Nên thể hiện tính cách thật của mình hay nên giữ hình tượng đẹp cho mình?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Tính cách thật của bạn hay hình tượng đẹp, không đáng quan tâm. Cái nên thể hiện: tốt khoe, xấu sửa bạn ạ. Tính thật của bạn, tốt thì cứ thể hiện ra, tính xấu như lười nhác, bảo thủ, dễ nổi nóng, thì lựa mấy cái đặc trưng nhất và không gây hại nhiều đến xung quanh, giữ lại tùy bạn, còn khắc phục được chừng nào thì tốt chừng nấy. Sống thì hướng tới mấy cái đẹp tới cái tốt, mình ngán nhất mấy bạn gân cổ cãi đó là tính tôi, tôi không làm thế thì không phải tôi. Sống cho mình mà không cải thiện được mình thì bạn tự hỏi đó mà là sống à? Là giậm chân tại chỗ đó. Chỉ có người chết mới không thay đổi được gì thôi. Còn sống lại không làm gì đi?

Hình tượng đẹp chả khác gì cái vỏ thảo mai, mà cái vỏ thảo mai nó mỏng lắm, mong manh lắm, nên đừng có che làm gì sớm muộn gì cũng nó cũng tan.

Trả lời

Tính cách thật của bạn hay hình tượng đẹp, không đáng quan tâm. Cái nên thể hiện: tốt khoe, xấu sửa bạn ạ. Tính thật của bạn, tốt thì cứ thể hiện ra, tính xấu như lười nhác, bảo thủ, dễ nổi nóng, thì lựa mấy cái đặc trưng nhất và không gây hại nhiều đến xung quanh, giữ lại tùy bạn, còn khắc phục được chừng nào thì tốt chừng nấy. Sống thì hướng tới mấy cái đẹp tới cái tốt, mình ngán nhất mấy bạn gân cổ cãi đó là tính tôi, tôi không làm thế thì không phải tôi. Sống cho mình mà không cải thiện được mình thì bạn tự hỏi đó mà là sống à? Là giậm chân tại chỗ đó. Chỉ có người chết mới không thay đổi được gì thôi. Còn sống lại không làm gì đi?

Hình tượng đẹp chả khác gì cái vỏ thảo mai, mà cái vỏ thảo mai nó mỏng lắm, mong manh lắm, nên đừng có che làm gì sớm muộn gì cũng nó cũng tan.

Bản thân như thế nào mà không dám làm như thế là mình tự khinh mình. Nếu thấy bản thân có chỗ đáng khinh thì nên sửa.

Thường sống mà phải gò ép bản thân theo hình mẫu đẹp lắm bạn ơi, ăn không dám ăn, chơi không dám chơi, mặc không dám mặc vì sợ người đời dị nghị. Mà sống vậy không bền vì tránh thế nào lúc khó khăn, mâu thuẫn khi đó thì bản chất thật sẽ tự bộc lộ ra, giấu cũng không nổi. Nên mình là ai thì cứ sống thế, sai sẽ sửa để tốt lên chứ không ai sinh ra là thánh nhân rồi thì thánh nhân vẫn sai như thường bạn ạ.

Bạn sống với xã hội chứ ko phải bạn sống trong rừng. Mà xã hội thì ng đối với ng nên cần cái quan hệ xã hội hơn là cá tính bản thân. Sống đúng bản chất là tốt cho bản thân nhưng ko tốt cho mối quan hệ. Nên tốt nhất là giữ hình tượng. Còn bản chất thì khi nào có 1 mình hãy thể hiện.

Tất nhiên là nếu tính cách thật của bạn là tốt so với các chuẩn mực xã hội hiện tại thì đơn giản hơn nhiều. Nhưng nếu bản chất bạn lại trái với xã hội thì sống thật, bạn, nói đơn giản, sẽ sống bên rìa xã hội.

ví dụ coi bài toán là những người bình thường đều có giá trị số thì chỉ thực hiện được phép toán truy xuất và thay đổi vị trí trong mảng, nhưng nếu coi giá trị là một struct thì có thể hiện các phép toán bỏ qua hoặc xoá lên struct đó, lúc đó struct thể hiện các phần tử có thể vừa boolen vừa kiểu float, trong lập trình AI người ta gán cho mỗi chuổi lệnh là một ID và các ID trong tập hợp lệnh có thể truy vết qua các logic, các ID có tính chất tương đồng tạo nên hình mẫu. Nói đơn giản AI được tạo ra dưới dạng một mệnh lệnh được quản lý dưới các ID chứ không phải struct. Nên hình mẫu là thứ hứa hẹn người đó làm gì, hệ quả là người đó đống góp những gì. OKey

Chào bạn, tùy nơi tùy lúc bạn ạ. Mặc vest đi bơi hay mặc quần đùi hoa đi dự hội thảo đều hài hước như nhau.

Chúc bạn vui khi là phiên bản tốt nhất của chính mình.

Hình tượng trong mắt mỗi người một khác, với một người bình thường họ chỉ có duy nhất một bản chất, "một số khác không có bản chất hay rất nhiều bản chất khác nhau, mấu chốt là những người đó không xây dựng cho mình một khuôn mẫu nào cả, nên sự bộc lộ ra cũng vô nghĩa" xem phim "ngôi sao khoai tây" cùng tớ để hiểu thêm. Sự đời nó rất phi lý mà lại hợp lý

Sống và làm việc theo pháp luật là được rồi.hi