Nên làm gì khi người khác nói xấu mình và mọi người tin vào lời nói xấu đó rồi xa lánh, cô lập, tẩy chay mình thì mình nên làm gì?

  1. Tâm sự cuộc sống

Chào mọi người, mình có một câu hỏi là nếu một ai đó nói xấu mình, tất cả mọi người đều tin vào lời nói xấu đó rồi xa lánh, cô lập, tẩy chay mình thì mình nên giải quyết như thế nào? Nên làm gì đối với người nói xấu mình một cách thông minh nhất đây ạ ?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Trước khi mình kể câu chuyện của mình thì mình muốn nói với bạn là đến cuối cùng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, nếu chưa ổn thì chưa phải là cuối cùng.

Mình của hiện tại thì là một người theo như mn nhận xét là ai gặp cũng sẽ quý, có rất nhiều bạn bè ở khắp mọi nơi, mình đi đến đâu cũng có thể kết bạn được.

Nhưng mình ở trong quá khứ cũng từng là một người bị cô lập. Thời gian đó nó làm mình từ một đứa hay nói hay cười trở thành một đứa lầm lì, nhiều lúc mình còn khóc vì tủi thân vì bản thân mình thấy mình lạc lõng bơ vơ với mọi thứ. Kiểu khi mà mọi người đang nói chuyện vui vẻ bạn xuất hiện không khí trầm hẳn xuống, bạn mở miệng ra nói chuyện không ai đáp lại bạn. Nghĩ lại hồi đó mình cũng thấy sao mn có thể cô lập mình hay vậy 😂 sau này mình biết được lý do mình còn cảm thấy nó nhảm thực sự luôn. Nhưng mà sau 1 thời gian mình nhận ra rằng là do mình quá để tâm đến những người cô lập mình nên mình mới cảm thấy buồn hay bị ảnh hưởng bởi họ. Vậy nên mình đã tự động tách khỏi nhóm bạn đó tìm cho mình những người bạn mới. Sau một thời gian thì nhóm bạn cũ kia lại quay trở về dần dần bình thường lại với mình nhưng lúc đó mình chỉ nói chuyện bình thường chứ ko còn thân thiết như trước nữa.

Bây giờ đi làm văn phòng đôi khi cũng khó tránh khỏi bị đồng nghiệp nói nọ nói kia sau lưng nhưng mà nếu có biết thì mình cũng kệ thôi. Miệng ở trên người họ mình quản sao được. Cơ mà nếu có thể hóng thì cứ hóng xem họ nói gì nhé t thấy nó vui vl ý mà biết đâu mình cũng có khuyết điểm như vậy nghe biết mà còn sửa, còn nếu ko có cười tươi cái rồi next họ khỏi đầu luôn. Còn về vụ đối xử vs những người đó ra sao thì đơn giản lắm cứ miệng cười tươi đối xử 10 người như 1 là ok rồi. Người cư xử thông minh là người có khả năng kiểm soát cảm xúc để người đối diện nhìn vào cũng chẳng biết bạn đang nghĩ gì.

Cố gắng lên nhé. Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi!

Trả lời

Trước khi mình kể câu chuyện của mình thì mình muốn nói với bạn là đến cuối cùng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, nếu chưa ổn thì chưa phải là cuối cùng.

Mình của hiện tại thì là một người theo như mn nhận xét là ai gặp cũng sẽ quý, có rất nhiều bạn bè ở khắp mọi nơi, mình đi đến đâu cũng có thể kết bạn được.

Nhưng mình ở trong quá khứ cũng từng là một người bị cô lập. Thời gian đó nó làm mình từ một đứa hay nói hay cười trở thành một đứa lầm lì, nhiều lúc mình còn khóc vì tủi thân vì bản thân mình thấy mình lạc lõng bơ vơ với mọi thứ. Kiểu khi mà mọi người đang nói chuyện vui vẻ bạn xuất hiện không khí trầm hẳn xuống, bạn mở miệng ra nói chuyện không ai đáp lại bạn. Nghĩ lại hồi đó mình cũng thấy sao mn có thể cô lập mình hay vậy 😂 sau này mình biết được lý do mình còn cảm thấy nó nhảm thực sự luôn. Nhưng mà sau 1 thời gian mình nhận ra rằng là do mình quá để tâm đến những người cô lập mình nên mình mới cảm thấy buồn hay bị ảnh hưởng bởi họ. Vậy nên mình đã tự động tách khỏi nhóm bạn đó tìm cho mình những người bạn mới. Sau một thời gian thì nhóm bạn cũ kia lại quay trở về dần dần bình thường lại với mình nhưng lúc đó mình chỉ nói chuyện bình thường chứ ko còn thân thiết như trước nữa.

Bây giờ đi làm văn phòng đôi khi cũng khó tránh khỏi bị đồng nghiệp nói nọ nói kia sau lưng nhưng mà nếu có biết thì mình cũng kệ thôi. Miệng ở trên người họ mình quản sao được. Cơ mà nếu có thể hóng thì cứ hóng xem họ nói gì nhé t thấy nó vui vl ý mà biết đâu mình cũng có khuyết điểm như vậy nghe biết mà còn sửa, còn nếu ko có cười tươi cái rồi next họ khỏi đầu luôn. Còn về vụ đối xử vs những người đó ra sao thì đơn giản lắm cứ miệng cười tươi đối xử 10 người như 1 là ok rồi. Người cư xử thông minh là người có khả năng kiểm soát cảm xúc để người đối diện nhìn vào cũng chẳng biết bạn đang nghĩ gì.

Cố gắng lên nhé. Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi!

Tôi không trả lời nhưng thiết nghĩ người hỏi này chắc còn trẻ, vẫn còn sân si chuyện có ai nói xấu mình không và sợ bị tẩy chay... Tự nhiên nhớ tới thời còn trẻ ghê, cũng kiểu vậy. Giờ hết rồi, bạn bè ai chơi được thì tin mình, ai không chơi được thì có thuyết phục cũng chẳng được, còn ai trung dung thì tự khắc họ tự kiểm chứng lại. Mình cứ sống cuộc đời của mình, cần gì phải đi đính chính từng chuyện một.
Càng về sau, mình cảm thấy câu "cây ngay không sợ chết đứng" hay và đúng ghê.

Nếu là mình thì mình vẫn hành động như bình thường không quan tâm đến những lời nói xấu đó, việc mình ko làm thì tại sao mình phải để ý những lời đó làm gì ? Hãy cứ là chính mình thôi. Mặc kệ những lời người khác nói, người này không chơi với mình thì còn nhiều người khác chới với mình. Bạn bè đâu chỉ có 1 đâu đúng ko.