Nên chuẩn bị những gì cho buổi hẹn hò đầu tiên?

  1. Tình yêu

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

Buổi hẹn hò đầu tiên, sẽ làm bạn cảm thấy âu lo, ngại ngùng xen lẫn cảm hứng như vừa đậu bài thi. Bạn không biết nên làm gì, nói gì đây? Bình thường thôi với con gái lần đầu hò hẹn. Bạn có biết crush của bạn còn lo lắng, phấn khích và cảm xúc lúng túng còn hơn cả bạn nữa đó.
Con trai dù họ có giỏi giang, mạnh mẽ, lì lợm đến đâu cũng không nghĩ khúc chiết và khéo léo như con gái về chuyện tình cảm, bảo đảm với bạn. Việc đầu tiên là bạn nên bình tĩnh, khí chất một tí. Trời ban con gái luôn khí chất khi chưa thuộc về ai. Chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên với một anh chàng, bạn hít thở thật sâu trước giờ ra đi, tự nhắn nhủ mình đã sẵn sàng từ trong ra ngoài:https://cdn.noron.vn/2022/08/18/31996116487499-1660766584.jpg
  • Nghe vài bản nhạc vui tươi.
  • Gội đầu và tắm lâu hơn mọi lần, bạn dùng shampoo có mùi thơm thoang thoảng.
    • Chọn trang phục bạn cảm thấy phù hợp, thử đi thử lại vài lần.
  • Nhắc nhở chính bạn: "Buổi hẹn hò đầu tiên, mình sẽ cảm thấy an tâm hơn khi trút bỏ được những bất an. Coi như một lần tập dượt hò hẹn gió trăng vậy".
  • Nghĩ ra những câu hỏi vừa vui, vừa thật để hỏi bạn ấy, tránh câu hỏi riêng tư làm bạn trai khó chịu.
  • Khều ra những câu hỏi khiến bạn trai hứng thú, muốn hò hẹn cùng bạn thêm lần nữa và lần nữa.
  • Thực tập trước gương những gì bạn sẽ nói với bạn trai.
  • Dễ dàng gật đầu khi bạn trai đề nghị quán ăn.
  • Cũng dễ dàng khi bạn trai gọi món ăn.
  • Lần đầu hò hẹn, chỉ nên cho bạn nắm tay, bất quá hôn má, không nên cho bạn đi sâu hơn.
Mình chỉ nghĩ ra nhiêu đó, muốn được các chị chỉ thêm tuyệt chiêu, cám ơn.
Trả lời
Buổi hẹn hò đầu tiên, sẽ làm bạn cảm thấy âu lo, ngại ngùng xen lẫn cảm hứng như vừa đậu bài thi. Bạn không biết nên làm gì, nói gì đây? Bình thường thôi với con gái lần đầu hò hẹn. Bạn có biết crush của bạn còn lo lắng, phấn khích và cảm xúc lúng túng còn hơn cả bạn nữa đó.
Con trai dù họ có giỏi giang, mạnh mẽ, lì lợm đến đâu cũng không nghĩ khúc chiết và khéo léo như con gái về chuyện tình cảm, bảo đảm với bạn. Việc đầu tiên là bạn nên bình tĩnh, khí chất một tí. Trời ban con gái luôn khí chất khi chưa thuộc về ai. Chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên với một anh chàng, bạn hít thở thật sâu trước giờ ra đi, tự nhắn nhủ mình đã sẵn sàng từ trong ra ngoài:https://cdn.noron.vn/2022/08/18/31996116487499-1660766584.jpg
  • Nghe vài bản nhạc vui tươi.
  • Gội đầu và tắm lâu hơn mọi lần, bạn dùng shampoo có mùi thơm thoang thoảng.
    • Chọn trang phục bạn cảm thấy phù hợp, thử đi thử lại vài lần.
  • Nhắc nhở chính bạn: "Buổi hẹn hò đầu tiên, mình sẽ cảm thấy an tâm hơn khi trút bỏ được những bất an. Coi như một lần tập dượt hò hẹn gió trăng vậy".
  • Nghĩ ra những câu hỏi vừa vui, vừa thật để hỏi bạn ấy, tránh câu hỏi riêng tư làm bạn trai khó chịu.
  • Khều ra những câu hỏi khiến bạn trai hứng thú, muốn hò hẹn cùng bạn thêm lần nữa và lần nữa.
  • Thực tập trước gương những gì bạn sẽ nói với bạn trai.
  • Dễ dàng gật đầu khi bạn trai đề nghị quán ăn.
  • Cũng dễ dàng khi bạn trai gọi món ăn.
  • Lần đầu hò hẹn, chỉ nên cho bạn nắm tay, bất quá hôn má, không nên cho bạn đi sâu hơn.
Mình chỉ nghĩ ra nhiêu đó, muốn được các chị chỉ thêm tuyệt chiêu, cám ơn.

