(Nam+Nữ) Bạn đã bao giờ có ý định đi trải nghiệm thử các hoạt động"mại dâm" Nếu có, bạn có thấy tội lỗi không?

  1. Giới tính

  2. Xã hội

  3. Tâm sự cuộc sống

Bạn đã từng có suy nghĩ đi thử những hoạt động mại dâm chưa? Bạn có chống lại được cám dỗ ấy? Nếu có thì là vì lý do gì?

Từ khóa: 

giới tính

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

Đã từng có ý định và bây giờ thì không. Mình năm nay 22 tuổi, vừa hoàn thành chương trình ĐH về Kỹ thuật. Môi trường khô cứng và ít tiếp xúc với các bạn khác giới, cũng như chưa có mối tình đầu nào khiến mình càng thêm tò mò nhiều hơn về vấn đề giới tính. Vì bạn mình có rủ đi trải nghiệm, nhưng mà cảm thấy vấn đề này không nên vội cho lắm... hơn nữa là muốn lần đầu của mình thật ý nghĩa và có sự đồng điệu về tâm hồn, sự thống nhất của cả hai. Ngoài ra, còn có nguy cơ mắc phải các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục nữa. Không việc gì phải vội vàng mà:))

Trả lời

Đã từng có ý định và bây giờ thì không. Mình năm nay 22 tuổi, vừa hoàn thành chương trình ĐH về Kỹ thuật. Môi trường khô cứng và ít tiếp xúc với các bạn khác giới, cũng như chưa có mối tình đầu nào khiến mình càng thêm tò mò nhiều hơn về vấn đề giới tính. Vì bạn mình có rủ đi trải nghiệm, nhưng mà cảm thấy vấn đề này không nên vội cho lắm... hơn nữa là muốn lần đầu của mình thật ý nghĩa và có sự đồng điệu về tâm hồn, sự thống nhất của cả hai. Ngoài ra, còn có nguy cơ mắc phải các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục nữa. Không việc gì phải vội vàng mà:))

Tui thấy trải nghiệm thì chẳng bao giờ là tội lỗi vì nếu có tội lỗi với chính mình đầu tiên :v thế nhưng nó vẫn là tệ nạn xã hội và nguy cơ bệnh tật cao lắm đấy nhé :v Có câu "dân chơi thì sợ gì mưa rơi" đã có chơi là sẽ có chịu còn nếu ko phải là dân chơi thì nên biết sợ thế thôi :v

Chưa bao giờ có ý nghĩ đấy vì t thấy nó dơ

Mình chưa bao giờ có ý định đó