Mục đích sống thực sự của con người là gì Vì sao chúng ta vẫn đang "sống"?

  1. Phong cách sống

Untitled331
Từ khóa: 

cuộc sống

,

thế giới quan

,

phong cách sống

Câu hỏi được gộp với Mục đích sống của bạn khi đến thế giới này là gì ?

Mục đích sống của mỗi người sẽ khác nhau, vì mục đích sống dựa trên cuộc sống, và mỗi người đều có cuộc sống khác nhau. Mỗi cuộc đời là một cuốn sách, dù dày hay mỏng.

Sẽ có những thứ nạp cho ta năng lượng, tiếp cho ta sức sống. Và những thứ đó có thể đến một cách ngẫu nhiên và tự nhiên. Như là tình yêu và tình cảm cao cả, thân mật, ấm áp, vui tươi của bạn với một con người khác. Hoặc nó có thể đến từ áp lực, vậy mục đích sống là để sống sót.

Vì mục đích sống với mỗi người khác nhau nên vì thế cũng có thể nói là không có một câu hỏi đúng nào cho câu hỏi "mục đích sống là gì?" Như một tác phẩm nghệ thuật, nó quá chủ quan để đưa ra một câu trả lời thoả đáng với tất cả.

Đôi lúc mình cũng tự hỏi: "Mục đích sống là có sẵn có để ta đi theo, hay là một thứ tự tạo để ta bế đi?"

Rằng mục đích sống là thứ ta khám phá ra hay là một thứ ta phát minh để nó phù hợp với lịch sử, phát triển, và thực trạng của ta và riêng ta. Và liệu nó là một thứ bên trong để ta khai phá, hay một thứ bên ngoài để ta khám phá. Hay cả hai? Tuỳ người?

Mục đích sống của mình, hoặc đơn thuần là cái mình thích làm, là trao dồi bản thân với kiến thức và hiểu biết về thế giới mà mình sống. Đôi lúc phải ngồi thức khuya đọc mấy cái bài nghiên cứu này đến nọ để viết bài. Đôi lúc nó là ngồi một chổ nhìn trần tường hỏi những thứ khác thường. Mình thường hay hỏi những câu mang tính vĩ mô và thường suy nghĩ khá nhiều về xã hội. Các khái niệm như giáo dục, văn hoá, và kiến thức cũng khá là thích.

Trả lời

Mục đích sống của mỗi người sẽ khác nhau, vì mục đích sống dựa trên cuộc sống, và mỗi người đều có cuộc sống khác nhau. Mỗi cuộc đời là một cuốn sách, dù dày hay mỏng.

Sẽ có những thứ nạp cho ta năng lượng, tiếp cho ta sức sống. Và những thứ đó có thể đến một cách ngẫu nhiên và tự nhiên. Như là tình yêu và tình cảm cao cả, thân mật, ấm áp, vui tươi của bạn với một con người khác. Hoặc nó có thể đến từ áp lực, vậy mục đích sống là để sống sót.

Vì mục đích sống với mỗi người khác nhau nên vì thế cũng có thể nói là không có một câu hỏi đúng nào cho câu hỏi "mục đích sống là gì?" Như một tác phẩm nghệ thuật, nó quá chủ quan để đưa ra một câu trả lời thoả đáng với tất cả.

Đôi lúc mình cũng tự hỏi: "Mục đích sống là có sẵn có để ta đi theo, hay là một thứ tự tạo để ta bế đi?"

Rằng mục đích sống là thứ ta khám phá ra hay là một thứ ta phát minh để nó phù hợp với lịch sử, phát triển, và thực trạng của ta và riêng ta. Và liệu nó là một thứ bên trong để ta khai phá, hay một thứ bên ngoài để ta khám phá. Hay cả hai? Tuỳ người?

Mục đích sống của mình, hoặc đơn thuần là cái mình thích làm, là trao dồi bản thân với kiến thức và hiểu biết về thế giới mà mình sống. Đôi lúc phải ngồi thức khuya đọc mấy cái bài nghiên cứu này đến nọ để viết bài. Đôi lúc nó là ngồi một chổ nhìn trần tường hỏi những thứ khác thường. Mình thường hay hỏi những câu mang tính vĩ mô và thường suy nghĩ khá nhiều về xã hội. Các khái niệm như giáo dục, văn hoá, và kiến thức cũng khá là thích.

Mỗi người dù thân phận gì, đều có cho mình 1 vai diễn trong cuộc sống này. Và có 1 sứ mệnh riêng, lớn nhỏ cao thấp tùy người... Ai ở vai trò, vai diễn nào (qua vị trí xã hội, nghành nghề, môi trường) chỉ cần sống tốt, làm tốt theo hướng tích cực nhất có thể. Nếu được, vượt qua giới hạn bản thân và tìm hiểu thêm về khoa học tâm linh để tìm về bản chất cuộc đời...

