Một trong những phần kí ức thanh xuân của tôi đơn giản là ... mùa hè xanh !

  1. Văn hóa

Một trong những phần kí ức thanh xuân của tôi đơn giản là ...

mùa hè xanh !

Nằm trong chuỗi hoạt động Đoàn của trường Đại học Văn hóa TP.HCM, chiến dịch mùa hè xanh được xem là một trong những hoạt động bổ ích, đầy sự trải nghiệm cho các bạn sinh viên trong trường.

Năm 2018 này, Đoàn – Hội Khoa Quản lý Văn hóa, nghệ thuật của chúng tôi nhận nhiệm vụ ở mặt trận xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Với số lượng là 35 chiến sĩ, đội hình của chúng tôi đã có những kỉ niệm đẹp với nhau khi cùng ăn, cùng ở, cùng làm trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch.


Thời gian đầu khi đến với xã Mỹ Chánh, chúng tôi còn nhiều rụt rè bỡ ngỡ vì chưa quen nhưng với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, chúng tôi đã nhanh chóng hoà nhập với ngừoi dân địa phương nơi đây cũng như kết hợp với xã đoàn Mỹ Chánh khéo léo linh hoạt để có thể hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

 Với kế hoạch hoạt động đa dạng về phần việc nhưng những chiến sĩ chúng tôi không hề mất tinh thần mà luôn hăng say trong mọi hoạt động. Nào là chung tay xây dựng "công trình tuổi thơ" với 1 nhà banh và 2 xích đu, tổ chức "ngày hội tuổi thơ" với những trò chơi đầy lôi cuốn và hấp dẫn kèm theo những phần quà kẹo bánh, sách vở cho các em nhỏ, hoặc là kỉ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sĩ. Và đội hình của chúng tôi ngoài việc đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách thì còn tổ chức thành công ba đêm diễn văn nghệ đầy sự ấm cúng cho bà con ở Mỹ Chánh.


Ngoài ra, chúng tôi còn thực hiện thành công phần việc "thắp sáng tuyến đường quê" cho người dân nơi đây được an toàn hơn khi ra đường vào buổi tối. Và nhằm để tuyên truyền các chủ trương, chính sách về việc xây dựng nông thôn mới chúng tôi cũng đã vẽ thành công 4 pano trên địa bàn xã Mỹ Chánh. Bên cạnh những hoạt động đó chúng tôi còn những hoạt động khác như: hỗ trợ vẽ lên tường cho trường mẫu giáo, tập huấn "em yêu nước sạch Mizuiku" cho trẻ em tiểu học, giải phóng tuyến đường quê, hỗ trợ làm 1500 hoa đăng cho huyện Ba Tri, quét dọn đền thờ liệt sĩ, dọn cỏ và trồng hoa công viên, hỗ trợ diễn tiểu phẩm trong ngày sinh hoạt CLB Tuổi trẻ với pháp luật... Và quan trọng hơn đối với tất cả chúng tôi, qua chuyến đi đầy ý nghĩa này đã đem được niềm vui của mình đến với người dân và các em nhỏ nơi vùng quê thanh bình Mỹ Chánh này. Chuyến đi còn đem lại nhiều kinh nghiệm thực tế bổ ích với tất cả chúng tôi về tinh thần đoàn kết và chia sẽ lẫn nhau trên con đường học tập để xứng đáng là người đoàn viên xuất sắc và gương mẫu trong xã hội..

Tôi nghĩ rằng, từng cá nhân của mỗi chiến sĩ đã tự ý thức về việc làm của mình như vậy thì cả đội hình của chúng tôi - với 35 khuôn mặt nam thanh nữ tú đã hoàn thành xuất sắc chiến dịch mùa hè xanh. Với những thành tích đó, đội hình của chúng tôi đã nhận được khen thưởng của chính quyền địa phương nơi đây. Điều đó đã thêm phần tạo động lực và khích lệ  tinh thần cho chúng tôi trong quá trình tham gia chiến dịch.

