Nên chọn ngành theo mong muốn của bố mẹ hay bản thân?

  1. Hướng nghiệp

Em có nguyện vọng vào ngành Sinh học với mong muốn sau này làm nghiên cứu. Tuy nhiên bố mẹ phản đối bởi cho rằng nghiên cứu dễ thất nghiệp, không khả quan và phù hợp với nam giới.

Gia đình hướng em học Y nhưng em không có đam mê với ngành Y đó học phí cao, lượng học nhiều. Mọi người cho em xin ý kiến ạ.

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Gợi ý của bố mẹ bạn rất sát với thực tế. Bạn có thể thấy hiện nay dân số Việt Nam đang già đi. Dân số vàng ở tuổi lao động sắp bước sang thời kỳ trung tuổi. Khi bạn học Y mà ra trường thì vừa đúng luôn ấy.

Mà bạn biết đó, về già thì đủ thứ bệnh tật đeo bám. Gánh nặng về y tế tăng, Lực lượng sẽ thiếu hụt rất nhiều. Hiên nay cũng đã thấy thiếu rồi.

Một ông bác sĩ đã từng nói với mình như này: "Suy thoái thì kệ cha nó chứ, có bệnh vẫn phải đi chữa".

Đương nhiên nếu bạn không thích thì bố mẹ cũng không ép được, nhưng đừng vì phút bồng bột tuổi trẻ mà sau này phải hối hận. 

Trả lời

Gợi ý của bố mẹ bạn rất sát với thực tế. Bạn có thể thấy hiện nay dân số Việt Nam đang già đi. Dân số vàng ở tuổi lao động sắp bước sang thời kỳ trung tuổi. Khi bạn học Y mà ra trường thì vừa đúng luôn ấy.

Mà bạn biết đó, về già thì đủ thứ bệnh tật đeo bám. Gánh nặng về y tế tăng, Lực lượng sẽ thiếu hụt rất nhiều. Hiên nay cũng đã thấy thiếu rồi.

Một ông bác sĩ đã từng nói với mình như này: "Suy thoái thì kệ cha nó chứ, có bệnh vẫn phải đi chữa".

Đương nhiên nếu bạn không thích thì bố mẹ cũng không ép được, nhưng đừng vì phút bồng bột tuổi trẻ mà sau này phải hối hận. 

Chào em, anh nghĩ nên lắng nghe lời khuyên, kinh nghiệm từ cha mẹ nhưng chọn ngành nghề thì chúng ta nên chủ động và có trách nhiệm với bản thân, em ạ. 

Cha mẹ mang góc nhìn của những người đi trước, từng trải nên lời khuyên thường sẽ thiết thực, có trọng điểm. Tận dụng được vốn sống ấy sẽ giúp em tự đưa ra được quyết định phù hợp hơn. Cha mẹ chỉ đóng vai trò chia sẻ, định hướng chứ không ra quyết định thay mình trong mọi việc được nhé em.

Đối với bản thân, chúng ta cần tìm hiểu kỹ xem mối liên hệ giữa lý tưởng nghề nghiệp, năng lực nghề nghiệp và thị trường lao động hiện tại và tương lai ra sao. Vì đây là một quyết định có ảnh hưởng lớn, nên trực tiếp dành thời gian, bỏ công sức tìm hiểu, khảo sát thực tế sẽ giúp em phán đoán chính xác hơn.

Cuối cùng là hãy có trách nhiệm với lựa chọn: không ai chắc chắn em sẽ thành công hay thất bại (có lẽ đến bản thân em cũng chưa chắc chắn biết được nghề mình đang thích ở hiện tại có còn là nghề mình yêu thích trong tương lai hay không nhỉ?). Nhưng dù thành công hay thất bại thì mỗi người đều cần phải tiếp tục vươn lên, bồi dưỡng tinh thần tự lực thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh hay người khác, em nhé.

Chúc em có lựa chọn sáng suốt.

Học Y là phải có lương tâm em à, đừng học Y theo xu hướng hay cái lợi trước mắt. Vì cứu người là một gánh nặng nghiệp báo vô hình rất lớn mà ko phải ai cũng thấy được. Hiện tại thì giới y học cũng không phát triển tới mức có thể chữa được các bệnh nan y như ưng thư, tâm thần, tâm lý thần kinh, truyền nhiễm... mà chữa không hết thì tội bệnh nhân vì đã hi vọng quá nhiều. Mà những bệnh khó chữa thường là bệnh nghiệp nặng của bệnh nhân, phật bồ tát hay thầy pháp sư cũng phải bó tay huống chi bác sĩ. Bác sĩ chữa ko khỏi lại mang tiếng và nghi ngờ lương tâm tay nghề chính mình, mà làm trong bệnh viện lâu trái tim cũng trai sạn sắt đá luôn.
Chị có người nhà bệnh ung thư, bản thân chị bị stress mãn tính, uống thuốc tây hay đông y, thày bà hay nghiên cứu tâm lý học Jordan Peterson, phân tâm học Cart Jung, triết học khắc kỷ, cỡ nào cũng ko hết. Chỉ có tu tâm sửa tánh, sám hối niệm phật, làm từ thiện đúng cách thì mới bớt được phần nào sự tác quái của luật nhân quả. 
Chị dựa trên những gì em nói là em ko có nguyện vọng học Y nên có lời khuyên chắc chắn như vậy. Chứ nếu em chưa có định hướng rõ ràng thì chị sẽ ko đưa dẫn ý trên. Mà khuyên em nên nghe thêm ý kiến ba mẹ và dành thêm thời gian nghiên cứu ngành y so với ngành em chọn. 
Em đã có định hướng, điều em cần là có thêm sức mạnh tinh thần để thuyết phục ba mẹ tin tưởng lựa chọn của em. Mà ngành của em là nghiên cứu sinh học cũng có liên quan tới ngành y chứ đâu có tách biệt mấy. Làm nghiên cứu lại có thể tìm ra được nguồn gốc của vấn đề liên quan tới con người và sinh vật. Nó mang 1 ý nghĩa tốt đẹp hơn nhiều, tiền có thể ít hơn tích phúc đức vẫn tốt hơn tiền bạc nhất thời. Đường xa mới biết sức ngựa, chưa biết chừng em lại có thành tựu lớn trong ngành em chọn.

Chắc chắn là bạn không nên học Y rồi! Thêm nữa, để làm nghề kiếm sống một cách hạnh phúc, trước tiên là bạn nên xác trong 8 loại trí thông minh, bạn thuộc loại nào rồi tính tiếp: 

8 Loại trí thông minh là gì? Bạn sở hữu loại nào? - American Study

Sau đó hãy tự kiếm tiền nộp học phí vào cái nghề mình chọn, như vậy sẽ không bị strees bởi lựa chọn của bản thân!