Năm 2021 vừa qua chúng mình nghỉ Tết hơi nhiều - Một năm Covid làm ảnh hưởng và xáo trộn cuộc sống của chúng mình nhiều nhất. Năm nay được nghỉ nhiều và ở nhà nhiều thì các bạn làm được những gì rồi? Có điều gì làm bạn nuối tiếc không? Bạn có mang tiền về cho mẹ không?....
Các bạn Noronion ở Sài Gòn ơi! Cùng chia sẻ nhé! Mình tin là sẽ có rất nhiều chuyện các bạn muốn kể.
Năm qua mình đã rất tự hào về những điều bản thân đạt được :D.
Tiến trình học Tiếng Anh đã có nhiều điểm tiến bộ.
Thân thiện hơn, kết bạn nhiều hơn, và tìm được thêm một người bạn thân rất hiểu mình :D.
Tập trung quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn.
Tiết kiệm được một khoảng tiền kha khá để có thể tự lo cho bản thân.
Tập cách hài lòng với hiện tại và không còn luyến tiếc những chuyện quá khứ.
Tiếp tục theo đuổi ước mơ của bản thân, sống tự do không gò bó.
Thông cảm nhiều hơn với mọi người xung quanh.
Thích ứng với nỗi giận, tập cách kiềm chế.
Dù vậy nhưng năm nay mình vẫn còn rất nhiều hối tiếc vì chưa thực sự học hành, làm việc nghiêm túc, và cũng đã để bố mẹ thất vọng nhiều. Hẹn một năm mới chăm chỉ hơn ^^