Năm mới Quý Mão bạn muốn gieo điều gì, gặt điều gì và cho đi điều gì?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

Mình muốn gieo lòng tốt, kiến thức, thói quen đọc sách, sự cởi mở và coin trên Noron :))

Mình muốn gặt các mối quan hệ tích cực, những tri thức bổ ích và cơ hội phát triển trong công việc

Mình sẽ cho đi sách, trải nghiệm sống, sự thông cảm, quà tặng

Còn bạn?

Từ khóa: 

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

Em muốn gieo động lực, gieo niềm vui, gieo sự mạnh mẽ, lạc quan, tình yêu của bản thân để gặt lại chính những điều đấy cho bản thân và cho gia đình. Bởi vì em hiểu bản thân mình luôn cố gắng để trở nên yêu đời, lạc quan những có những lúc bản thân em lại rơi vào tình trạng kiệt sức bởi suy nghĩ nhiều, stress. Không phải lúc nào em cũng suy nghĩ tích cực được, cũng không phải lúc nào bản thân em cũng mạnh mẽ, lời khuyên hay động lực mà e thường dành cho mọi người, có hiệu quả với mọi người cũng có hiệu quả với chính bản thân e. 

Em cũng thật mong rằng, có những lúc bản thân mình không cần phải quá gồng lên để đối mặt với mọi chuyện nữa. Mong rằng bản thân có những lúc yếu mềm mà chẳng cần che giấu. Lại càng mong có người bên cạnh để hiểu, để che sẻ hay ít nhất, chỉ cần một cái vỗ về, 1 bờ vai

Mong rằng bản thân mình trong năm 2023 sẽ gieo nhiều hơn, gặt nhiều hơn. Mong rằng bản thân học được cách buông bỏ: những mối quan hệ không còn sợi dây gắn kết, những suy nghĩ dai dẳng về những điều không đáng để bận tâm, sống vô cảm với những lời phán xét. Mạnh mẽ hơn, kiên trì, bản lĩnh hơn💪

Bản thân e đã từng những tưởng về cuộc sống của mình sẽ hào nhoáng, bản thân trở nên thật xuất sắc. Nhưng dần, điều mà e thực sự muốn lại là một cuộc sống tối giản, bản thân kiếm để đủ lo cho mình, cho gia đình, sống với những niềm yêu, niềm say của bản thân, chẳng cần được biết đến nhiều, chẳng cần được tung hô, chỉ cần bình yên và hạnh phúc với những người yêu thương😊

Chúc mọi người sức khỏe, bởi, có sức khỏe là có tất cả mà 😊. Cũng chúc mọi người luôn thành công, hạnh phúc với những bước đường mình đã chọn 😉

Trả lời

Em muốn gieo động lực, gieo niềm vui, gieo sự mạnh mẽ, lạc quan, tình yêu của bản thân để gặt lại chính những điều đấy cho bản thân và cho gia đình. Bởi vì em hiểu bản thân mình luôn cố gắng để trở nên yêu đời, lạc quan những có những lúc bản thân em lại rơi vào tình trạng kiệt sức bởi suy nghĩ nhiều, stress. Không phải lúc nào em cũng suy nghĩ tích cực được, cũng không phải lúc nào bản thân em cũng mạnh mẽ, lời khuyên hay động lực mà e thường dành cho mọi người, có hiệu quả với mọi người cũng có hiệu quả với chính bản thân e. 

Em cũng thật mong rằng, có những lúc bản thân mình không cần phải quá gồng lên để đối mặt với mọi chuyện nữa. Mong rằng bản thân có những lúc yếu mềm mà chẳng cần che giấu. Lại càng mong có người bên cạnh để hiểu, để che sẻ hay ít nhất, chỉ cần một cái vỗ về, 1 bờ vai

Mong rằng bản thân mình trong năm 2023 sẽ gieo nhiều hơn, gặt nhiều hơn. Mong rằng bản thân học được cách buông bỏ: những mối quan hệ không còn sợi dây gắn kết, những suy nghĩ dai dẳng về những điều không đáng để bận tâm, sống vô cảm với những lời phán xét. Mạnh mẽ hơn, kiên trì, bản lĩnh hơn💪

Bản thân e đã từng những tưởng về cuộc sống của mình sẽ hào nhoáng, bản thân trở nên thật xuất sắc. Nhưng dần, điều mà e thực sự muốn lại là một cuộc sống tối giản, bản thân kiếm để đủ lo cho mình, cho gia đình, sống với những niềm yêu, niềm say của bản thân, chẳng cần được biết đến nhiều, chẳng cần được tung hô, chỉ cần bình yên và hạnh phúc với những người yêu thương😊

Chúc mọi người sức khỏe, bởi, có sức khỏe là có tất cả mà 😊. Cũng chúc mọi người luôn thành công, hạnh phúc với những bước đường mình đã chọn 😉

Mình muốn gieo sự tử tế, sự chân thành và những kiến thức mình biết đến tất cả những con người mình sẽ gặp trong năm mới. 

Mình muốn gặt sức khoẻ cho mình và gia đình, gặt những cơ hội mới và thành công.

Mình sẽ cho đi tình yêu thương tới những người gặp khó khăn bằng những chuyến từ thiện, thiện nguyện. 

Hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mình và tất cả mọi người. Chúc một năm mới bình an 🍀

https://cdn.noron.vn/2023/01/27/hoa-sen-0101-1674803188.jpg

Mình muốn gieo sự tử tế, muốn dành cho những người khó khăn hơn mình một chút niềm tin vào sự tử tế trong cuộc sống.

Mình muốn gặt hái thêm niềm vui, kinh tế và sức khỏe của bố mẹ, em trai và ông nội.

Mình sẽ tiếp tục cho đi sự chia sẻ, sự cảm thông, sự đồng hành với những người đã trân trọng mình và ngược lại. 

https://cdn.noron.vn/2023/01/25/loi-chuc-tet-2023-nhung-loi-chuc-mung-nam-moi-2023-hay-va-y-nghia-20221215205550-1674631082.jpg

Mình muốn gieo kiến thức, lời hứa và những trải nghiệm của bản thân.

Mình muốn gặt được sự hài lòng với những gì mình đang có, những mối quan hệ thấu hiểu lẫn nhau.

Mình sẽ cho đi sách, sự tử tế và những thứ bản thân không cần dùng nhưng lại có giá trị với những người khác.

Em gieo động lực cho bản thân
Như mn vẫn đùa nhau dịp cuối năm rằng năm nay là nháp. 2023 nhất định không được nháp nữa 0v0. 2 3 năm qua em nhận ra không ai là dốt hay yếu kém cả, chỉ là họ không đủ nỗ lực, kiên trì.
Mọi người chúc nhau năm mới may mắn, vạn sự bình an. Em chỉ chúc rằng năm mới ai cũng có sức khỏe tốt, tinh thần vững mạnh, trí tuệ minh mẫn. Đối với em như thế là tuyệt vời rồi . \(⁰v⁰)/

Chào năm mới Quý Mão yêu thương,

Mình muốn gieo nhiệt huyết tuổi trẻ, kiến thức du lịch, thói quen đọc sách và lòng biết ơn.

Mình muốn gặt những người thật lòng yêu thương và trân trọng mình, những mối quan hệ tích cực, những kiến thức và gặt tốt những cơ hội sẽ đến trong tương lai.

Mình sẽ cho đi sách, trải nghiệm sống, sự vị tha và sự tử tế <3

Anh Nam gieo coin cho mn nữa nhé.        ( >.< )