Càng bình thường càng hấp dẫn. Càng hấp dẫn càng nhanh nhạt nhòa

Hãy chuẩn bị MỘT TÂM HỒN ĐẸP :)))

Có thể chuẩn bị những câu chuyện mà mình chuẩn bị nói cho người yêu để tránh khỏi những lúc bối rối, lúng túng khi không biết tiếp tục buổi chuyện trò bạn nhé.

Ngoại hình chỉn chu nè (đặc biệt phải chú ý tới mùi cơ thể), một điều quan trọng nữa là mang theo tiền/thẻ để thanh toán nha.
Nếu quá lo lắng thì bản thân có thể đứng trước gương và tập nói chuyện nè =]]], đây là một cách mình thấy khá thú vị á.

Question: “CẦN CHUẨN BỊ GÌ CHO BUỔI HẸN HÒ ĐẦU TIÊN?”

Ố ồ, câu hỏi dễ thương quá hen! Đây là một vài tip hiệu quả mà tôi muốn chia sẻ cho các bạn trong buổi hẹn đầu tiên.

Nó hiệu quả.

Chí ít thì với tôi, một vài chàng trai "khó cưa", không bị bơ, được yêu quý và tỉ lệ thành công 100%. Sau những tháng năm chinh chiến của cuộc đời. 

*Cười*.

Điều duy nhất bạn cần phải chuẩn bị:

Tự tin! Nhắc lại một lần nữa. Tự tin!

Giống như là một màn trình diễn, mà ở đó, bạn phô bày tất cả những thú vị, những dí dỏm ẩn sâu trong con người bạn nhằm hướng đến đối phương vậy.

Làm sao để tự tin? Bật mí nhé. Hãy trở thành một người bạn thật sự đáng yêu. Nhớ đấy!

Với tư cách là một người bạn. BẠN. Không sai đâu. Chẳng một ai cảm thấy ngại ngùng khi được nói chuyện với một người bạn mà chính bản thân họ yêu quý cả. Khi và chỉ khi, bạn có những suy nghĩ rằng, họ sẽ trở thành một người bạn tốt của bản thân thì mọi hành vi của bạn sẽ được "thuận theo ý mình". 

*Cười*...

Một người bạn chân thành, sẽ luôn lắng nghe những thành công của đối phương, sẻ chia yêu thương, học cách bày tỏ, mong muốn được vui vẻ, học hỏi từ những điều mà đối phương đang có được. 

Tôi gọi đây là giai đoạn, "tạo yêu thương", "tạo sự thân mật".

Thì đấy, có ai mà không quý người công nhận mình. Quý lắm. Bởi, "dục vọng lớn nhất của loài người chính là sự công nhận đến từ người khác". Nên mới nảy sinh "sự mến thương" một cách dễ dàng.

Rồi thì làm sao mà công nhận người khác?

Đấy! Cái mấu chốt nó sẽ được diễn giải bằng hình thức sau đây. Tôi, à không, người ta (bao gồm cả tôi), gọi đó là " KHEN". 

Bằng tất cả sự thành tâm của một người bạn, hãy dành những lời khen ngọt ngào đến họ. Ồ, đại loại như. "Này, tóc cậu đẹp thế. Không biết đã từng có ai nói với cậu điều này chưa nhỉ? À, cậu đã từng nghĩ đến việc thử đổi sang một màu tóc mới chưa? Chắc nó sẽ hợp lắm với màu hồng, cậu có nghĩ thế?" 

