Nam giới nghĩ thế nào về việc thu nhập của mình thấp hơn bạn gái/vợ mình?

  1. Phong cách sống

Hôm rồi mình đọc được một bài viết nói về "nỗi đau" của các anh khi có thu nhập thấp hơn của vợ, mối lo sợ và cả thực trạng khi kiếm tiền ít hơn là ít có tiếng nói hơn. Theo bài viết thì có vẻ hầu hết đàn ông Việt Nam (và cả các nước châu Á) đều ít nhiều không muốn và nếu có thì sẽ khá tự ti nếu thu nhập của mình thấp hơn của vợ mình.
Vậy mọi người trên Noron! nghĩ thế nào về việc này? Trong trường hợp người chồng/bạn trai có thu nhập thấp hơn người vợ/bạn gái thì điều gì sẽ giúp giữ cân bằng tiếng nói trong mối quan hệ và không khiến chuyện đó trở thành vấn đề mâu thuẫn nhỉ?
Mọi người có thể đọc bài viết ở đây để thêm góc nhìn ạ:

Từ khóa: 

thu nhập

,

chuyện gia đình

,

phong cách sống

Mình thì thấy thu nhập cao -> trách nghiệm cao -> ít có thời gian cho gia đình -> người còn lại phải dành nhiều thời gian cho gia đình.

Và mình cũng thấy, nếu gia đình mà cả 2 cùng đam mê kiếm tiền thì sẽ khó bền, nếu giữ gìn được hạnh phúc đôi lứa thì con cái cũng ít tình cảm, nên nếu không có con thì hợp lý hơn.

Nên để bền vững, một người sẽ gánh trọng trách kiếm tiền, người kia gánh trọng trách gia đình, đó là đối nội đối ngoại, đó là bữa cơm, vui chơi, giải trí.

Đàn ông thì các kỹ năng gia đình (mình thường thấy) là kém hơn phũ nữ, bù lại, họ có khả năng chịu được áp lực cao, nên họ đa phần sẽ chọn việc đi kiếm tiền.

Còn về mình, mình sẵn sàng lui về làm người đàn ông phụ trách việc gia đình nếu vợ mình kiếm được nhiều tiền và quan trọng là không chịu nhiều áp lực. Phụ nữ mà phải chịu áp lực thì tội lắm.

Trả lời

Mình thì thấy thu nhập cao -> trách nghiệm cao -> ít có thời gian cho gia đình -> người còn lại phải dành nhiều thời gian cho gia đình.

Và mình cũng thấy, nếu gia đình mà cả 2 cùng đam mê kiếm tiền thì sẽ khó bền, nếu giữ gìn được hạnh phúc đôi lứa thì con cái cũng ít tình cảm, nên nếu không có con thì hợp lý hơn.

Nên để bền vững, một người sẽ gánh trọng trách kiếm tiền, người kia gánh trọng trách gia đình, đó là đối nội đối ngoại, đó là bữa cơm, vui chơi, giải trí.

Đàn ông thì các kỹ năng gia đình (mình thường thấy) là kém hơn phũ nữ, bù lại, họ có khả năng chịu được áp lực cao, nên họ đa phần sẽ chọn việc đi kiếm tiền.

Còn về mình, mình sẵn sàng lui về làm người đàn ông phụ trách việc gia đình nếu vợ mình kiếm được nhiều tiền và quan trọng là không chịu nhiều áp lực. Phụ nữ mà phải chịu áp lực thì tội lắm.

Đối với bạn gái thì chuyện thu nhập không ảnh hưởng nhiều lắm, tiền ai nấy xài, đi ăn uống thì mình trả tiền, du lịch hay tiêu phí gì lớn chút thì share nhau.

Trong trường hợp vợ chồng thì cần có sự chủ động cân bằng từ cả hai phía nếu có chênh lệch về thu nhập. Một người bạn của anh có thu nhập cao gấp nhiều lần chồng cô ấy, và cô ấy cân bằng bằng cách giữ bí mật thu nhập của mình, có một tài khoản chung để tiêu xài cho gia đình, chồng của cô ấy cũng tự do làm điều anh ta thích mà không phải lo lắng về tài chính hay cảm thấy tự ti vì thu nhập. Đó là cố gắng từ phía người phụ nữ, anh cho rằng như vậy là hợp lí rồi, còn về cảm nhận của người chồng thì chỉ anh ta mới biết và chủ động được thôi.

