Một trải nghiệm khó quên trong công việc của bạn?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

trải nghiệm

,

phong cách sống

Có một lần tổ chức một chương trình mình ban đầu chỉ là một thành viên trong ban tổ chức đã có trưởng BTC rồi. Mình thì rất hăng hái cho công cuộc chuẩn bị vì mình rất là yêu chương trình này. Chương trình đã được lên lịch 2 tháng trước ngày diễn ra. Tầm 1 tuần trước ngày diễn ra mình khá nóng ruột  vì gần như chương trình chưa chuẩn bị được gì. Rồi mình đã làm một việc mà đến giờ bản thân vẫn thấy điên rồ là chủ động nhận làm leader tổ chức chương trình. Trong khi chương trình này cần 1 tháng để chuẩn bị mình vì không muốn chương trình bị hủy mà mình nhận chuẩn bị và tổ chức trong vòng hơn 1 tuần. Lúc đó mình bảo với thầy " Con cũng không biết lấy tự tin ở đâu ra nhưng con cảm thấy mình làm được".
Cũng may sau khi sắp xếp lại nhân sự hỗ trợ, các khâu chuẩn bị, tổ chức,... và dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của ace thì chương trình 3 ngày diễn ra khá là ổn mặc dù nó chưa đạt được hiệu ứng như kỳ vọng của mình. Lúc xong thực sự t đã gọi điện cho anh t khóc ngon lành vì vui :))
Sau chương trình nhiều anh chị tham dự có chia sẻ với mình rất ấn tượng về những điều thứ mà trong 3 ngày mn được trải nghiệm. 
Trả lời
Có một lần tổ chức một chương trình mình ban đầu chỉ là một thành viên trong ban tổ chức đã có trưởng BTC rồi. Mình thì rất hăng hái cho công cuộc chuẩn bị vì mình rất là yêu chương trình này. Chương trình đã được lên lịch 2 tháng trước ngày diễn ra. Tầm 1 tuần trước ngày diễn ra mình khá nóng ruột  vì gần như chương trình chưa chuẩn bị được gì. Rồi mình đã làm một việc mà đến giờ bản thân vẫn thấy điên rồ là chủ động nhận làm leader tổ chức chương trình. Trong khi chương trình này cần 1 tháng để chuẩn bị mình vì không muốn chương trình bị hủy mà mình nhận chuẩn bị và tổ chức trong vòng hơn 1 tuần. Lúc đó mình bảo với thầy " Con cũng không biết lấy tự tin ở đâu ra nhưng con cảm thấy mình làm được".
Cũng may sau khi sắp xếp lại nhân sự hỗ trợ, các khâu chuẩn bị, tổ chức,... và dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của ace thì chương trình 3 ngày diễn ra khá là ổn mặc dù nó chưa đạt được hiệu ứng như kỳ vọng của mình. Lúc xong thực sự t đã gọi điện cho anh t khóc ngon lành vì vui :))
Sau chương trình nhiều anh chị tham dự có chia sẻ với mình rất ấn tượng về những điều thứ mà trong 3 ngày mn được trải nghiệm. 
Trải nghiệm khó quên nhất của tớ là: Sau giờ ăn trưa, hí hửng chuẩn bị về nhà thì lệnh gọi cách ly, do có con nhỏ F0,F1 nào đó dính em corona.
Họ phát cho gói đồ dùng giống bệnh nhân, lùa vào khu trại lính ở đó đúng 14 ngày.
Cảm giác bị giam lỏng như ở tù, thiếu thốn đủ thứ cần, nhớ sinh hoạt quen mỗi ngày, mơ về nhà đi vi vu, thèm phở thèm đủ thứ.

Hôm đó mình có cuộc hướng dẫn sinh viên ở viện bảo tàng, không có sinh viên nào báo lại để xác nhận có đến hay không. Đúng hôm đó cô giám sát đến để dự giờ. Rồi chỉ có mình và cô giám sát đi vòng vòng bảo tàng chơi mà không có sinh viên nào đến :)

Vừa vào làm 2 tuần, khiến cty bay mất 150tr. Tưởng xong đời rồi, ai ngờ vẫn xử lí được. Sau vụ đó kinh nghiệm và quan hệ tăng nhanh vùn vụt, chắc bằng kinh nghiệm người thường làm 2 năm luôn.

cuối buổi ngày đầu đi làm, mọi người đi nhậu gọi là chào mừng nhân viên mới. Vâng, đây là trải nghiệm không bao giờ quên là đây! Tôi uống say rồi nôn vào mặt sếp ạ. Sau hôm đấy, mỗi lần đi nhậu mà có tôi thì không có sếp :D

đi làm cùng công ty với người yêu cũ:)))