Anh đã từng dùng vàng để đổi trà từ Trung Quốc vì người Anh rất mê trà :v

cà phê dalgona - trong mùa dịch khá nổi món này. Mình cũng đú đởn thử làm, lên mạng tra công thức rồi mua nguyên liệu, đánh bọt gãy cả tay ra, bếp thì bày bừa một đống dọn thấy mẹ thấy bà luôn. Được cái lúc ra thành quả cũng ra gì và này nọ phết:)))

rượu:)))