Nên lựa chọn Sài Gòn hay thủ đô Hà Nội để học tập và khởi nghiệp?

  1. Hướng nghiệp

  2. Tâm sự cuộc sống

  3. Dấn thân show

Em là người Đà Nẵng, hiện nay em đang phân vân không biết nên lựa chọn sài gòn hay hà nội để học tập và khởi nghiệp? Em muốn tìm một nơi để tự lập, rèn luyện bản thân và trải nghiệm. Tuy em rất quyết tâm nhưng còn khá mơ hồ khi lựa chọn đi xa gia đình để đi tới 1 trong 2 nơi này, cũng không biết nên chuẩn bị những gì trước khi đi hết. Nhà em không khá giả và không có người quen hay mối quan hệ gì ở 2 thành phố lớn kia.

Em là người hướng nội và thích ở một mình, em rất tò mò về con người và cuộc sống ở 2 thành phố. Khi đi đến 1 trong 2 nơi đó thì có khó khăn gì đối với mỗi nơi? Mọi người cho em xin review với ạ. Nếu có thể cho em xin lời khuyên trước khi đi tới 1 trong 2 nơi ạ. Em xin cảm ơn mọi người...

Từ khóa: 

sài gòn

,

hà nôi

,

hướng nghiệp

,

tâm sự cuộc sống

,

dấn thân show

hi bạn, mình cũng là di chuyển đến học tập và sinh sống ở hà nội và có đi SG chơi vài lần thì nhìn chung mình thích SG hơn, nếu bạn thích bay nhảy, cuộc sống nahnh thì chọn SG, thích chậm chậm thư thái chọn HN, ở SG kiếm dc nhiều nhưng tiêu cũng nhiều so về mặt bằng chung với HN, nhưng con người SG mình thấy thoải mái, hay cười hơn so với người HN. và bạn phải suy xét đến cả thời tiết, mình sinh ra ở miền bắc nhưng vẫn ko thể chịu dc cái lạnh của mùa đông, mình thấy thời tiết là 1 yto quan trọng để mình chọn nơi sống haha

Trả lời

hi bạn, mình cũng là di chuyển đến học tập và sinh sống ở hà nội và có đi SG chơi vài lần thì nhìn chung mình thích SG hơn, nếu bạn thích bay nhảy, cuộc sống nahnh thì chọn SG, thích chậm chậm thư thái chọn HN, ở SG kiếm dc nhiều nhưng tiêu cũng nhiều so về mặt bằng chung với HN, nhưng con người SG mình thấy thoải mái, hay cười hơn so với người HN. và bạn phải suy xét đến cả thời tiết, mình sinh ra ở miền bắc nhưng vẫn ko thể chịu dc cái lạnh của mùa đông, mình thấy thời tiết là 1 yto quan trọng để mình chọn nơi sống haha

Mình hồi bé nói nhiều lắm, tính cách rất hướng ngoại, cởi mở với mọi người. Hồi đó có cơ hội được vào trong Nam nhà bác chơi, dù chỉ ở nửa tháng nhưng mình thực sự rất thích sự sôi động của Sài Gòn, cảm giác rất hợp với mình. Sau này khi về Bắc rồi, bme kể là anh chị nhà bác khuyên bố mẹ cho mình vào Sài Gòn học vì mình hợp với đất Sài Gòn, lúc mình chuẩn bị lên đại học anh chị cũng gọi điện bảo cho mình vào Sài Gòn học đại học. Mình cũng rất muốn nhưng bố mẹ bảo nếu vào trong đấy thì bố mẹ không lo được cho mình, học ở Hà Nội thôi. Mình cảm giác Hà Nội có cái gì đó trầm mặc, yên bình hơn là Sài Gòn, sau này mình rất muốn được vào Sài Gòn lập nghiệp.

Ở đâu thì còn cân nhắc chứ bạn ở Đà Nẵng, mình là bạn thì mình ở Đà Nẵng lập nghiệp luôn :))) đi xa để lập nghiệp là tư tưởng của hầu hết bạn trẻ nhưng đến các đô thị lớn trong khi chưa có kinh nghiệm, bản lĩnh sống thì hầu hết là dễ mắc phải các thói hư tật xấu ở chốn phồn hoa chứ chưa chắc đã làm nên chuyện. Bạn lại hướng nội, kinh tế mức vừa phải, không người quen thì chắc nhiều thử thách trên tầm đấy! nghĩ kĩ đi bạn trẻ.

Một người đã sống và làm việc ở cả hai nơi xin phép đc phát biểu.
E có thể học 1 nơi, lập nghiệp 1 nơi, công tác 1 nơi, nhà 1 nơi. Mạnh dạn trải nghiệm nhé.
Chị mê SG từ khi còn bé lên năm 25 xách 2 vali phi thẳng vào SG, trong tay có 7 triệu, không việc làm, không nhà ở, không người quen. Trời sinh voi thì trời sinh cỏ. Yên tâm kiểu gì cũng vượt qua đc.
Không ai khuyên đc em cả. Bởi mỗi người 1 nhu cầu sống, một nếp sống, trước khi e làm thật em sẽ k biết em thích hoặc ghét cái gì đến mức như thế nào đâu.
Mạnh dạn lên máy bay đi em.
Muộn cọ xát thì k chỉ xa nhà mới cọ đc, ở Đà Nắng cũng cọ đc. Sao cứ đợi đời băt mình cọ thì mình mới cọ. Mình chủ động cọ đc mà. Hướng nội k phải cớ.

Hi mình đang sinh sống tại HN, chưa có dịp đi Sài Gòn nên cũng không thể đưa review so sánh 2 nơi được, nhưng mình sẽ chia sẻ với bạn về cuộc sống ở HN chút nhé. Đầu tiên thì mình thấy nhiều người nói vào trong Nam lập nghiệp chứ chưa ai bảo ra Bắc làm ăn cả, phần vì nhu cầu và mức sống trong Nam cao, vội vã hơn HN. Nói như vậy không có nghĩa là HN sống "sướng" nhé, đâu cũng có áp lực về cơm áo gạo tiền cả. Còn như b ở dưới nói đúng, yếu thời tiết khá quan trọng, b nên cân nhắc nha!

Ko biết sau 5 tháng thì bạn chọn đâu rồi? Hai nơi 2 đặc điểm. Còn lập nghiệp thì đâu mà chẳng được. Cứ ổn định đã rồi em có thể bay tới ở bất cứ thành phố nào mình muốn, an cư rồi hẵng tính lạc nghiệp.
Và nữa. Là ko nhất thiết bó buộc mình vào các thành phố lớn. Thêm một người giỏi thì SG và HN vẫn thế, nhưng thêm một người giỏi thì quê hương sẽ thay đổi rất nhiều.
.
Xu hướng hiện nay càng nhiều người đánh vào các thị trường chưa phát triển như ở quê cũng rất nhiều khả năng phát triển mà lại ko cạnh tranh như ở tp lớn. Giỏi thì đâu cũng vươn lên được. Chọn đi. Ko ai trả lời được đâu. Mỗi 1 lựa chọn lại mở ra cả trăm cơ hội khác nhau.

Theo chị, em còn trẻ, em cứ đi cả hai hoặc bất cứ nơi đâu em có thể. Vì cuộc sống không trải qua, không nói mạnh được, sự phù hợp của người khác đâu phải là sự phù hợp của em.

Chưa kể, đi là để trở về nữa kia...