Tuổi thanh xuân là thế, vỏn vẹn chỉ là những khoảnh khắc cùng gọi nhau dậy đi làm, cùng ngồi chung mâm cơm thân mật hay tối tối lại thì tiếng ghitar văng vẳng câu hát thân quen:

"…bao yêu thương, ôi mùa hè xanh mến thương

Đi muôn phương lưu luyến tình quê hương

Trong tim ta ôi mùa hè xanh thiết tha

Vang câu ca trên những chặng đường xa ...".

Có lẽ tình đồng đội, tình đồng chí đầm ấm ấy đã tạo nên chất keo kết dính 35 chiến sĩ của chúng tôi. Giờ đây, chiến dịch đã hoàn thành viên mãn nhưng dư âm của 21 ngày qua vẫn còn đó, và tôi tin chắc rằng không chỉ riêng tôi mà những chiến sĩ trong đội hình có lẽ cũng thế, vẫn mang trong mình một tình cảm và trái tim nhiệt huyết đong đầy nhất của tuổi thanh xuân...!

Hè về dậy tiếng ve ngân

Đoàn ta vững bước áo xanh da trời

Xông pha tình nguyện khắp nơi

Cho người vui vẻ cho đời thêm xinh

Cuối cùng xin được cảm ơn trường Đại học Văn hóa TP.HCM đã tạo điều kiện cho chúng tôi có được những kinh nghiệm thực tiễn quý báu này, cảm ơn các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể và người dân địa phương ở xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre đã luôn quan tâm, giúp đỡ chúng tôi trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch. Cảm ơn các bạn chiến sĩ đã cùng tôi có những kỉ niệm thật đẹp ở mùa hè xanh 2018 này!

Tạm gác lại mùa hè xanh, tạm chia tay đồng đội yêu quý. Chúng ta lại bắt đầu một năm học mới đầy vui tươi và phấn khởi, chúc các bạn luôn học tập tốt vả thành công, hẹn tất cả yêu thương vào mùa hè xanh 2019 nhé!


Từ khóa: 

văn hóa

,

tình nguyện

,

văn hóa

Cũng là sinh viên 4 năm trời nhưng chưa một lần mình đi mùa hè xanh, vì mùa hè mình toàn dành thời gian về quê nhà. Có lẽ định nghĩa mùa hè xanh của mỗi người là khác nhau, với mình mùa hè xanh là khi được về nhà với ba với mẹ, chẳng có nhiều hoạt động chỉ có chơi với mấy đứa trong xóm, hàng ngày ra vô phụ bố mẹ làm ăn nhưng rất thoải mái và vẫn học hỏi được nhiều thứ. Mặc dù vậy mình hiểu Mùa Hè Xanh cùng đoàn trường luôn là một trong những ký ức đẹp của nhiều bạn sinh viên. Đọc bài của bạn và cũng từng đọc nhiều trải nghiệm của nhiều bạn sinh viên khác thì cũng thấy mùa hè xanh có thể là dịp để các trưởng thành hơn.

Trả lời

Cũng là sinh viên 4 năm trời nhưng chưa một lần mình đi mùa hè xanh, vì mùa hè mình toàn dành thời gian về quê nhà. Có lẽ định nghĩa mùa hè xanh của mỗi người là khác nhau, với mình mùa hè xanh là khi được về nhà với ba với mẹ, chẳng có nhiều hoạt động chỉ có chơi với mấy đứa trong xóm, hàng ngày ra vô phụ bố mẹ làm ăn nhưng rất thoải mái và vẫn học hỏi được nhiều thứ. Mặc dù vậy mình hiểu Mùa Hè Xanh cùng đoàn trường luôn là một trong những ký ức đẹp của nhiều bạn sinh viên. Đọc bài của bạn và cũng từng đọc nhiều trải nghiệm của nhiều bạn sinh viên khác thì cũng thấy mùa hè xanh có thể là dịp để các trưởng thành hơn.