Nên làm thế nào nếu người yêu mình muốn chết?

  1. Tình yêu

Em là nữ, người yêu em đang gặp một vấn đề cực kì nặng nề và áp lực tâm lý rất lớn. Ngoài việc động viên, chăm sóc và đồng hành cùng anh thì em rất rối và ko biết làm gì hơn khi ảnh luôn nhắc tới cái chết và muốn chết. Em rất sợ hãi, mọi người có thể tư vấn giúp em không ạ, em nên làm gì ạ. Em cảm ơn mọi người rất nhiều.

Anh không phải kiểu người cần có không gian riêng và muốn ở một mình ạ

Từ khóa: 

tình yêu

người ấy còn nói với bạn là muốn chết thì chứng tỏ anh ta đang cầu cứu bạn đấy. Chừng nào anh ấy không còn nói gì nữa, đó mới đáng lo.

Bạn hãy cư xử như bình thường nhé, đừng khiến anh ấy cảm thấy mình là gánh nặng của bạn hay gia đình bạn. Biết được mình là gánh nặng của người khác mới là điều khiến người bệnh suy sụp nhất.

Bạn cũng có thể dẫn bạn ấy đi gặp bác sĩ tâm lý, đi đến những nơi cần giúp đỡ, trại trẻ mồ côi... những việc làm ấy có thể khiến người bệnh yêu cuộc sống hơn đấy. Nhưng hạn chế thôi nhé, chỉ khi nào bạn ấy đồng ý muốn ra ngoài nhé, đừng cố ép nhé.

Trả lời

người ấy còn nói với bạn là muốn chết thì chứng tỏ anh ta đang cầu cứu bạn đấy. Chừng nào anh ấy không còn nói gì nữa, đó mới đáng lo.

Bạn hãy cư xử như bình thường nhé, đừng khiến anh ấy cảm thấy mình là gánh nặng của bạn hay gia đình bạn. Biết được mình là gánh nặng của người khác mới là điều khiến người bệnh suy sụp nhất.

Bạn cũng có thể dẫn bạn ấy đi gặp bác sĩ tâm lý, đi đến những nơi cần giúp đỡ, trại trẻ mồ côi... những việc làm ấy có thể khiến người bệnh yêu cuộc sống hơn đấy. Nhưng hạn chế thôi nhé, chỉ khi nào bạn ấy đồng ý muốn ra ngoài nhé, đừng cố ép nhé.

Bạn đang làm rất tốt công việc của mình rồi, đó là động viên, chăm sóc và đồng hành. Cứ tiếp tục như vậy bạn nhé. Nếu có thể, bạn nên nói với gia đình, anh chị em (nếu có) và bạn bè của anh ấy để mọi người cùng giúp đỡ.

Ui cố lên bạn nhé, bạn là thiên thần được cử tới cạnh ny bạn đấy. Bạn mình cũng từng kéo ny nó ra khỏi mối quan hệ toxic với nyc, kiểu nyc của ny nó suốt ngày đòi chết rùi đòi ny bạn mình chết theo @@ những người bị tâm lý như vậy luôn cần người ở bên nhé, bạn hãy chia sẻ với bạn đó để dần dần mở lòng và có niềm tin trong cuộc sống. Và nếu được, hãy đến tìm bác sĩ tâm lý nhé. Bạn mình từng chấp nhận đúp 1 năm để chữa bệnh trầm cảm đấy, vậy là đủ hiểu việc này vô cùng quan trọng