Anh thì vốn không phải người thích kiếm tiền nhiều, cũng chưa làm hết khả năng và thời gian để kiếm tiền, cũng không vì tự ti mà cố gắng kiếm tiền nhiều hơn. Thu nhập của anh đủ chi tiêu cho bản thân, một phần gửi cha mẹ, một phần đóng góp cho gia đình riêng. Trước khi kết hôn anh cũng nói rõ khả năng tài chính của mình và quan điểm về kiếm tiền như vậy, nên anh không thấy áp lực hay khổ sở gì khi vợ kiếm nhiều tiền hơn mình. Và thực tế là thu nhập của vợ cũ anh gấp 2-3 lần thu nhập của anh. Dù cả hai đã thống nhất từ đầu và bản thân anh thực hiện đúng như vậy, cũng chả có vấn đề gì, nhưng phía cô ấy thì có. Anh cũng không thể bỏ tất cả mà đi kiếm tiền :D

Hôn nhân là chuyện của hai người (và nhiều phía tác động khác), nên nếu có bất kỳ sự chênh lệch nào, sẽ cần càng nhiều nỗ lực cân bằng hơn, nhất là trong thời đại mà mọi thứ được đo bằng tiền như hiện nay.

Quan niệm nam là trụ gia đình thi nam thấy ko tự tin và nữ sẽ thấy tôi giỏi hơn đương nhiên tôi cao hơn nên tôi có quyền hơn và coi thường thằng nghèo như tôi chẳng hạn.hi may mà chưa có vk
Mình thấy nam giới nói chung vẫn nên là chỗ dựa kinh tế, chỗ dựa tinh thần cho người vợ. Nên nếu chọn một cô gái để đi cùng lâu dài, thì mình vẫn mong muốn ít nhất phải làm được chỗ dựa kinh tế cho cô gái đó. Nếu lỡ lấy một cô gái lương cao hơn mình, thì mình sẽ mong muốn cô gái đó tâm lý một chút, nhạy cảm với cảm nhận của mình một chút. Chứ có những cô lấy chồng lương thấp thì cảm thấy chán ngán, xem thường, như vậy thì hôn nhân không khác chi địa ngục.

Cũng là chuyện bình thường thôi mà. Nếu mình có năng lực thì cố gắng kiếm nhiều tiền hơn để đảm bảo cho gia đình. Còn không có năng lực thì tốt hơn hết đừng để cô ấy bận tâm, hãy ở phía sau ủng hộ cô ấy thôi

Mình thì không ngại lắm, cô ấy thu nhập gấp đôi, gấp 10 hay gấp 1000 lần cũng không ngại hay tự ti gì hết <3

Mình thì ngày đêm mong mỏi đc chị nào giàu giàu hốt đi mà chưa thành hiện thực, hic buồn ơi là buồn =)))))

Mình nghĩ mục đích kiếm nhiều tiền để có tiếng nói trong gia đình cuối cùng cũng chả ra đâu cả,chỉ là chỉ ra một điều duy nhất là bạn đang loay hoay ko biết làm thế nào với việc những điều mình nói mà vợ lại không đồng tình,tin tưởng.Theo mình thì cứ kiểu gì mà nhà cửa lúc nào cũng vui vẻ là được,sức ko tới thì cũng ko cần cố quá làm gì,còn bà vợ nào mà vẫn cứ cằn nhằn về việc tiền nong của chồng thì lại là một câu chuyện khác rùi
Bản thân mình không thích việc kiếm nhiều tiền thì sẽ có tiếng nói hơn trong gia đình,kể ca là mình kiếm nhiều tiền hơn vợ,có tiếng nói đồng nghĩa là người đó đc mọi người tin tưởng,nhưng mình đâu có tin tưởng vợ mình chỉ vì duy nhất cô ấy kiếm nhiều tiền hơn