Nên làm việc thật chăm chỉ trâu bò để thăng tiến, hay cứ làm việc bình bình để tận hưởng cuộc sống?

  1. Phong cách sống

Mình đã suy nghĩ về vấn đề này một thời gian, và tới giờ phút hiện giờ vẫn chưa xác định được mình nên làm việc theo phong cách nào.

Nếu làm việc quá siêng, sếp và đồng nghiệp từ từ sẽ quen với điều đó và sẽ mong chờ ở mình ngày một nhiều. Kết quả là mình bị cuốn theo dòng xoáy công việc.

Nếu làm việc bình bình thì tất nhiên là không lên lương lên chức nhanh bằng, nhưng bù lại thì ít stress và có thêm thời gian cho bản thân. Nhưng nếu tiền ít mà thời gian lại nhiều thì mình thấy cũng chẳng giải quyết được gì.

Anh em nghĩ thế nào?

Từ khóa: 

lời khuyên

,

quản lý công việc

,

phong cách sống

Theo mình, bạn làm việc chăm chỉ đến khi bạn nắm rõ 1 số cái nhiệm vụ mà bạn hoặc số ít người làm được. 
Lúc đó là lúc bạn bắt đầu tận hưởng :v cho tới khi sếp đá đít bạn lên vị trí cao hơn =))))
Còn nếu tính chất cv của bạn không có hoặc cực ít task như vậy thì chúc mừng, bạn không có cơ hội tận hưởng cuộc sống đâu ;) 
Đùa đấy, thường bạn theo tập thể chớ chọn gì được
 Nếu tập thể (đúng ra là sếp bạn) đã làm vc cày cuốc thì bạn muốn tận hưởng cũng không trọn vẹn (không yên với sếp) đâu =))))
Trả lời
Theo mình, bạn làm việc chăm chỉ đến khi bạn nắm rõ 1 số cái nhiệm vụ mà bạn hoặc số ít người làm được. 
Lúc đó là lúc bạn bắt đầu tận hưởng :v cho tới khi sếp đá đít bạn lên vị trí cao hơn =))))
Còn nếu tính chất cv của bạn không có hoặc cực ít task như vậy thì chúc mừng, bạn không có cơ hội tận hưởng cuộc sống đâu ;) 
Đùa đấy, thường bạn theo tập thể chớ chọn gì được
 Nếu tập thể (đúng ra là sếp bạn) đã làm vc cày cuốc thì bạn muốn tận hưởng cũng không trọn vẹn (không yên với sếp) đâu =))))

Đầu tiên là bạn phải xác định được là bạn mong muốn điều gì: Thăng tiến sự nghiệp hay tận hưởng cuộc sống? Sau đó thì bạn mới có phương hướng giải quyết thỏa đáng. Vì suy cho cùng việc này ảnh hướng tới bạn lớn nhất.

Với mình thì chọn cân bằng, nếu bạn quá chú trọng sự nghiệp bạn có thể đánh mất những thứ giá trị mà có thể đi theo bạn cả cuộc đời (gia đình, bạn bè, người yêu, các giá trị khác trong cuộc sống), và đến một ngày bạn sẽ thấy mình rất bơ vơ

Mình chia sẽ cho bạn 1 ví dụ về sếp cũ của mình. Sếp mình đặt target phát triển sự nghiệp tới 1 mức cao vừa đủ sau đó anh ấy giữ ở mức đó mà ko thăng tiến thêm nữa, để có thể có thời gian dành cho gia đình, con cái & các mối quan hệ khác

"Nếu làm việc quá siêng, sếp và đồng nghiệp từ từ sẽ quen với điều đó và sẽ mong chờ ở mình ngày một nhiều. Kết quả là mình bị cuốn theo dòng xoáy công việc" -> Bạn làm việc cho bạn, vì sự thăng tiến của bạn chứ không phải vì đồng nghiệp hay sếp mong chờ. Mình nghĩ bạn nên xác định rõ vấn đề của mình. Nếu còn đủ trẻ, khỏe, độc thân thì work hard, play hard.

Muốn hiểu rõ bản thân, muốn biết bản thân mình muốn gì chỉ có cách trải nghiệm nó, vượt qua nó thì mới khám phá được bản thân. Còn cứ ở đó lo này lo kia thì lúc nào cũng lưng lửng ở đó và sống một cuộc sống confuse và luôn tự hỏi mình nên làm gì  và mình nên đứng ở đâu giữa cuộc đời này mà thôi.

Mình có một số câu hỏi mở cho bạn nè:

  • Bạn đã work hard đủ chưa?
  • Nếu bạn đã work hard vậy bạn đã work smart chưa?
  • Nếu làm việc bình bình bạn có sự nghiệp tốt và thành quả là thu nhập tốt không?
  • Nếu sự nghiệp không vững chắc, thu nhập không tốt thì sau này khi già đi bạn có tự tin tận hưởng cuộc sống không: tiền cho con cái, chăm lo sức khỏe, chi phí nếu ốm đau, nếu tai nạn (nhỡ may)?

Mình thì plan theo tuổi. Đến 40 tuổi mình sẽ chú trọng enjoy. Tuổi 30 phải cày cuốc.

Hãy làm việc bằng sự thích thú trước thì kết quả tốt => thăng tiến => k stress :D


Thử cả 2 phong cách, mỗi cái trong 6 tháng hoặc 12 tháng rồi so sánh xem sao bạn 😂