Nên hay không làm việc sau 7 giờ tối?

  1. Phong cách sống

Mình hay xem Shark Tank và mình có thích shark Linh nhiều. Gần đây trên FB có nổi lên ý kiến của cô, rằng Người trẻ không nên về sớm trước 7 giờ tối. Nối đuôi theo sau là hàng loạt phản ứng của người đọc, đa số đều phản đối với có vẻ không ưng cho lắm. 

Mình không đánh giá đúng sai các quan điểm đấy, có gì giống hay khác với mình. Mình cũng không viết quan điểm của mình ra đây, vì cơ bản mình có khá nhiều khía cạnh để suy nghĩ thêm về nó, và chúng còn tiếp tục thay đổi theo thời gian nữa :))

Nhưng ý mình muốn qua bài chia sẻ là như này.

Việc bạn bày tỏ thái độ, suy nghĩ của mình về quan điểm của cô Linh thể hiện một phần bạn đang đứng ở đâu, bạn đối với công việc nói riêng, đối với cuộc đời mình nói chung như thế nào. Nghĩa là chính sự phản ứng của các bạn nói lên con người hiện tại của bạn.

Mình tin rằng, mỗi người có phong cách làm việc riêng của mình, không thể vì người kia làm cách đấy nên họ thành công lắm, mình cũng nên bắt chước học theo thì mình sẽ thành công thôi. Riêng mình, làm việc quá chăm chỉ khác với làm việc hiệu quả. Và con người mình thuộc loại không thể vừa chăm chỉ mà lại hiệu quả được :)) Cho nên mới có những người như mình và những người như cô Linh :))

Bonus thêm một câu trong bài phỏng vấn cô Linh mà mình thích lắm: “ Nếu 20 tuổi họ có thể dễ dàng nói “tôi không biết” và sẽ có nhiều người sẵn sàng giúp đỡ, chỉ bảo thì đến khi lên tới 30, 40 tuổi, có nhiều vấn đề mà họ không thể tiếp tục nói “tôi không biết” được nữa.” 

Nếu bạn đọc, hãy đọc cả bài, đừng chỉ đọc tiêu đề nhen!
Từ khóa: 

phong cách sống

Đọc bài bạn viết mình phải tìm cái bài của chị Linh để đọc luôn :))

Cơ bản thì mình đồng ý với quan điểm của chị Linh. Mình vẫn nói các bạn ở team mình , mở mắt ra thì nên đọc thông tin, nội dung xã hội, kinh tế, update xu hướng. Một ngày ngoài làm việc ra thì vì trong lĩnh vực của mình, mọi thứ thay đổi quá nhanh, nếu ko dành thời gian update, trau dồi thì sẽ dễ bị tụt lùi & chẳng thể nào phát triển nhanh được. Nên ngoài giờ làm việc thì cần đọc, cần học, cần mở rộng kiến thức, mở rộng quan hệ để tìm cách phát triển, thúc đẩy bản thân lên.

Ko nên về nhà trc 7h tối, ko có nghĩa là lúc nào cũng phải ở lại cty . Mà từ công ty đi về và đi học chỗ này, giao lưu chỗ kia, dành thời gian tuổi trẻ để trau dồi kiến thức. Vì đến tầm 30 tuổi rồi thì những vướng bận gia đình, và những ràng buộc trách nhiệm khác thì bạn sẽ còn ít thời gian để dành cho nó như lúc bạn trẻ, đầy nhiệt huyết & đang độc thân.


Trả lời

Đọc bài bạn viết mình phải tìm cái bài của chị Linh để đọc luôn :))

Cơ bản thì mình đồng ý với quan điểm của chị Linh. Mình vẫn nói các bạn ở team mình , mở mắt ra thì nên đọc thông tin, nội dung xã hội, kinh tế, update xu hướng. Một ngày ngoài làm việc ra thì vì trong lĩnh vực của mình, mọi thứ thay đổi quá nhanh, nếu ko dành thời gian update, trau dồi thì sẽ dễ bị tụt lùi & chẳng thể nào phát triển nhanh được. Nên ngoài giờ làm việc thì cần đọc, cần học, cần mở rộng kiến thức, mở rộng quan hệ để tìm cách phát triển, thúc đẩy bản thân lên.

Ko nên về nhà trc 7h tối, ko có nghĩa là lúc nào cũng phải ở lại cty . Mà từ công ty đi về và đi học chỗ này, giao lưu chỗ kia, dành thời gian tuổi trẻ để trau dồi kiến thức. Vì đến tầm 30 tuổi rồi thì những vướng bận gia đình, và những ràng buộc trách nhiệm khác thì bạn sẽ còn ít thời gian để dành cho nó như lúc bạn trẻ, đầy nhiệt huyết & đang độc thân.