Nên làm hòa để tiếp tục tình bạn này không?

  1. Xã hội

A và T là bạn cùng lớp nhưng khá e dè nhau, từng rất ghét và không ưa nhau trong lòng. Bằng một điều gì đó vào hè lớp 12 thì A và T chơi thân với nhau cùng với vài bạn nữa. Tự nhiên hơn, chia sẻ kinh nghiệm, hỏi bài nhau,... như bạn thân nhưng T luôn có những hành động đụng chạm quá lố khiến A rất khó chịu, nhưng chẳng nhẽ làm căng lên. Một hôm, A có tờ giấy trắng nên nổi hứng xin chữ kí các bạn trong lớp mà A muốn. Đến khi A xin chữ kí một bạn nam trong lớp thì T thấy và dành lấy tờ giấy muốn kí mà A đã nói không muốn, không được. Vì để tờ giấy không rách A buộc để T kí. Sau khi T trả lại cho A nhưng vì không muốn chữ kí của T nên A đã mượn bút xóa xóa chữ kí của T và T thấy điều đó - thể hiện thái độ khó chịu, nói những lời bực tức với A. Từ đó T không muốn quan hệ với A, chỉ giao tiếp khi cần thiết nhất. A nên làm sao?

Từ khóa: 

gen z lạ lắm

,

xã hội

Như câu chuyện bạn kể thì dù A và T đã làm hòa nhưng vẫn không ưa nhau, ghét nhau nhưng không thể hiện ra, vậy tiếp tục ép bản thân chơi với nhau để làm gì?

Những người bạn chơi với nhau để cùng nhau đi lên, tốt hơn chứ không phải để cho có bạn. Chơi với nhau cũng cần sự thoải mái, tôn trọng, vui vẻ; nếu đã không vui thì tốt nhất nghỉ chơi. Cuộc sống này còn nhiều thứ phải lo, như việc thi đại học sắp tới, tại sao phải tốn thời gian cho việc không đâu? Và quan trọng, hãy sống thật vui vẻ, thoải mái chứ đừng đẩy mình vào thế khó chịu, buồn bực, "mình còn trẻ, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên" mà. Bên cạnh đó, cũng nên sống thật với chính mình, ghét ra ghét, không phải thảo mai chịu đựng gì cả.

Trả lời

Như câu chuyện bạn kể thì dù A và T đã làm hòa nhưng vẫn không ưa nhau, ghét nhau nhưng không thể hiện ra, vậy tiếp tục ép bản thân chơi với nhau để làm gì?

Những người bạn chơi với nhau để cùng nhau đi lên, tốt hơn chứ không phải để cho có bạn. Chơi với nhau cũng cần sự thoải mái, tôn trọng, vui vẻ; nếu đã không vui thì tốt nhất nghỉ chơi. Cuộc sống này còn nhiều thứ phải lo, như việc thi đại học sắp tới, tại sao phải tốn thời gian cho việc không đâu? Và quan trọng, hãy sống thật vui vẻ, thoải mái chứ đừng đẩy mình vào thế khó chịu, buồn bực, "mình còn trẻ, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên" mà. Bên cạnh đó, cũng nên sống thật với chính mình, ghét ra ghét, không phải thảo mai chịu đựng gì cả.

Ôi đọc câu chuyện này làm mình nhớ đến những giờ học giáo dục công dân năm lớp 12 quá, cũng anh X, chị Y, anh Z suốt thôi. Dù sao mình cũng đã cố gắng đọc và hiểu câu chuyện này rồi nè.

Theo mình đoán đến 90% thì bạn T này đang thích A. Người ta có câu "ghét của nào trời trao của đó", trước đó cac bạn rất ghét nhau, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó thì sau hè lại thân. Có thể T và A đã hóa giải được không ít hiểu lầm về đối phương và T cũng từ đó nảy sinh thiện cảm với A. "Đụng chạm" mà bạn nói hay còn được gọi là skin ship. Đôi khi đối với người mà mình có cảm giác "thinh thích" thì mình cũng luôn muốn "vô tình" chạm vào người ta như vậy. A dường như chưa rung động với T nên bạn ấy cảm thấy khó chịu cũng là điều dễ hiểu. Đặc biệt, khi A muốn xin chữ ký của một bạn nam khác, T ngay lập tức thể hiện thái độ và giành lấy tờ giấy. Ôi, bởi vì "anh ghen, ghen, ghen, ghen mà". Khả năng cao là T đã nhắm bạn nam kia rất có khả năng trở thành tình địch của mình nên mới hành động như vậy. 

https://cdn.noron.vn/2022/12/11/68308102943757581-1670702293.jpg

Tuy nhiên, A đã làm một việc rất kỳ cục, đó là xóa chữ ký của T đi. Mình chắc chắn 100% là lúc này T đã cảm thấy rất tổn thương và cho rằng nó giống như một sự xúc phạm đến tình cảm của mình vậy. Việc làm của A khiến một người qua đường như mình còn cảm thấy rất phẫn nộ chứ nói gì đến T, một người vẫn đang thích thầm A. Có thể T đã nhận ra A không tốt đẹp hoàn toàn như kỳ vọngg của bạn ấy, bạn ấy cảm thấy không được trân trọng thì sẽ tự khắc né xa. Là mình, mình cũng né, vì mình cho rằng người ta chẳng coi mình ra gì nên chữ ký của mình mới dễ dàng bị xóa.

https://cdn.noron.vn/2022/12/11/68308102943757582-1670702320.jpg

Nói thực, điều A cần làm bây giờ là đi xin lỗi T liền, ngay và lập tức. Nếu A không xin lỗi, ấn tượng về A trong mắt T sẽ vẫn mãi tồi tệ, khi đó tình bạn còn không thể tiếp tục chứ đừng nói là tình yêu. Mình mong A sẽ tỉnh táo lựa chọn đúng, vì dù thích A hay không, B cũng không xứng đáng để bị đối xử tồi tệ như vậy.