Nên làm như nào khi bị khinh thường vì mồ côi?

  1. Tâm sự cuộc sống

Em là nữ, 20 tuổi, vừa làm vừa học, có kiến thức kha khá nên có làm freelance từ hồi 16 tuổi, cùng đó thì em cũng từng làm phục vụ, nhân viên bán hàng, may để kiếm thêm thu nhập khi nghỉ hè. Em có 1 cô bạn thân chơi với nhau được 4 năm rồi nhưng chúng em không muốn giới thiệu nhau cho người thân và đặc biệt với nhà bạn ấy. Gần đây mẹ bạn ấy biết được bạn chơi với em và biết được hoàn cảnh gia đình em, em mất ba mẹ từ khi nhỏ, ở cùng ông bà và chú bác nên có thái độ rất khó chịu với em.

Chính vì thiếu tình thương của gia đình, tự ti về hoàn cảnh mà chính em đã nỗ lực không ngừng. Có lẽ bạn thân là 1 trong số ít người mà em có thể tâm sự và yếu đuối mỗi khi bên cạnh. Bạn ấy không quan tâm đến gia cảnh của em, chúng em chơi với nhau rất hợp nhau. Nhưng mẹ bạn thì không như em đã nói ở trước.

Hôm nọ chúng em có đi chơi với nhau, em chở bạn về thì gặp mẹ bạn ở cổng. Mẹ bạn rất vui vẻ hỏi han chúng em và bảo bạn lên nhà. Nhưng lúc bạn lên nhà rồi, em định rời đi thì bác gọi lại, thái độ hoàn toàn khác. Đại loại bác nói là tôi không có bố mẹ đúng không? Học không lo học mà đã đi làm rồi? Ham tiền thế à? Mày chơi với con bác lại dạy hư nó?..... Em đã đứng hình và suy nghĩ rất nhiều về lời nói ấy. Bạn thân em thì không hề biết mẹ nó nói em như vậy.

Chẳng lẽ cứ mồ côi là hư? là không được dạy dỗ, giáo dục tử tế?

Em cảm thấy tự ti cũng như rất khó xử khi nghe bác nói như vậy. Em cũng ít liên lạc với bạn mình dù nó có nhắn tin hay gọi điện. Bây giờ em cảm thấy khá rối và bế tắc. Em nên hành xử như thế nào cho hợp tình hợp lí ạ?

Từ khóa: 

mồ côi

,

tâm sự cuộc sống

Quái, mẹ của bạn bạn ngược hoàn toàn mẹ mình luôn. Mình có thằng bạn cấp 3 cũng mồ côi, giờ lớn hết rồi nó mới kể quý mẹ mình lắm, xưa hay hỏi han vs cho tiền nó tiêu nữa kia, mình con ruột còn chưa có 😭😭
Còn với bạn thì nên hạn chế gặp mẹ của bạn chứ ko nên hạn chế gặp bạn của bạn. Bạn chơi với nhau thì hiểu nhau, ng ngoài sao hiểu đc. Nhưng lại để vì vậy mà mất 1 ng bạn thì uổng phí lắm.
Còn phần bạn, bạn cần xây dựng bản thân trở nên tốt hơn nữa. Và chuẩn bị trước cho những tình huống tương tự. Kiểu nhỏ mà đi làm thì do ko ai nuôi, phải làm thêm mới có tiền trang trải, thèm tiền thế à thì trả lời kiểu con mà có đủ cha mẹ thì con ko phải ra đời sớm đâu, mô côi thì phải tự thân vận động chứ đâu thể làm tiểu thư đc. Hay làm sớm hư, thì mô côi nhưng vẫn ở với ông bà, gia giáo đàng hoàng chứ ko phải đầu đường xó chợ mà hư hỏng, đi làm chỉ vì hoàn cảnh gia đình chứ ko phải vì ham tiền, giờ mà có bố mẹ thì ăn ngày 3 bữa cơm trắng cũng đc. 
Kiểu kiểu vậy. Cần nhu mì, tội nghiệp. Ko phải ý đồ gì, nhưng phải cho những ng xem thường mình thấy mình thua con họ như thế nào và vượt khó như thế nào. Ng đầy đủ thì sao mà hiểu đc ng thiếu thốn, khổ như thế nào.
Trả lời
Quái, mẹ của bạn bạn ngược hoàn toàn mẹ mình luôn. Mình có thằng bạn cấp 3 cũng mồ côi, giờ lớn hết rồi nó mới kể quý mẹ mình lắm, xưa hay hỏi han vs cho tiền nó tiêu nữa kia, mình con ruột còn chưa có 😭😭
Còn với bạn thì nên hạn chế gặp mẹ của bạn chứ ko nên hạn chế gặp bạn của bạn. Bạn chơi với nhau thì hiểu nhau, ng ngoài sao hiểu đc. Nhưng lại để vì vậy mà mất 1 ng bạn thì uổng phí lắm.
Còn phần bạn, bạn cần xây dựng bản thân trở nên tốt hơn nữa. Và chuẩn bị trước cho những tình huống tương tự. Kiểu nhỏ mà đi làm thì do ko ai nuôi, phải làm thêm mới có tiền trang trải, thèm tiền thế à thì trả lời kiểu con mà có đủ cha mẹ thì con ko phải ra đời sớm đâu, mô côi thì phải tự thân vận động chứ đâu thể làm tiểu thư đc. Hay làm sớm hư, thì mô côi nhưng vẫn ở với ông bà, gia giáo đàng hoàng chứ ko phải đầu đường xó chợ mà hư hỏng, đi làm chỉ vì hoàn cảnh gia đình chứ ko phải vì ham tiền, giờ mà có bố mẹ thì ăn ngày 3 bữa cơm trắng cũng đc. 
Kiểu kiểu vậy. Cần nhu mì, tội nghiệp. Ko phải ý đồ gì, nhưng phải cho những ng xem thường mình thấy mình thua con họ như thế nào và vượt khó như thế nào. Ng đầy đủ thì sao mà hiểu đc ng thiếu thốn, khổ như thế nào.

Nói cho bạn của bạn lý do tại sao nên hạn chế liên lạc, do đâu? Cũng đâu thể thay đổi con mắt của người khác về mình đâu bạn, tôi cho như thế là mất thời gian, họ nhìn hướng nào thì cũng thấy đúng thôi. Tốt nhất là tự do, tự tại, tự mình. Sống như thế dễ thở hơn nhiều. 

Nghe thì cay đấy :)) nhưng bạn buộc phải xử sự sao cho mình vẫn là người có học nhé, tôi thấy những người đã cổ lỗ sĩ rồi thì khó thay đổi lắm, nhưng dù gì thì bác ấy vẫn có một thế hệ mới tươi tắn hơn rất nhiều so với bác. Khinh thường thì sẽ có nhiều, nhưng tôi thấy đáng sợ hơn cả là sự bố thí, hay sự thương hại. 

Chỉ có một điều duy nhất, yêu bản thân và cố gắng nỗ lực kiếm tiền, tích lũy kinh nghiệm. Thế thôi.