Nội dung cuộc trò chuyện phụ thuộc vào khả năng hoạt ngôn của bản thân bạn. Học ăn, nói, gói và dùng từ ngữ. 

Vậy nên mới có chuyện, đi qua bao thế kỉ thì cũng nên: "Học cách trở thành một người hấp dẫn".

Đấy đấy, cái tính tôi hay lôi kéo người ta nhập vào nhiều chủ đề. Thế đố bạn, " Điều mà con người yêu nhất, quan tâm nhất là gì?"

"Tiền", "địa vị", "gia đình", "cha mẹ", "mèo", " đồ ăn"...? Sai hết, thứ mà con người yêu nhất, quan tâm nhất không ai khác chính là bản thân.

Kiểu gì chẳng có vài người xen vào: "Này, nói sai rồi, tôi quan tâm nhất là gia đình tôi, tôi yêu họ, tôi sẵn sàng hi sinh tất cả vì họ.", "Tôi yêu nhất là tiền", vân vân mây mây.

Để tôi nói cho bạn lí do tại sao lại có câu hỏi này, và lí do tại sao tôi lại nói, “Điều con người yêu nhất chính là bản thân, rồi suy ra, cần bám vào nội dung gì để "không bao giờ hết chuyện trong lần hẹn hò đầu tiên".

Thực ra là nó hiện hữu trên bất kể lĩnh vực nào có quan hệ người- người hay đối nhân xử thế.

Lấy một ví dụ, bạn nói bạn yêu gia đình nhất, hi sinh vì gia đình. Tôi nói, bạn yêu bạn nhất. Bạn mượn vỏ bọc "yêu gia đình" để giải quyết vấn đề " Tôi ghét cảm giác bản thân phải thấy gia đình mình chịu khổ, tôi không muốn như thế. 

Nắm được sự hiện diện của đối phương, và cách tạo niềm vui cho họ, thì việc nói chuyện hàng ngàn năm chưa bao giờ là khó. 

"Đối phương và những vấn đề mà đối phương có hứng thú."

Chỉ được tập trung vào chủ đề này khi nói chuyện. Hãy khôn khéo lồng vào những câu chuyện về bản thân bạn, rồi từ từ kéo về chủ đề bản thân đối phương, để họ thỏa mãn đam mê nói về chính mình. Người ta gọi đó là “ Cảm giác hạnh phúc khi được bày tỏ”. 

Chắc chắn họ sẽ nghĩ bạn là một người thân thiện, dễ mến.

Sự tự tin bắt nguồn từ sự tôn trọng giữa những người bạn.

Có nhiều người, ngay từ ban đầu đã nghĩ rằng, đối phương mà mình hẹn hò là người mình thích, rồi có những thứ họ hơn mình, vv. Dong dài một đoạn sẽ gây nên ngại ngùng, e thẹn dẫn đến hành động và lời nói bị "vấp". Một dấu hiệu dễ bị trừ điểm. 

Rồi lại bảo sao, hẹn hò về thấy chán, hẹn hò xong người ta không nhắn tin nữa.

Hỡi ôi, cứ nghe tôi đi, rồi hẹn ai cũng được yêu quý. Tôi nói chí ít thì họ cũng sẽ mến bạn như một người bằng hữu.

Hứa với tôi.

Dù bất kể đây có là lần thứ n hẹn hò đi chăng nữa. Hãy ăn mặc xinh xắn, gọn gàng. Một chút câu hỏi dành cho đối phương. Giống như là một cuộc tập duyệt để được gặp lại một người bạn yêu quý lâu ngày xa cách vậy.

Cảm giác thích thú, tự tin sẽ làm cho bạn cảm thấy mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp.

Chúc may mắn, lần hẹn hò đầu tiên đầy tốt đẹp sẽ dành cho bạn.

Hãy là chính mình nha =)) Gượng ép quá sẽ thành sượng trân và buổi hẹn hò đầu tiên dễ biến thành buổi gặp mặt ngượng ngùng đó =))

Mình không giỏi ăn nói nên mình chỉ biết chuẩn bị tiền để có thể thanh toán mọi chi phí cho lần hẹn đầu. 😌😌