Còn mục đích mình là tu tập, học hỏi, tìm hiểu tất cả kiến thức có thể, chọn lọc cái hay chia sẻ lại với ACE nào bận chưa có thời gian chạm tới. Đồng thời sống báo hiếu. Và giúp đỡ mọi người xung quanh trong phạm vi công việc và môi trường mình sống nhiều nhất có thể.

Đã lâu rồi mình không nghĩ gì về câu hỏi Mục đich, ý nghĩa của cuộc sống là gì? Sứ mệnh của bạn là gì nữa. Thực ra là không có :)))

Mục đích chính chúng ta đến trái đất này là để học hỏi.

Mỗi người đều có mỗi bài học khác nhau, có người thì học cách yêu thương có người học cách chịu đựng sự đau khổ để mình phát triển tâm linh nhưng dù gì đi nữa ta đến trái đất để học và bài học thì không bao giờ có thể học được từ sự tử tế hay hạnh phúc đâu.

Chỉ có cái gọi là bất hạnh mới giúp ta học nhanh hơn, vì hạnh phúc mà được cảm nhận liên tục nó sẽ là đương nhiên, có mấy ai cảm ơn người cho mình ăn cơm hằng ngày đâu nhưng khi bị bỏ đói thì mới nhớ tới người đã đối xử tốt với ta.

Dù gì đi nữa bạn sinh ra trong gia đình nào gặp bất cứ ai cũng là trước khi tới trái đất này bạn đã sắp sếp hết nhưng bạn đã quên đấy thôi hãy cố gắn nhớ lại bạn nhé, chả có địa ngục nào cả ngoài trái đất này, càng hạnh phúc càng dễ cảm nhận đâu khổ, càng đâu khổ càng dễ cảm nhận hạnh phúc 💖

Chúc bạn sớm tìm lại ký ức đã mất.

FB_IMG_1617257943828


Câu hỏi của bạn mang tính sai lầm về triết học!

bạn không đến thế giới này, thế giới này không phải là nơi bạn đến, mà là từ thế giới này nơi bạn được sinh ra, và bạn đi về đâu đến đâu là quyền của bạn, ý muốn của bạn, sự lựa chọn của bạn chứ không phải là một nhiệm vụ, một mệnh lệnh từ ai đó đưa bạn từ một nơi nào đó đến với thế giới này phải làm gì đó.

bạn từ thế giới này sinh ra, bạn đang đi về đâu mới là câu hỏi đúng...!

còn bạn đi về đâu thì đó là ý muốn của bạn, nếu bạn không biết bản thân bạn muốn gì thì còn ai biết được nữa?

Từ khi còn nhỏ, tôi luôn cảm thấy viết lách là một phần con người mình. Mục đích sống của tôi chính là dùng ngòi bút để làm lay động lòng người. Thế nhưng, theo thời gian, tôi được trải nghiệm nhiều thứ hơn trên thế gian này và tôi biết rằng mục đích sống của mình sẽ còn đổi thay trong tương lai

Đọc câu hỏi và nghĩ ngay về phim Soul :))

Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng
Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương
Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm
Là người, tôi sẽ chết cho quê hương. - Tự Nguyện!

Để được là chính tôi :D

Nhiệm vụ kép: Mở lối và nâng đỡ nhân loại. 

Chòm sao Thất Nữ là một nhóm các ngôi sao đã cống hiến cả đời để làm tăng sự rung cảm của hành tinh và chia sẻ những ý thức mới thông qua sự sáng tạo và công nghệ. Họ đã hiện thân tại Trái đất gần như kể từ lúc bắt đầu có sự tồn tại của loài người. 

Bạn là một linh hồn có song song hai nhiệm vụ: nâng cao cấp độ linh hồn và làm tăng sự rung cảm của hành tinh. Nếu bạn đã được kêu gọi để viết ra thành câu, nói ra thành lời hoặc để dẫn đường mở lối, thì đây là dấu hiệu để bạn tiếp tục làm điều đó! Công việc của bạn đã được Thánh thần chỉ định. Trong tất cả các chòm sao, Thất Nữ là chòm sao hoạt ngôn nhất, và nhờ đó bạn có thể đã bắt đầu mở lối cho một trong số các nhiệm vụ của mình bước vào thế giới thứ ba, thế giới tâm linh. Cảm ơn bạn đã làm tốt trọng trách của mình trong phần kế hoạch này. Sự hiện diện và ánh sáng độc nhất của bạn là rất cần thiết.